Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2022] Năm nay tôi ngoài 70 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Tôi đã chứng kiến nhiều điều thần kỳ trong quá trình tu luyện của mình và xin chia sẻ một điều kỳ diệu trong đó, sự việc xảy ra trong một vụ tai nạn xe hơi.

Tôi địu cháu ngoại 6 tháng tuổi khi đi xe đạp điện vào một buổi chiều cuối năm 2015. Một chiếc xe con va vào gương xe đạp của tôi, gây ra tiếng động lớn. Tôi và xe đạp ngã xuống đất. Tôi nằm trên mặt đất không thể cử động. Phần thắt lưng của tôi bị thương và tim bị đập nhanh do va chạm. Như thể tôi sắp bất tỉnh.

Tâm trí tôi lập tức thanh tỉnh và suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Mình là một học viên. Mình sẽ ổn thôi. Mình có Sư phụ bảo hộ!” Tôi hô lớn: “Sư phụ, cứu con” nhiều lần và dần dần tâm tôi không còn cảm thấy tệ nữa. Tuy nhiên, tôi không thể đứng dậy. Vừa lúc đó, con dâu tôi và bạn của cô ấy tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy tôi. Cô ấy kiểm tra cháu trai tôi, cháu vẫn ổn.

Các nhân viên cảnh sát và xe cấp cứu đến ngay sau đó, và tôi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ muốn chụp X-quang nhưng tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ sớm bình phục. Không cần kiểm tra.” Ông ấy rời đi một cách không vui và để tôi ở lại đó.

Sau đó, cha của tài xế đụng phải tôi đến bệnh viên để thăm tôi. Tôi nói với ông ấy rằng: “Hôm nay ông đã gặp một người tốt. Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đừng lo lắng, tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không bắt ông phải bồi thường. Nhưng, tôi phải nói với ông rằng, hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.’ Nếu ông thường xuyên niệm những lời này, ông sẽ có sức khỏe tốt và tránh được nguy hiểm. Ông sẽ được phúc báo.” Ông ấy đọc thuộc lòng cụm từ và nói: “Tôi sẽ nhớ những gì bà nói.” Sau đó, con trai tôi đến đưa tôi về nhà.

Con trai tôi được yêu cầu đến đồn cảnh sát để trình báo về vụ tai nạn và đòi bồi thường. Cháu cho biết mình không vội giải quyết mọi việc và dự định sau Tết Nguyên đán sẽ đến đồn cảnh sát. Tôi nói với cháu rằng: “Con đừng làm vậy. Nhanh chóng thu xếp mọi việc để bên kia đón Tết cho yên tâm.” Cháu cảm thấy khó chịu sau khi nghe những lời của tôi. Cháu và con rể tôi đã đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát phát lại đoạn băng ghi lại vụ tai nạn và nói: “Thấy chưa, họ đã đụng phải mẹ các vị, các vị có thể yêu cầu họ bồi thường bao nhiêu tùy ý.” Con trai và con rể của tôi trả lời: “Mẹ tôi không cần tiền, thôi bỏ đi.” Tôi rất vui khi chúng kể với tôi về điều đó khi chúng trở về nhà.

Ở nhà, tôi không thể ra khỏi giường và gia đình tôi phải bế tôi vào bàn ăn. Người thân và bạn bè của tôi khi đến gặp tôi đã chỉ trích tôi rằng: “Thương tích của bà quá nặng, vậy mà bà không chịu đến bệnh viện, cũng không đòi tài xế bồi thường tiền. Bà thật ngốc làm sao! Bà đã trở thành một kẻ ngốc từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi chưa từng thấy ai như bà.” Tôi nói với họ: “Không sao đâu. Tôi sẽ sớm bình phục.”

Tôi kiên trì luyện công, học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày. Tôi đã ngồi đả tọa trong hai giờ đồng hồ trong vòng một tháng, cơ thể của tôi đã trở lại bình thường. Tôi lại có thể ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Gặp dữ hóa lành

Qua sự việc này, tôi không chỉ đề cao được tâm tính của mình mà còn biến việc dữ thành việc tốt. Khi còn trẻ, tôi bị đau lưng vài lần. Có một chiếc xương nhô ra khỏi cột sống và lưng tôi luôn bị đau. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã bị liệt.

Lần này, sau khi tôi bị đụng xe, không ngờ phần xương chìa ra ngoài lại bị đẩy về vị trí cũ! Cơ thể tôi đã trở lại bình thường, hoàn chỉnh và khỏe mạnh. Tôi hiểu rằng tôi đã vượt qua khảo nghiệm này nhờ tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, do đó, việc dữ hóa ra lại là điều may mắn! Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/10/439830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/6/199804.html

Đăng ngày 05-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share