Bài viết của Lý Vân

[MINH HUỆ 25-6-2021] Có một tiết mục trong Gala Shen Yun 2019, “Tiểu hòa thượng ngốc”, kể về một tiểu hòa thượng thiện lương và ngốc nghếch, thường bị mọi người đem ra làm trò cười. Tuy nhiên, bất kể có việc gì, tiểu hòa thượng đều nhẫn nhục chịu khó làm cho tốt. “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân” (ý nói rằng Đạo Trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường hay giúp đỡ những người hành thiện), cuối cùng các tăng nhân phát hiện tiểu hòa thượng là người được Thần Phật chăm sóc bảo hộ nhất.

Khi mới bước chân vào giới báo chí hải ngoại làm công việc viết lách, để loại bỏ những nhân tố can nhiễu của văn hóa đảng, tôi đã nỗ lực thanh trừ văn hóa đảng, cải biến bản thân để đáp ứng nhu cầu. Sau đó, trưởng phòng nhân sự tìm tôi nói chuyện, hy vọng tôi sẽ đến văn phòng để làm công việc hậu cần. Nghĩ rằng mình là người tu luyện thì không thể chấp trước vào bản thân được, việc chính Pháp, ở đâu cần thì nên đến nơi đó, vì vậy tôi đã đồng ý ngay lập tức làm công tác hậu cần.

Thời điểm đó, có người nói với tôi rằng, công việc này quả thật uổng phí năng lực của tôi. Tôi nghĩ, đây thực ra không phải là vấn đề về có năng lực hay không có năng lực. Sẽ luôn có những chấp trước mà tôi cần phải tu bỏ, vì vậy tôi không động tâm. Cũng có những đồng tu muốn mời tôi tham gia một số kênh truyền thông khác, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rằng đây là con đường tu luyện của mình, kênh truyền thông của chúng tôi cũng cần những người làm công tác hậu cần. Nếu tôi rời đi, công việc này sẽ không theo kịp tiến độ, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh chỉnh thể, chưa kể nếu đi như thế này cũng là bất nghĩa! Vì vậy, tôi quyết tâm ở lại công tác ở vị trí hậu cần.

Khi tôi mới vào văn phòng làm việc, người quản đốc nói với tôi rằng dì phụ trách vệ sinh của tòa nhà văn phòng xin nghỉ phép, tôi phải thay thế dì ấy dọn dẹp vệ sinh 20 ngày. Điều này thật bất ngờ với tôi, thậm chí hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã chuẩn bị, nhưng hàng ngày tôi vẫn đến văn phòng sớm như yêu cầu để quét dọn nhà vệ sinh, hút bụi ba tầng và phân loại rác. Để không ảnh hưởng đến công việc của mọi người, việc vệ sinh chủ yếu phải được thực hiện trước khi đồng nghiệp đến làm.

Trong quá trình này, tôi nhận thấy cũng có nhân tâm thể hiện xuất ra. Sư phụ từng giảng:

“Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân Tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đoạn Pháp này của Sư phụ không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi, vì vậy tôi cũng rất bình tĩnh.

Điều kỳ diệu là trong quá trình làm việc của tôi, mọi tế bào dưới da của tôi dường như không ngừng đập nhè nhẹ và nóng dần lên. Hai ngày sau, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy từ trên đỉnh đầu của chính mình bắt đầu nứt ra và thoát ra 1 lớp vỏ, và từ trong đó lại thăng khởi thêm một thân thể mỏng manh rất mịn nhẵn.

Sau khoảng ba tuần làm vệ sinh, tôi tiếp tục làm công việc dọn dẹp vệ sinh ở ký túc xá cũ vừa cải tạo xong. Những ngày đó là thời điểm nóng nhất trong năm ở New York, từ việc phá bỏ bố cục cũ của ngôi nhà đến quét bụi sơn tường và dọn sạch một lượng lớn phân chim, không chỉ phải làm nhiều, bẩn thỉu mà còn phải làm nhanh. Mỗi ngày làm việc từ sáng đến tối, có lúc không thể ăn đúng giờ, đói đến mức choáng váng đầu hoa cả mắt, nhưng tôi không kêu ca gì cả, mỗi ngày chỉ cố gắng hết sức làm cho xong. Khi dọn phân chim, mùi thối khiến tôi gần như nghẹt thở, muốn ói. Tôi liền nghĩ, xung quanh mình có lồng che ngăn mùi hôi thối làm hại mình. Nghĩ như vậy đúng là có hiệu quả, mùi cũng không quá thối nữa.

Sau khi tu sửa xong toàn bộ ký túc xá, người tôi cũng gầy hơn một chút, nhân tâm suy tính hơn thiệt cũng đã ít hơn trước nhiều.

Do nhân sự truyền thông nhiều, một số dự án thường được điều chỉnh theo nhu cầu. Phần lớn công việc của chúng tôi là hỗ trợ di chuyển bàn và tủ, hoặc giúp nhân viên ký túc xá mua đồ đạc và lắp ráp, di chuyển lên xuống cầu thang và nhiều công việc tạp vụ khác. Đôi khi bồn cầu bị tắc tôi phải tìm cách thông tắc càng sớm càng tốt, vòi bị hỏng thì tôi phải chui xuống bồn nước, nằm dưới đất sửa chữa. Đôi khi một việc này vẫn chưa hoàn thành mà đã phát sinh nhiều việc khác chờ đợi. Thậm chí đến lúc tan ca, việc đó vẫn chưa hoàn thành, chỉ còn cách làm xong mới có thể về nhà. Lúc đó, tâm tôi không có một chút phàn nàn nào, đều âm thầm cố gắng làm hết sức mình.

Một số đồng tu nhận xét: “Tôi luôn rất vui khi thấy chị, chị luôn tràn đầy năng lượng”. Cũng có đồng tu khác hỏi: “Khi chị đang làm những việc này, nhìn thấy các đồng tu học Pháp luyện công, thì chị nghĩ gì?” Tôi cười ha ha nói với anh ấy: “Điều này thật tuyệt. Các đồng tu có một môi trường làm việc tốt. Có nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công sao, chẳng phải tốt hơn sao? Tan ca về nhà tôi có thể tìm thời gian để học Pháp và luyện công.”

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.” (Tồn tại vì ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nghĩ chúng ta không nên để các quan niệm điều khiển, tốt nhất là nên bảo trì một tâm thái thuần tịnh.

Suy nghĩ hiện tại của tôi thực sự rất đơn giản: nếu như xuất hiện những niệm đầu không phù hợp với Pháp, tôi sẽ nghĩ ngay rằng đây không phải là của mình, kiên quyết loại bỏ nó. Hầu hết thời gian khi luyện bài tĩnh công, ngay khi ngồi xuống là tôi có thể nhập định, như thể hết thảy xung quanh không có gì nữa, như Sư phụ đã giảng: “Chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Công việc ở văn phòng vẫn cứ bận rộn và nặng nhọc, nhưng khi có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi, tôi sẽ viết một số tin tức hoặc các bài giảng chân tướng. Vì có ít sự can nhiễu của văn hóa đảng hơn nên việc viết bài của tôi cũng suôn sẻ hơn trước.

Đúng vậy, trong quá trình tu luyện, tôi nguyện làm tiểu hòa thượng ngốc đó, ngốc một chút, ngốc thêm một chút, ngốc thêm một chút nữa, cho đến khi đạt được tiêu chuẩn của Thần Phật, phản bổn quy chân.

Nếu có điều gì đó không đúng trong Pháp, mong các đồng tu hãy từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/25/427396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194076.html

Đăng ngày 24-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share