Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2022] Sự oán hận của tôi đối với chồng đã kéo dài suốt hơn 30 năm hôn nhân của chúng tôi. Mặc dù tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng loại bỏ tâm oán hận của mình và tôi luôn hướng ngoại.

Lúc giận chồng lắm, tâm tôi trĩu nặng. Đôi khi tôi nhìn lại việc tu luyện của mình và tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra. Vì cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chồng tôi cũng đang rất áp lực. Tôi biết tôi nên khích lệ anh ấy. Tuy nhiên, tôi hay phàn nàn về anh ấy. Vì anh ấy tính tình nóng nảy nên chúng tôi ngày càng ít nói chuyện hơn. Anh ấy cũng không hài lòng với tôi.

Khi các học viên khác đến nhà, chồng tôi đã tươi cười chào đón họ và thái độ rất dễ chịu. Sau khi họ rời đi, anh như biến thành một người khác. Nếu tôi hỏi có chuyện gì, anh ấy chỉ mặc kệ tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì thái độ của anh ấy thay đổi nhanh chóng như thế nào. Mỗi lần điều này xảy ra tôi đều vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Đôi khi, tôi đóng sầm cửa lại để bày tỏ sự tức giận.

Tất cả những ai biết anh ấy đều nói rằng anh ấy là một người đàn ông tốt bụng và dễ tính, không giống như những gì tôi cảm nhận. Chỉ có tôi mới biết mình đã trải qua những gì. Cảm giác phẫn uất đối với chồng đã được tôi “che chắn” và “nuôi dưỡng” trong thời gian dài. Tôi không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Tôi cảm thấy bất lực và đau khổ.

Khi tôi sản xuất các bản lịch Minh Huệ vào mùa đông năm 2020, tôi biết ba học viên, người cũng từng mang trong mình sự oán hận, từng trải qua nghiệp bệnh với những mức độ khác nhau. Điều này khiến tôi rất chấn động. Tôi nhận ra rằng những người chân tu mà oán hận thì khủng khiếp như thế nào.

Trong giai đoạn này, tôi đã lắng nghe chia sẻ của một học viên về việc tiêu trừ nghiệp bệnh trên trang web Minh Huệ. Một học viên đã đề cập rằng hai học viên mà cô ấy biết đã bị cựu thế lực lấy mạng vì tâm oán hận của họ. Khi nghe điều này, tôi bắt đầu đổ mồ hôi! Căn phòng tôi thuê không có máy sưởi mà trời thì rất lạnh, nhưng tôi lại ướt đẫm mồ hôi!

Sư phụ chính lại từ sâu thẳm tâm hồn tôi

Tôi tự nhủ: “Thật đáng sợ khi cứ ôm giữ oán hận trong lòng! Nó có thể khiến một học viên mất mạng! Các học viên ở đây để trợ Sư chính Pháp và cứu người. Không có thân thể này thì làm sao chúng ta có thể giúp được Sư phụ! Tôi cần phải thoát khỏi tâm oán hận! Sư phụ, xin hãy giúp con loại bỏ nó!” Khi tôi nói điều này, tôi có thể cảm thấy nó đến từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi-đó là chân ngã của tôi.

Có lẽ tư tưởng thuần khiết này phù hợp với các nguyên lý Chính Pháp của Sư phụ. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, cơ thể và tâm trí của tôi đã trải qua một sự thay đổi lớn. Áp lực trên đầu và sau lưng của tôi biến mất. Trong nhiều năm, cảm giác như một hòn đá đè lên trái tim tôi-nỗi đau biến mất. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng từ đầu đến chân. Toàn thân tôi được bao bọc bởi một cảm giác rất khó tả, dễ chịu và tự tại. Tôi cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác và được bao bọc bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ, tràn đầy niềm vui! Đó là sự an hòa và bình yên từ trong ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, tỏa ra ánh sáng rạng ngời.

Tôi quay lại và nhìn chồng tôi, người đang ngồi trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy dường như cũng trải qua những thay đổi to lớn. Anh ấy cười với tôi.

Tôi sững sờ trong vài giây. Sau đó, tôi cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ. Trái tim tôi tràn đầy ánh sáng! Kể từ lúc đó, mỗi ngày tôi đều thấy hạnh phúc, bất kể tôi đang ở đâu hay đang làm gì. Chồng tôi đã thay đổi. Ngày nào anh ấy cũng vui vẻ và giọng nói của anh ấy bây giờ rất bình tĩnh và thân thiện. Hơn nữa, anh ấy chủ động nấu ba bữa một ngày, giúp tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng. Anh ấy sẵn sàng giúp đỡ khi tôi nhờ vả. Trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện như vậy có thể xảy ra!

Tôi hiểu rằng tất cả những thay đổi này đều đến từ Đại Pháp, từ lòng từ bi của Sư phụ! Sư phụ đã cho tôi trải nghiệm cuộc sống không oán hận và không chấp trước. Tất cả những gì tôi có thể làm là tinh tấn hơn để đáp ứng kỳ vọng của Sư phụ.

Đây là lần thứ hai tôi gửi bài cho Minh Huệ kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Các học viên xung quanh tôi đã khuyến khích tôi viết ra kinh nghiệm của mình. Tôi hy vọng nó có thể hữu ích cho những người có cùng hoàn cảnh giống tôi.

Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện tại của họ nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu.” (“Thực tu” Hồng Ngâm)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/13/439999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/19/199975.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share