Bài viết của Trần Tái Sinh, một người thân của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2022] Ngày 9 tháng 4 năm 2009, tôi đột ngột bị ngất xỉu khi đang làm việc nhà. Gia đình đưa tôi đến bệnh viện địa phương, nhưng nhân viên y tế đã từ chối tiếp nhận. Tôi được chuyển đến Bệnh viện liên kết cấp 2 tốt nhất trong khu vực. Tôi hôn mê và bị mù. Bác sĩ nói tôi bị xuất huyết não.

Hơn một tuần sau đó, tôi tỉnh dậy, nhưng lại tiếp tục chìm vào trạng thái bất tỉnh. Tôi có một triệu chứng kỳ lạ trong những lúc thức giấc như điên cuồng di chuyển xung quanh và không ai có thể giữ tôi lại. Tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Tôi có một thói quen ngủ bất thường và tôi nghĩ rằng mình đã mất trí. Bác sĩ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bác sĩ định tiến hành phẫu thuật. Khi gia đình tắm cho tôi, tôi bắt đầu bị ra nhiều máu kinh nguyệt. Tôi 53 tuổi và đã mãn kinh nhiều năm. Phẫu thuật khi đang trong chu kỳ kinh nguyệt có nhiều rủi ro nên bác sĩ quyết định hoãn mổ và tiếp tục điều trị duy trì.

Khi tôi đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết, một trong hai người chị dâu của tôi đã đến bệnh viện và mang theo băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Chị ấy đặt máy nghe nhạc MP3 cạnh tai tôi và bảo tôi nghe các bài giảng. Chị ấy cũng nói: “Hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ sẽ giúp em”.

Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi niệm câu chân ngôn nhiều lần. Chị dâu tôi nói: “Đại Pháp sẽ cứu em. Vì chị là một học viên, nên em sẽ được lợi vì em là người thân của chị. Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay em có kinh nguyệt. Nó có vẻ kỳ lạ, nhưng nó có lý do của nó. Một ca đại phẫu tốn ít nhất 100.000 nhân dân tệ. Và có thể em sẽ hồi phục theo cách khác. Pháp Luân Đại Pháp rất mạnh mẽ!”

Mỗi ngày tôi đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi muốn nghe các bài giảng, nhưng tôi đã ngủ ngay sau khi làm vậy. Em gái tôi nghĩ rằng tôi đang sử dụng những bài giảng như là một cách để ru tôi ngủ. Chị dâu của tôi giải thích: “Sư phụ đang điều chỉnh cơ thể và tâm trí của cô ấy.” Cô ấy nói với chúng tôi những gì Sư phụ đã nói:

“Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi. Tất cả đều là những trạng thái khác nhau, đều cần điều chỉnh hết; toàn bộ thân thể cần được tịnh hoá cho chư vị.” (Bài giảng thứ hai-Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghe các bài giảng mỗi ngày, và thể chất và tinh thần của bản thân không ngừng được cải thiện. Các nhân viên y tế nghĩ rằng tôi đang hồi phục tốt hơn so với khi tôi được phẫu thuật. Tất cả đều nói rằng Đại Pháp thật tuyệt vời!

Kinh nghiệm của tôi đã giúp nhiều người hơn hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt, và họ đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) bức hại các học viên.

Hai tuần sau đó tôi được xuất viện. Gia đình và bạn bè của tôi đã thấy tác dụng phi thường của Đại Pháp đối với tôi. Do đó, cả hai chị gái tôi và chị dâu khác của tôi đều bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đối tới Sư phụ Lý: “Cảm ơn Ngài đã cho con một cuộc sống mới!” Tôi tự đặt cho mình bút danh Trần “Tái Sinh”, có nghĩa là người họ Trần “sinh ra lần nữa”. Tôi sẽ tận dụng tốt cuộc sống mới của mình và nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/26/436853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/10/199470.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share