Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2022] Trong một cuộc truy quét mới của cảnh sát được gọi là “Chiến dịch Giăng lưới”, hơn 30 cư dân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ (tỉnh Hắc Long Giang) đã bị bắt vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đầu năm 2022, Công an thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã tổ chức một buổi họp có sự tham gia của tất cả lực lượng sảnh sát ở 7 quận và 9 huyện để tăng cường bắt giữ học viên Pháp Luân Công.

Trần Đông (phó thị trưởng Tề Tề Cáp Nhĩ và trưởng Công an thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ) đã ra lệnh cho cảnh sát theo dõi, giám sát và sách nhiễu các học viên địa phương, đặc biệt những người kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong thời gian đại dịch [COVID-19].

Hoạt động này nhận được sự ủng hộ của Quách Hiểu Phong, chủ tịch của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ (một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ giám sát ngành tư pháp và an ninh công cộng, cũng là cơ quan dàn dựng và điều hành cuộc bức hại Pháp Luân Công).

Một trong những học viên bị nhắm đến trong chiến dịch bắt giữ, bà Lý Đông Mai, kể lại vụ bắt giữ đầy bạo lực vào ngày 13 tháng 4 năm 2022.

++++

Vào lúc 8 giờ 25 phút sáng ngày 13 tháng 4, ngay khi tôi vừa mở cửa để đi làm, ba cảnh sát mặc thường phục, gồm hai nam và một nữ đã xông vào, họ không nói gì đã liền giật ví và điện thoại của tôi.

Tôi hỏi họ đến từ đâu và họ muốn gì. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen cho biết họ là Công an quận Thiết Phong. Anh ta giơ thẻ căn cước vụt qua trước mặt tôi, không cho tôi nhìn kỹ nó. Sau đó tôi biết anh ta là Tạ Bình, là đồn phó của Đồn Công an đường Thông Đông. Nam cảnh sát còn lại tên là Đường Lượng. Tôi vẫn không biết tên của người nữ cảnh sát.

Tạ gỡ tờ lịch treo tường có thông tin về Pháp Luân Công và mặt dây chuyền Pháp Luân Công trên gương của tôi. Đường đi vào phòng ngủ của tôi và tháo bức chân dung của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) treo trên tủ quần áo của tôi. Anh ta cũng tìm kiếm các món đồ liên quan đến Pháp Luân Công khác ở trong phòng ngủ.

Con gái tôi lúc đó đang học trực tuyến ở nhà đã đi ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng huyên náo. Cháu quay video cảnh sát và yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tùy thân. Nhưng Tạ đã giật lấy điện thoại di động của cháu.

Con gái tôi nói lý lẽ với họ, rằng cháu có quyền để ghi hình lại sự việc, nhưng Tạ cũng tuyên bố rằng họ cũng có quyền giám sát chúng tôi. Anh ta đe dọa sẽ bắt con gái tôi với cáo buộc cản trở người thi hành công vụ. Anh ta xem qua ảnh và video trên điện thoại di động của cháu, bắt cháu xóa đoạn video vừa quay được và đe dọa tịch thu điện thoại. Vì con gái tôi đang cần sử dụng điện thoại di động của mình cho các lớp học trực tuyến, lời đe dọa của cảnh sát khiến cháu kinh hãi và không ngừng khóc. Cuối cùng, trước yêu cầu của chúng tôi, cảnh sát đã xuất trình một lệnh khám xét, nhưng nó trống trơn, chỉ có dấu mộc mà không có bất kỳ một thông tin nào khác.

Trong khi họ đang lục soát nhà của chúng tôi thì có ba cảnh sát nữa kéo đến. Nghe nói một người trong số họ là một quan chức thành phố. Ông ta đi quanh nhà tôi một vòng rồi sau đó rời đi cùng với một người khác. Người còn lại đã cùng với ba cảnh sát trước đó lục soát nhà tôi. Ngăn kéo ở hộc tủ đầu giường của tôi đã bị họ làm hỏng.

Họ đã lấy đi các sách Pháp Luân Công của tôi và lật xem máy tính của con gái tôi dùng để học trực tuyến. Không còn gì khác để lục lọi, họ đã lấy đi vài chiếc điện thoại di động cũ, bộ sạc, dây cáp và ngay cả một số bông hoa và đèn mà tôi dâng ở trước ảnh chân dung của Sư phụ cũng bị họ lấy đi.

Vì họ không tìm thấy nhiều đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công ở nhà tôi, vài người trong số họ đã ở lại nhà tôi để thẩm vấn con gái tôi, còn những người khác đưa tôi đến trụ sở Công an quận Thiết Phong mà không hề có lệnh bắt giữ.

Trong phòng thẩm vấn ở Công an quận, một nhân viên của Đội An ninh Nội địa chừng ngoài 40 tuổi đã cưỡng chế chụp ảnh và giật bỏ khẩu trang của tôi. Một cảnh sát tên là Tôn Ba đã đe dọa tôi. Một nữ cảnh sát đã đến nhà tôi và một nữ cảnh sát khác khoảng 50 tuổi đã khám người tôi.

Cảnh sát đe dọa nếu tôi không thừa nhận mọi thứ tịch thu là của tôi, họ sẽ tuyên bố rằng chúng là của con gái tôi. Họ cũng ngụy tạo bằng chứng chống lại tôi và bắt tôi phải nhận chúng.

Đội trưởng Lý Quốc Phong của Đội An ninh Nội địa quận Long Giang vốn sách nhiễu tôi trong chiến dịch “Xóa sổ” trước đây cũng đến để thẩm vấn tôi. Ông đe dọa sẽ kết án tôi nếu tôi không ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được chuẩn bị sẵn.

Đến 6 giờ chiều, con gái tôi đã được triệu tập đến đồn công an để làm thủ tục tại ngoại cho tôi. Vào lúc 8 giờ tối, một cảnh sát trẻ khoảng 30 tuổi đến và chụp ảnh tôi. Ngay sau đó, một cảnh sát khác đến và đưa con gái tôi vào một phòng riêng, cố gắng gây áp lực để cháu thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Công.

Khi tôi nói với họ rằng tôi không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công, viên cảnh sát phụ trách vụ việc của tôi có vẻ rất khó chịu. Anh ta đe dọa sẽ kết án tôi từ 2 đến 3 năm tù. Sau đó tôi mới biết anh ta là Lô Lượng, người đứng đầu Đội An ninh Nội địa Thiết Phong.

Họ giữ tôi tại trụ sở công an quận đến 10 giờ tối. Vì hôm đó tôi ăn trưa rất ít nên tôi đã bị hạ đường huyết khi trở về nhà.

Thông tin của các thủ phạm tham gia bức hại:

Tạ Bình (谢 平), phó trưởng Đồn Công an đường Thông Đông: + 86-17745207177, + 86-13836241922
Đường Lượng (唐 亮), cảnh sát của Đồn Công an đường Thông Đông: + 86-13604523168
Lô Lượng (卢 亮), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thiết Phong: + 86-13945268839, + 86-18946296356, + 86-18845211212

Bài liên quan:

Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang: 9 học viên đối mặt việc bị truy tố với những cáo buộc bịa đặt

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/444050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/31/201626.html

Đăng ngày 30-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share