Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2021] Tôi bắt đầu thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong năm nay. Tôi đã biết về môn tu luyện này và năm bài công pháp khi tôi tới Mỹ. Sau khi trở về Trung Quốc, tôi không thể tìm thấy bất kỳ học viên nào trong khu vực của mình. Tất cả những gì tôi có là một cuốn Chuyển Pháp Luân. Do vậy, trạng thái tu luyện của tôi lúc trồi lúc sụt trong hai năm. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm tu luyện của mình.

Tôi tự học phát chính niệm và giảng chân tướng bằng cách truy cập Internet. Ban đầu tôi ngại ra ngoài. Tôi chọn những người mà tôi cho là có xu hướng tu luyện hơn hoặc những người đã nghiên cứu Phật giáo hay Đạo giáo. Tôi nghĩ họ sẽ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi họ nghe nói về một phương phát tu luyện tốt như vậy.

Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Họ không sẵn lòng từ bỏ những gì họ có. Và những người từ lâu đã bị đầu độc bởi lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sợ hãi ngay cả với việc nói chuyện về Đại Pháp. Tôi đã thất vọng.

Tôi đã sai khi muốn những người thực hành tín ngưỡng khác từ bỏ môn của họ. Khi học Pháp, tôi nhận ra rằng việc giới thiệu cho họ biết về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về ĐCSTQ là đủ. Thay vì tập trung vào hoàn cảnh của mỗi người, tôi đã nói quá nhiều và quá cao, do đó những nỗ lực của tôi đã không mấy thành công.

Ngoài ra, tôi cảm thấy sợ hãi khi tôi giảng chân tướng. Kết quả là, tôi không tự tin, và thậm chí còn lo lắng về việc bị tố cáo. Tôi đã không đủ thấu đáo trong việc chỉ ra bản chất thực của ĐCSTQ.

Tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ của các học viên trên trang Minh Huệ và so sánh hành xử của tôi với của họ. Thông qua việc tiếp tục học Pháp, tôi phát hiện ra hai chấp trước và quan niệm căn bản đã ngăn trở tôi giảng chân tướng và cứu người.

Giảng chân tướng cho người lạ

Tôi rất ngưỡng mộ các học viên lâu năm. Họ ra ngoài hằng ngày và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người lạ. Tôi không thể làm việc đó. Tôi là một bác sỹ có lịch làm việc dày đặc. Khi tôi đọc trên trang Minh Huệ về việc ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên, tôi thấy sợ hãi. Tôi là một học viên mới, và tôi không có bất kỳ ai để trao đổi. Tôi không biết làm cách nào để bước ra và giảng chân tướng.

Nhưng tôi cảm thấy cần phải nói chuyện với mọi người, và nó là một trong ba việc mà Sư phụ Lý yêu cầu chúng ta làm. Tuy nhiên, khi tôi giảng chân tướng cho một người lạ, anh ấy bảo tôi rằng anh ấy sẽ báo cảnh sát. Tôi đã rất sợ.

Tôi được biết rằng các học viên đều là các vương, các chủ hạ xuống thế giới này từ các thiên giới. Chẳng phải Đại Pháp đã cấp lực lượng và cho chúng ta khả năng để làm tốt các việc sao? Sư phụ đã giảng rằng chúng ta không có khuôn mẫu để theo, và chúng ta không nên bắt chước những người khác. Tôi thấy điều này có nghĩa rằng chúng ta cần chứng thực Pháp theo cách của riêng mình. Vậy tôi có năng lực nào?

Vì tôi là một bác sỹ, tôi có thể bắt đầu bằng việc nói chuyện với các bệnh nhân, đồng nghiệp, người thân và các sinh viên của mình. Ban đầu tôi chia những người tôi biết thành các nhóm. Miễn là một người trong gia đình hiểu sự thật, cả gia đình có cơ hội được nghe chân tướng.

Bằng việc nói chuyện với một thành viên của mỗi gia đình, tôi đã có thể giúp hơn 30 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Với những người thậm chí không gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, tôi chỉ giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ và bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Khi tôi tăng thời gian học Pháp, hiệu quả giảng chân tướng của tôi cũng tăng lên. Những người thân trong gia đình tôi đều được cứu, và nhiều người bạn thân của tôi cũng bắt đầu học Pháp và luyện công cùng tôi.

Bố mẹ tôi đã luyện công cùng tôi trong vài tháng. Họ thậm chí còn tự mình luyện công. Sáu tháng sau khi bắt đầu tu luyện, bố tôi có thể ngồi song bàn.

Bây giờ tôi giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại và đề nghị họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, tùy vào tình hình, tôi tải về tất cả các bài giảng và video của Sư phụ cho họ. Sau đó tôi hỏi liệu họ có muốn đọc các bài giảng hay học luyện công không.

