[MINH HUỆ 25-03-2022] Bà cụ Lô năm nay đã ngoài 80 tuổi. Bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên khi người này giảng chân tướng ở trên đường phố, từ đó bà minh bạch chân tướng và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Người học viên này cũng bảo bà thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Mùa đông năm 2021, bà bất ngờ bị nổi mụn nước khắp miệng và đau răng dữ dội sau khi ăn lẩu vào ngày hôm trước. Đến nửa đêm, cơn đau càng dữ dội hơn. Bà muốn đi bệnh viện, nhưng lại sợ đêm hôm vả lại cũng không muốn đánh thức con trai dậy để đưa bà đến bệnh viện vì sợ con trai phàn nàn. Lúc này bà nhớ đến chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà bắt đầu cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập pháp môn) giúp đỡ: “Sư phụ Lý, Sư phụ Lý, xin Ngài hãy giúp con hết đau răng”. Bà niệm chín chữ chân ngôn trong nửa tiếng đồng hồ cho đến khi bà không còn đau nhức răng và mụn nước cũng biến mất.

Một hôm, chiếc xe buýt mà bà đang đi đã va chạm với một chiếc xe hơi khác. Nhiều hành khách bị thương, nhưng bà cụ Lô già cả thì không bị một vết trầy xước nào. Bà cũng từng bị ngã vài lần nhưng đều ổn sau khi niệm chín chữ chân ngôn.

Một hôm bà nhìn thấy người học viên đã nói với bà chín chữ chân ngôn trên đường. Bà phấn khởi và bảo với cô ấy: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự thần kỳ! Tôi muốn kể cho cô câu chuyện của mình!”

Ngoài bà cụ Lô, nhiều người khác được thụ ích nhờ niệm chín chữ chân ngôn cũng chia sẻ câu chuyện của họ. Dưới đây là hai ví dụ.

“Tại sao Đại Thành không sợ dịch bệnh?”

Đại Thành là một thanh niên trẻ ngoài 30 tuổi. Cuối năm 2021, anh ấy đi công tác ở một địa phương và nơi đó lại bất ngờ bùng phát nhiều ca nhiễm COVID-19. Người nhà của anh ấy rất lo lắng và mong công ty ngay lập tức huỷ chuyến công tác còn đang dang dở này và gọi điện bảo anh ấy trở về.

Vài ngày sau, Đại Thành về nhà an toàn. Anh ấy gọi cho mẹ nói rằng anh đã bình an trở về và đã học được rất nhiều điều từ chuyến đi này. Anh ấy nói rằng sau này nếu có cơ hội đi công tác, anh ấy sẽ lại đăng ký đi.

Đại Thành cũng nói với mẹ rằng kể từ khi anh ấy thoái Đoàn Thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây vài năm, việc học hành của anh ấy thuận lợi và anh đã có thể tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Anh ấy minh bạch rằng nhờ có sức mạnh của sự thiện lương và ủng hộ Đại Pháp mà anh ấy đã đắc phúc báo, không bị dịch bệnh xâm nhập.

Hồi phục từ chấn thương nhờ niệm chín chữ chân ngôn

Mùa hè năm 2018, em họ của một học viên đã bị một chiếc xe hơi tông trúng khi đang trên đường đi làm. Người tài xế bỏ chạy còn cô ấy bất tỉnh nhân sự và đã được những người tốt bụng đưa đến bệnh viện. Cô ấy nằm viện vài tháng liền, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Khi được xuất viện, cô ấy nói không ra tiếng và cũng không thể ăn uống gì, chỉ nằm liệt trên giường và người nhà đút cho cô thức ăn lỏng.

Người học viên đến thăm và bảo em họ hãy họ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, người học viên đến thăm em họ của mình. Vừa trông thấy chị họ, cô ấy đã chạy ra ôm chầm lấy và nói: “Bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp mà chị đưa cho em thật tuyệt vời. Chị nhìn này, em đã hoàn toàn hồi phục rồi!”

Cô ấy kể với người học viên rằng ngày hôm qua sau khi không ngừng niệm chín chữ chân ngôn thì cô đã có thể mở miệng vào buổi tối! Cô ăn một tô mì và đi ngủ. Khi thức dậy, cô đã có thể cử động. Cô ấy đã hồi phục sức lực và có thể nói chuyện trở lại!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/25/440315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/10/199849.html

Đăng ngày 09-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share