Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2022] Từ khi tôi chuyển đến căn nhà mới, cứ đến 11:50 trưa, hàng xóm của tôi lại mở chương trình truyền hình có bài hát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khiến tôi rất khó chịu. Ngoài ra, gần nhà tôi còn có một đội quân sự tập thể dục lúc 6 giờ sáng và cũng bật các bài hát của ĐCSTQ. Về sau, tôi đã điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và không để ý đến chúng nữa.

Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà mình chuyển đến đây. Cũng giống như Tôn Ngộ Không đã chui vào bụng của công chúa Thiết Phiến vậy.

Vì ở trong tâm của tà ác, tôi đã phát chính niệm để thanh trừ nhân tố tà ác này, và về sau, tôi không còn nghe thấy những bài hát đó nữa.

Tại nơi tôi làm việc có một lá cờ đỏ trên đỉnh của một tòa nhà. Khi nhìn thấy điều này, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ bóng ma tà ác cộng sản đang hỗ trợ nó ở không gian khác. Sau đó, nó đã rơi xuống nửa cột cờ vào sáng ngày 1 tháng 7. Những người điều hành của chúng tôi nghĩ rằng đó là thiên ý, vì vậy họ đã hạ nó xuống và không bao giờ treo lên nữa.

Trong tiểu khu của tôi có một bảng thông tin có biểu tượng của ĐCSTQ và một camera gần đó. Tôi đã dùng sơn để che biểu tượng này, nhưng ngay ngày hôm sau, sơn đã bị bong ra.

Thấy vậy, tôi quyết định không sử dụng các biện pháp của người thường, mà thay vào đó, tôi phát chính niệm. Trong vòng vài ngày, biểu tượng ĐCSTQ đã bị xóa bỏ và thay thế bằng một số hình ảnh khác.

Có lần, ở trường học của con gái tôi có một bảng tin phỉ báng Sư phụ. Con gái tôi đã gỡ nó đi, vì vậy, cháu đã bị buộc tội “phá hoại của công”. Nhưng nhờ sự gia trì của Sư phụ, sau khi chúng tôi phát chính niệm cường đại, sự việc này không còn bị coi là vấn đề lớn nữa.

Phát chính niệm để phủ nhận bức hại của cựu thế lực

Cách đây hai năm, cơ thể tôi xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi đã vượt qua khảo nghiệm sinh tử này bằng cách phát chính niệm và phủ nhận bức hại của cựu thế lực.

Tôi phát chính niệm lúc 11 giờ sáng, ngày 22 tháng 6 năm 2021, và ngay sau đó, giường của tôi và thậm chí cả ngôi nhà của tôi bắt đầu rung chuyển.

Sau đó, người dân ở khu phố nói rằng có một trận động đất vào giữa trưa. Tôi không nghĩ vậy, bởi lúc đó không phải 12 giờ mà là 11 giờ.

Khi phát chính niệm, tâm tôi rất tĩnh, do vậy hiệu quả rất rõ ràng. Ở không gian này chỉ là rung động, nhưng ở không gian khác hẳn là có hiệu ứng phi thường, tác động sẽ rất lớn.

Sau đó, vào lúc 6 giờ chiều một ngày tháng 7 năm 2021, tôi phát chính niệm với bàn tay thẳng đứng và cảm thấy mặt đất rung chuyển. Ngay cả người nhà không tu luyện của tôi cũng nói, “Lúc nãy, có một trận động đất vào lúc 6 giờ chiều.”

Nhiều bài chia sẻ của các đồng tu đã viết về tác động của việc phát chính niệm. Có một bài báo nói rằng các đồng tu đã phát chính niệm không cho phép cựu thế lực thao túng cảnh sát bức hại các học viên, ngăn họ phạm tội và hủy hoại cuộc sống của họ.

Vào thời điểm đó, các đồng tu hiểu rằng phát chính niệm không phải với mục đích để không bị bức hại, mà là để cứu chúng sinh, kết quả là sự bức hại đã biến mất.

Người vợ của một nam đồng tu không hòa thuận với mẹ chồng, vì vậy họ đã chuyển ra ngoài sống. Người vợ rất dễ mất bình tĩnh và rất dễ xúc động. Một ngày nọ, nam đồng tu phát chính niệm, và người vợ đã ngừng khóc và thôi la hét, và từ hôm sau không xảy ra chuyện gì nữa.

Tôi rất mong các đồng tu coi trọng việc phát chính niệm.

Trên đây là thiển ngộ của bản thân, có điều gì chưa phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/6/442111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/26/201968.html

Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share