Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2021] Jin là một người bạn của tôi và cũng là học trò tâm đắc của bố tôi. Anh ấy tốt nghiệp tại một trường danh giá, tài hoa hơn người. Năm 1997, bố tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, việc đầu tiên nghĩ tới là sẽ hồng Pháp cho anh ấy, hy vọng anh có thể tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng cơ duyên chưa tới, anh ấy với Đại Pháp chỉ là gặp thoáng qua.

Sau đó Jin trầm mê trong chốn người thường, nhưng lại cảm thấy bản thân mình thanh cao, oán trách xã hội rối ren đen tối. Đặc biệt từ khi còn đi học, Jin rất phản cảm với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã từng vì cái gọi là “có ngôn luận phản đảng” mà nhiều lần bị nhà trường xử phạt, suýt bị đuổi học. Do vậy Jin đối với ĐCSTQ từ xưa tới nay không có cảm tình. Bởi vì tâm trạng bi quan, anh ấy ngày ngày lấy hút thuốc uống rượu để giải sầu, thường uống tới say mèm, cũng vì uống rượu thời gian dài nên bị bệnh gan.

Đầu năm nay, Jin gọi điện cho tôi, muốn tôi tới gặp anh và dạy anh luyện Pháp Luân Công. Vì vậy tôi cùng mẹ tới gặp anh ấy. Tới nhà, tôi thấy một ngôi biệt thự lớn nhưng đồ đạc bên trong chẳng có gì, hơn nữa rất lộn xộn, hoàn toàn không giống một ngôi nhà.

Anh nói với tôi, anh thấy tuyệt vọng với cuộc đời này rồi, nên đã mang đồ đạc trong nhà cho những người nông dân gần đó. Ban đầu anh muốn vào chùa xuất gia tu hành, nhưng lại cảm thấy chùa miếu hiện nay hoàn toàn không phải là nơi có thể tu luyện, đã trở thành chỗ tiêu khiển của con người thế gian, nơi hòa thượng kiếm tiền. Vì vậy anh liền xuất gia tới đạo quán làm đạo sĩ. Nào ngờ đạo quán cũng giống như chùa miếu, ô uế không chịu nổi, cũng không phải nơi lý tưởng để tu luyện. Ba tháng sau, anh bèn hoàn tục.

Tôi nói: Tôi đã xem qua các sách của Phật gia, Đạo gia, Nho gia, cuối cùng ngẫm lại, vẫn là Pháp Luân Công tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn mới là chính đạo, cho nên quyết định tu Pháp Luân Công.

Trong mấy ngày đó, tôi đã giới thiệu chi tiết cho anh về Pháp Luân Công, nói với anh Pháp Luân Công chủ yếu là tu luyện tâm tính theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, đồng thời hướng dẫn anh luyện bài công pháp thứ năm.

Vài ngày sau, anh gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng, một buổi sáng sớm vì không ngủ được, anh liền dậy đả tọa luyện công. Nhưng vì quên mất những động tác tôi đã dạy, anh bèn xem các động tác Sư phụ dạy trong sách “Đại Viên Mãn Pháp,” cảm thấy bàn tay của Sư phụ trong hình đang chuyển động. Ban đầu anh cho rằng mắt mình bị hoa, dụi dụi mắt, tay Sư phụ vẫn đang chuyển động. Nhìn thật kỹ thì thấy Sư phụ đang dạy động tác luyện công, anh liền theo động tác của Sư phụ, rất nhanh đã học được các động tác luyện công trong bài công pháp thứ năm “Thần Thông Gia Trì pháp.”

Hiện nay, anh Jin càng thêm kiên định tín tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn bắt đầu dùng bút lông chép lại cuốn “Chuyển Pháp Luân,“ chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp “học Pháp tu tâm,” phát thệ làm một người tu luyện chân chính.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/12/新学员-学习法轮功炼功动作的神奇经历-428465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/16/197011.html

Đăng ngày 27-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share