Bài viết của Đại Pháp đệ tử từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-02-2012] Ông Đinh, bạn học của chồng tôi, bị ung thư gan giai đoạn cuối di căn sang phổi, phải nằm suốt trên giường, điều trị đủ cả thuốc đông y, thuốc ngoại nhập. Sắc mặt ông ấy xạm đen, người gầy như chỉ còn da bọc xương, nói năng yếu ớt, hầu như không ăn uống được. Bệnh tật cũng khiến ông khó đi vào giấc ngủ, mắt mờ nhìn không rõ.

Tôi nói với ông Đinh rằng, chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể cứu mạng. Ông ấy đã thực sự niệm theo, và vợ ông ấy cũng thường nhắc ông ấy niệm. Dần dần, ông Đinh đã khoẻ trở lại, ông cũng nói: Pháp Luân Đại Pháp này thực sự rất tốt.

Tôi đã gửi tặng cho ông Đinh quyển “Chuyển Pháp Luân” và một cái máy phát có sẵn nhạc luyện công cùng các bài Giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu, còn có các bài thu âm những câu chuyện chân thực của nhiều người khi lâm vào bước đường cùng gặp được Đại Pháp. Tôi cũng dạy ông ấy năm bài công pháp. Hai tháng sau, ông ấy đến bệnh viện tỉnh khám sức khỏe thì các chỉ số đều bình thường. Phật Pháp triển hiện Thần tích khiến mọi người đều vui mừng.

Khoảng bốn tháng sau, có một ngày, ông Đinh đột nhiên lại lâm bệnh, bệnh rất nặng, liên tục nôn ra máu, ngày hôm sau liền qua đời trong bệnh viện. Tại sao có thể như vậy được chứ?

Tôi hỏi vợ ông ấy: Ông ấy không học Pháp hay luyện công sao? Bà ấy trả lời, sau khi bệnh khỏi không còn đau đớn nữa, ngày nào ông ấy cũng xem tivi, cứ liên tục xem phim, nói thế nào ông ấy cũng không nghe.

Sau này, tôi nghe đồng tu khác kể rằng, đồng tu ấy đã từng hỏi thăm ông Đinh, bệnh của ông làm sao mà hết vậy? Có phải nhờ luyện Pháp Luân Công không? Ông Đinh nói rằng ông khỏi bệnh là nhờ uống thuốc nhập khẩu, cũng phủ nhận việc Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng ông ấy.

Tôi rất buồn vì đã không giảng rõ chân tướng cho ông Đinh. Căn bệnh hiểm nghèo của ông ấy đã khỏi trong một thời gian ngắn, bởi vì ông ấy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Sư phụ Đại Pháp từ bi, đã ngăn chủ nợ đến lấy mạng ông ấy, hóa giải một ma nạn cự đại, cứu ông ấy thoát khỏi cõi chết. Tuy nhiên, ông Đinh có thể vì sợ hãi hoặc bị đầu độc bởi thuyết vô Thần mà không dám thừa nhận thực tế là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mình, và chủ nợ đòi mạng đã nhìn thấy rất rõ, dám đến lấy mạng ông ấy một lần nữa.

Phật Pháp có thể cứu người, nhưng cũng rất nghiêm túc. Cần phải phân biệt rõ thị phi, tin tưởng và mong muốn được Thần cứu độ thì mới thực sự được đắc cứu!

Chủ nghĩa vô Thần đã hại người không ít! Khi đã gặp kỳ tích như vậy mà còn bán tín bán nghi, để đến nỗi mạng sống quý giá cứ như vậy mà mất đi, quả thật đáng tiếc!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/27/获救却不珍惜的教训-420894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/4/191242.html

Đăng ngày 25-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share