Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2022] Tôi làm lụng vất vả liên tục 16 năm trời để có thu nhập lo cho gia đình. Kết quả là sức khoẻ của tôi đã bị tổn hại. Tôi bị đột quỵ nhẹ và bệnh tim. Tôi cũng bị đau cổ, đau lưng và các vấn đề về phổi. Tôi thường bị chóng mặt và nôn ra máu.

Khi tôi đến bệnh viện, bác sỹ không muốn kê thuốc cho tôi, ngụ ý rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng sau khi tôi nhất quyết, bác sỹ đã cho tôi một ít thuốc và cho tôi về nhà.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhớ đến một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở làng tôi đã từng nói với tôi rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp duy trì vóc dáng và khỏe mạnh. Tôi thực sự muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Với suy nghĩ đó, ngày hôm sau, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp trong làng đã đến thăm tôi. Thật là trùng hợp! Họ nói với tôi rằng họ bất ngờ muốn đến hướng dẫn tôi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày đầu tiên, tôi đã có thể luyện bài Pháp Luân Trang Pháp trong 30 phút và đả tọa trong 30 phút. Tôi luyện đủ năm bài công pháp trong ngày hôm đó. Hai học viên khá ấn tượng. “Chị luyện rất tốt, giống như chị đã từng học Pháp Luân Đại Pháp rồi vậy”. Có lẽ đây là điều mà người ta nói là có duyên phận. Tôi cũng nhận được cuốn thiên thư Chuyển Pháp Luân vào tối hôm đó.

Các học viên đến luyện công với tôi hàng ngày trong một tuần. Tôi ngừng uống tất cả số thuốc vào ngày thứ ba.

Tôi rất vui mừng khi biết mình có thể ăn trái cây trở lại! Tôi đã không ăn gì ngoài cháo trong sáu năm qua, bởi vì đó là món duy nhất mà dạ dày của tôi có thể tiêu hoá được. Một đồng tu động viên tôi: “Bây giờ chị là học viên Pháp Luân Đại Pháp rồi, chị không có gì phải lo lắng nữa”. Họ đã đúng. Tôi không còn bị đau dạ dày hoặc khó tiêu sau khi ăn trái cây. Tôi có thể ăn mọi loại thức ăn kể từ thời điểm đó. Thật tuyệt vời.

Sau vài tuần tu luyện, nước da của tôi đã cải thiện. Tinh thần phấn chấn và sức khoẻ cải thiện đáng kể! Tôi có thể làm việc đồng áng cùng chồng vào mùa xuân mà không thấy mệt!

Sau khi nghe nói tôi đã khoẻ lại, hàng xóm đến thăm tôi. Họ vui mừng cho tôi: “Chúng tôi ủng hộ chị. Chị nên tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp và học cho tốt nhé”.

Một hôm, chị gái thứ gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Nghe tôi nói tôi khoẻ, chị không tin, cho là tôi tự tử, vì trước đây tôi đã từng có ý định đó khi không thấy hy vọng hồi phục. Chị vội vã đến gặp tôi. Khi nhìn thấy tôi, chị hầu như không thể nhận ra – tôi trông rất tốt, rất khoẻ mạnh!

“Sự thay đổi của em thật tuyệt vời! Không thể tin được. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tôi nói với chị rằng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị cảm thấy nhẹ nhõm, nói: “Tốt rồi, hãy tu luyện cho tốt để mọi người không phải lo lắng cho em nữa nhé”.

Chồng tôi phải làm thêm giờ để có tiền trả cho chi phí y tế của tôi. Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền cho việc điều trị của tôi mà không có chút cải thiện. Bây giờ tôi khoẻ mạnh mà không cần chi một đồng. Không những chúng tôi tiết kiệm được tiền mà tôi còn có thể đi làm và đóng góp kinh tế cho gia đình. Chồng tôi rất biết ơn Đại Pháp đã cứu độ.

Chồng của chị lớn đã nghỉ hưu và bị đột quỵ. Tôi nói với anh rể về Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị anh niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Anh ấy lập tức nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chỉ cần nhìn sự thay đổi của em, anh tin Đại Pháp là tốt”.

Một tháng sau, khi tôi đến thăm anh rể lần nữa, anh ấy đã hoàn toàn hồi phục và tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn hàng ngày.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp tôi xử lý các mối quan hệ gia đình tốt hơn. Trước đây, tôi thường tranh cãi với chồng. Nếu anh ấy mạ lỵ tôi, thì tôi sẽ làm lại tương tự. Sau khi tôi trở thành người tu luyện, tôi không còn làm như vậy nữa.

Chồng tôi có ba anh em trai. Mẹ chồng tôi sống với cậu con trai út. Khi vợ chồng cậu ấy bận rộn, chúng tôi thường đến đó để chăm sóc bà. Tôi nấu cho bà ăn và dọn sẵn giường cho bà ngủ. Bà biết ơn vì tôi luôn nghĩ đến bà và chăm sóc bà tốt như vậy. Tôi nói với bà rằng bây giờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã dạy tôi trở thành người tốt.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/28/439480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/21/199617.html

Đăng ngày 09-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share