Bằng cách này, tôi không chỉ giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp, tôi còn dần hướng họ đến với việc học Pháp và luyện công. Tôi tin rằng nhiều người sẽ biết giá trị của Đại Pháp một khi họ đọc các bài giảng Pháp.

In ấn và phân phát tài liệu

Tôi vẫn không thể in ấn các tài liệu thông tin Đại Pháp. Không có học viên nào quanh tôi để tôi có thể nhờ cậy. Vì vậy tôi thường mua vài chục thẻ nhớ và tải về các video các bài giảng của Sư phụ, sách và hướng dẫn luyện công. Tôi sẽ tặng chúng cho bất kỳ ai muốn có. Nếu họ thấy hứng thú, chúng tôi có thể nói chuyện nhiều hơn vào lần sau gặp mặt. Với những người bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, tôi hướng họ đọc Cửu Bình.

Gần đây tôi không còn nói rằng tôi là một học viên mới. Tôi nghĩ bất kỳ ai thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều cần làm theo yêu cầu của Sư phụ và làm cho tốt. Tôi thấy rằng khi những suy nghĩ của tôi đặt ở Pháp và việc cứu người, nỗi sợ hãi của tôi tự động biến mất. Một Pháp vĩ đại nhường ấy tự nhiên sẽ thanh lý bất cứ điều gì không chính.

Cảm nhận của tôi về tính cấp bách trở nên mạnh mẽ hơn sau khi đọc bài kinh văn của Sư phụ “Hãy tỉnh.” Tôi biết tôi vẫn cần bắt kịp tiến trình chính Pháp của Sư phụ.

Bảo trì một tâm thái từ bi

Tôi thấy rằng mình vẫn ích kỷ và chấp trước vào kết quả khi tôi nói chuyện với mọi người-nhưng tôi biết rằng tôi không nên có bất kỳ truy cầu nào. Người nghe không nhất thiết phải chấp nhận những gì tôi nói. Tôi cũng không nên nói quá cao. Chúng ta cần đánh giá được hoàn cảnh và khả năng tiếp nhận chân tướng của người nghe. Nếu nói chuyện một lần với người đó chưa hiệu quả, chúng ta có thể thử lại sau đó. Chỉ cần không mất tự tin bởi vì điều quan trọng nhất là chúng ta đã tiếp cận được họ. Nếu chúng ta có tâm từ bi, kết quả sẽ tốt đẹp.

Những chuyên gia trẻ tuổi chúng ta đều có các mối quan hệ xã hội của mình. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nói với những người chúng ta biết rõ và sau đó tiếp cận những người chúng ta mới gặp. Dần dần, việc giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta không bao giờ được phán xét mọi người hay nhắm vào một nhóm nhất định để giảng chân tướng. Ví dụ, chúng ta có thể nói: “Người này là một người vô thần, không tin vào điều gì” hoặc “Người này có tính cách xấu. Anh ta là người hiếu thắng.” Chúng ta nên vứt bỏ mọi quan niệm như vậy.

Chúng ta cũng không nên chọn những người nhất định nào đó mà nên nói chuyện với bất cứ ai chúng ta gặp. Đơn giản là nói một cách tự nhiên những gì đến trong đầu. Dần dần, chính niệm của chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Các quan niệm của chúng ta đối với mọi người sẽ biến mất, và chúng ta sẽ có thể đối xử với mọi người như nhau. Chúng ta cần cố gắng cấp cơ hội được cứu cho mỗi người mà chúng ta gặp gỡ.

Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”:

“Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta! Trong quá trình chư vị thực hiện thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh! Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của bản thân tôi. Vì tôi tu luyện một mình, nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để tự mình tìm hiểu mọi việc.

Một đoạn Pháp của Sư phụ đã truyền cảm hứng cho tôi:

“Sư phụ khi truyền Pháp đã bảo mọi người làm tốt ba việc; nhìn bề ngoài thấy thật đơn giản, [nhưng] có tinh tấn hay không đều ở trong đó cả, thành tựu được quả vị nào thì cũng đều trong đó cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2006-Giảng Pháp tại các nơi VII)

“Rất nhiều học viên chỉ hiểu rằng luyện công và học Pháp là tu luyện. Đúng thế, đó là một [phương] diện tiếp xúc trực tiếp với Pháp. Nhưng khi chư vị thực tu bản thân mình, thì những gì chư vị tiếp xúc [ở] xã hội chính là hoàn cảnh tu luyện của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2006-Giảng Pháp tại các nơi VII)

Pháp Chính nhân gian của Sư phụ đã bắt đầu. Chúng ta cần thức tỉnh và đối đãi nghiêm túc với vấn đề làm cách nào để hành xử một cách chính niệm chính hành.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến của mình thường xuyên và vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/16/434486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/3/199028.html

Đăng ngày 31-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share