Bài viết của một học viên mới ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-04-2022] Anh trai tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, vì bước ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại nên anh ấy đã bị kết án phi pháp 12 năm tù. Anh đã bị mất khả năng lao động do bị tra tấn trong tù và bị đưa về nhà trên một xe lăn.

Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ sống như vậy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng ngạc nhiên thay, anh ấy đã nhanh chóng hồi phục bằng cách luyện các bài công pháp và học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Từ những thay đổi của anh ấy, tôi vô cùng ngạc nhiên trước uy lực chữa bệnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2019, anh trai tôi khuyên tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã luyện trong một vài tháng, nhưng đã ngừng khi thời tiết trở lạnh. Sau Tết năm 2020, tôi bắt đầu bị ho và sốt mãn tính, tình trạng này kéo dài suốt hơn một năm. Vào tháng 6 năm 2021, tôi bắt đầu bị đau phổi. Tôi đã tới bệnh viện khám. Bác sĩ trao đổi bệnh tình của tôi với gia đình mà không nói gì với tôi cả. Tôi chỉ biết phổi của tôi bị nhiễm viru, gần như vô phương cứu chữa.

Con gái tôi đã sắp xếp cho tôi một chuyến đi đến tỉnh lị vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 mà không nói lý do. Sau khi đến nơi, cháu mới nói chúng tôi đến đó để làm phẫu thuật.

Tôi không thấy thoải mái với việc làm phẫu thuật và tôi muốn quay lại tu luyện Đại Pháp. Con gái đã nói chuyện với tôi trong suốt hơn hai giờ đồng hồ, nhưng tôi vẫn kiên quyết không làm phẫu thuật. Sau đó, con gái tôi đến nhà anh trai tôi và nhờ ông ấy thuyết phục tôi. Tôi cũng đi cùng cháu đến đó. Khi anh trai tôi đưa ra ý kiến lo ngại rằng căn bệnh này không thể cứu chữa và cuộc phẫu thuật cũng đầy rủi ro, con gái tôi đã mất bình tĩnh và cầm bức ảnh của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ném xuống đất.

Tôi rất giận và mắng cháu. Con gái tôi nhận ra mình đã hành xử quá đáng và rời đi.

Sáng hôm sau, con gái tôi nhắn tin cho tôi: “Mẹ ơi, đừng giận con. Đêm qua con đã xin lỗi Sư phụ.” Sau đó, cháu nói đã mơ thấy Sư phụ, Sư phụ dùng ánh sáng màu trắng bao phủ toàn bộ thân thể của cháu. Cháu cũng nói Sư phụ đã nói với cháu rất nhiều. Cháu đã xin lỗi Sư phụ trong giấc mơ và cảm tạ sự từ bi của Sư phụ.

Kể từ đó, con gái tôi không còn bắt tôi làm phẫu thuật nữa. Cháu cũng ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của anh trai tôi và các đồng tu khác, tôi đã kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ tình trạng phổi của tôi cũng đã được cải thiện đáng kể.

Sau này sự việc của tôi được mọi người chia sẻ trong các đồng tu ở địa phương, các đồng tu sau khi nghe đều xúc động rơi nước mắt, trong tâm nói: “Sư phụ của chúng ta thật quá từ bi!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/13/新学员-见证师父的无量慈悲-441043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/29/200113.html

Đăng ngày 01-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share