Bài viết đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 25-11-2021] Đây là việc đã xảy ra hơn 10 trước. Tôi đột nhiên bị chảy máu rất nhiều. Lúc đó tôi nghĩ: Không sao cả, mình không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi phát chính niệm thanh trừ đám hắc thủ lạn quỷ và tà linh đang dùng giả tướng nghiệp bệnh để bức hại thân thể của tôi. Nhưng đến ngày thứ ba, máu vẫn chảy rất nhiều khiến tâm tôi lo lắng. Tôi liền gọi điện thoại cho đồng tu và nhờ cô ấy đến phát chính niệm cho tôi. Sau khi đồng tu hỏi rõ tình hình, tôi chỉ nói mình không được khỏe và hy vọng đồng tu đến nhanh một chút. Đồng tu nói là biết rồi.

Vào lúc này, chồng tôi (người không tu luyện Đại Pháp) nói với tôi, anh ấy có một số việc cần tôi giúp, vì không nói với anh ấy về việc tôi đang bị chảy nhiều máu nên tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ: Mình không thể coi bản thân là bệnh nhân, cần làm gì thì làm đó, đồng tu đến nếu không thấy mình có ở nhà sẽ gọi điện cho mình. Vì vậy, tôi đã đi giải quyết công việc cùng chồng.

Khi tôi đến công trường, cần làm cái gì thì tôi làm cái đó. Đã hơn ba tiếng rồi mà đồng tu vẫn chưa đến. Tôi trở về nhà tiếp tục đợi đồng tu. Mãi đến tối đồng tu mới đến, đồng tu nói với tôi rằng cô ấy đã đến nhà một đồng tu khác, cô ấy đến muộn như vậy là bởi đã có hẹn trước. Đồng tu hỏi rõ tình hình của tôi, tiếp theo đó là nói một tràng, chỉ ra hết tất cả những việc tôi đã làm không phù hợp với Pháp trong vài năm qua, ý nói là do tôi làm không tốt nên mới khiến thân thể thành thế này. Tôi lắng nghe đồng tu nói, mỗi một lời của đồng tu tôi đều kiên nhẫn nghe, đồng tu nói xong liền rời đi.

Lúc đó trời đã tối, tôi cũng phải nấu cơm nhưng khi phát hiện trong nhà không có thức ăn, tôi liền đi siêu thị mua đồ ăn. Trên đường đi tôi nghĩ, lời đồng tu nói câu nào cũng đúng. Dù lời của cô ấy có phần kích động, cũng có một chút chỉ trích, nhưng đều là do đồng tu thấy tôi không tinh tấn mà sốt ruột, đều là muốn tốt cho tôi. Bản thân tôi mấy năm nay quả thực làm không tốt, chỉ vừa mới nghĩ đến đây, một câu nói chợt lóe lên trong đầu tôi: Đây chẳng phải là chu kỳ kinh nguyệt bình thường sao?! Lúc đó tôi mới biết là Sư phụ nói cho tôi rằng kinh nguyệt của tôi vẫn bình thường. Ngay sau đó, tôi cảm thấy kinh nguyệt không còn nữa, cơ thể đặc biệt thoải mái, chỉ chưa đầy một phút cơ thể đã trở lại bình thường.

Tôi ngộ được rằng: Vốn dĩ tôi nhờ đồng tu đến nhà phát chính niệm, nhưng đợi suốt cả ngày cô ấy mới đến, không những không phát chính niệm, còn quở trách tôi một trận. Dù vậy tôi không tức giận với cô ấy, thay vào đó hướng nội tìm chính mình, thừa nhận đồng tu đã nói đúng, thừa nhận sai lầm của mình và quyết tâm cải chính. Tôi hối hận vì mình đã không tinh tấn và để tà ác dùi vào sơ hở. Suy nghĩ này của tôi phù hợp với yêu cầu tâm tính của Đại Pháp đối với tôi, và Đại Pháp đã triển hiện sự siêu thường trên cơ thể của tôi. Con xin cảm tạ sự an bài của Sư phụ!

Tôi cũng hiểu rằng, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, nếu chúng ta có thể dùng từ bi đối đãi hết thảy, đồng hóa với Đại Pháp, Sư phụ sẽ giúp chúng ta vượt qua khổ nạn. Nếu chúng ta không có chính niệm hoặc nếu tâm trí không vững vàng, chúng ta sẽ có thể đi lệch sang con đường do cựu thế lực an bài. Cảm ơn đồng tu đã giúp đỡ tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/25/433784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/9/198060.html

Đăng ngày 24-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share