Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 20-06-2022] Ngày 19 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Hoa Liên đã tập trung tại Chợ đêm Cát An. Họ phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện trong 23 năm qua, và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, vì đã phát động chiến dịch diệt chủng cùng tội ác phản nhân loại.

2b1035f253071e0edd934474ca2e970f.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại Chợ đêm Cát An

Chợ đêm Cát An là chợ truyền thống lớn nhất ở huyện Hoa Liên. Tại chợ đêm này có một khu vực chuyên bán các loại thực phẩm đặc sản của các nhóm bản địa Đài Loan. Nhiều người dân địa phương sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đã ủng hộ các học viên bằng việc ký bản kiến nghị để lên án cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân và chấm dứt cuộc bức hại.

0e25a7b93ee14828ac2f6ff86aa4d860.jpg

Người dân địa phương ủng hộ các học viên bằng cách ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ông Vương từng làm việc trong ngành cảnh sát cho biết: “Tôi giám sát và làm việc tại Đền Trường Xuân trong Công viên Quốc gia Taroko. Tôi thường xuyên thấy các học viên giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc và cảm thấy rất khâm phục sự kiên trì của họ. Bất kể thời tiết nóng bức hay giá lạnh, họ vẫn luôn ở đó. Cũng giống như thời tiết nóng bức ngày hôm nay vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn ngồi tĩnh lặng và thiền định tại khu vực chợ đêm đông đúc này. Quả thực rất đáng khâm phục.”

Ông Trương, một công chức đã nghỉ hưu, cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đây là một nhóm người lương thiện. Nếu như một xã hội, một quốc gia có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì hẳn là sẽ rất tốt. Tôi biết rõ tại đại lục, ĐCSTQ không cho phép người dân tập luyện môn này và còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Kỳ thực, ĐCSTQ chỉ quan tâm đến lợi nhuận và lợi ích cá nhân của họ chứ không màng gì đến mạng sống của người dân.”

Ông Vương tiếp tục: “ĐCSTQ truyền bá tư tưởng vô thần luận, mục đích là để người dân sẽ không còn tin vào thiện ác hữu báo nữa. Vì thế, người ta mới dám tham gia vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Nếu như họ biết rằng tương lai họ sẽ phải bồi hoàn hết thảy cho những hành vi xấu xa của mình thì họ sẽ vô cùng hối hận, chính là đã sa lưới tội phạm vậy.”

Ông Vương còn nói: “Tôi cũng đã lên mạng xem các chứng cứ, chẳng hạn như các bản ghi âm cuộc gọi điện thoại điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi thực sự kinh hoàng khi biết quân đội, bệnh viện, hệ thống chính trị và tư pháp ở Trung Quốc đều tham gia vào hành vi phạm tội này. Thậm chí tôi còn bị sốc hơn nữa khi biết hành vi tàn bạo này vẫn còn đang tiếp diễn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/20/445172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/23/201924.html

Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share