Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh

[MINH HUỆ 21-06-2022] Trong hai dịp cuối tuần liên tiếp, ngày 11-12 và 18-19 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại khu phố Châtelet và Place Saint-Michel ở trung tâm Paris. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và giảng chân tướng dưới bầu trời xanh đầy nắng. Sau khi mọi người biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, họ đã ký vào bản kiến ​​nghị để lên án những hành vi tàn bạo này.

59a9df3aaab5fed86a925b20905243cc.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm Paris, hôm 11 tháng 6 năm 2022

eee6dfe92791a63a86a1a9b87b431d67.jpg

052f9a7f09330984416c76bf5ab2a24c.jpg

Người dân ký bản kiến ​​nghị nhằm phản đối cuộc bức hại, hôm 11 tháng 6 năm 2022

0f810875423b63ff709593730fd02b8f.jpg

Trình diễn các bài công pháp tại Place Saint-Michel, ngày 19 tháng 6 năm 2022

a7495a1e385d28c89881009e578a27b9.jpg

842d3e3a2de86ea3a584f7dce5bb1abb.jpg

4d68328244be8712395cb18cac6871ec.jpg

4269dd4c41a11692eb9827a47d2e607e.jpg

Du khách ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Place Saint-Michel, ngày 19 tháng 6 năm 2022

ee740f57be7f2c9ce9c2938c95f3ed44.jpg

Mọi người dừng lại đọc các bảng trưng bày và ký tên vào bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại tại Place Saint-Michel, hôm 19 tháng 6 năm 2022

Anh Gérard Elsaesser cho biết vào ngày 11 tháng 6, khi anh đi ngang qua Châtelet, anh đã bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu của các học viên tọa thiền. Anh liền dừng lại và trò chuyện rất lâu với họ. Sau khi rời đi, anh đã sớm quay trở lại. Hóa ra anh đã đến một hiệu sách gần đó để mua hai cuốn Pháp Luân CôngChuyển Pháp Luân mà một học viên đã giới thiệu cho anh. Anh cho hay anh sẽ đọc hai cuốn sách đó và thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Khi cô Jessica Espagnol biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên, cô chia sẻ rằng điều đó khiến cô đau lòng: “Các học viên rất can đảm khi làm điều này [giảng chân tướng] ở đây. Các bạn đang làm rất tốt. Hãy duy trì nhé!”

Một người qua đường khác, ông Michael Kos, cho biết: “ĐCSTQ đã thành lập từ lâu. Ngày nay, ĐCSTQ giống như bóng ma của chủ nghĩa cộng sản, và Trung Quốc đã trở thành một quốc gia tư bản được cai trị bằng quyền lực. Có lẽ đó là mô hình đã được thiết lập sẵn của họ để thống trị chính phủ của nhiều quốc gia, kể cả các cường quốc trên thế giới. Chính phủ với nền dân chủ giả tạo này rất quyền lực. Nếu chúng ta xem xét Trung Quốc, chúng ta sẽ biết điều gì đang chờ đợi chúng ta. Thật kinh hoàng.”

Học sinh trung học Casandre nói: “Cháu bị sốc khi nghe nói về cuộc bức hại. Cháu nghĩ chúng ta nên tập trung nói về những cuộc bức hại này cũng như lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các trường học. Cháu mới 16 tuổi. Những người trẻ chúng cháu biết rất ít về cuộc bức hại.”

Christophe Sylla, một quản lý công trình công cộng, cho biết: “Cuộc sống là của mỗi người. Điều này [thu hoạch nội tạng] là không thể chấp nhận được. Thu hoạch nội tạng là một hành vi vô nhân đạo. Một chính phủ không được phép làm điều đó. Chức năng của chính phủ là giúp đỡ mọi người và không phân biệt tín ngưỡng của họ. Một chính phủ kiểu như vậy rất bất bình thường và là chính phủ giết người. Đó chính là tội ác.”

Cô Havva Ermis nói: “Không ai đáng bị bức hại chỉ vì tín ngưỡng hay quốc tịch của họ. Những kẻ bức hại cần bị lên án và trừng phạt. Không ai đáng bị bức hại vì tôn giáo, quốc tịch hoặc chủng tộc của mình. Tôi cực lực lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/21/445223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/25/201957.html

Đăng ngày 27-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share