Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch tàn bạo trên phạm vi toàn quốc nhằm tiêu diệt pháp môn này.

Ban đầu, tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và chỉ nghe nói đến pháp môn này từ những người hàng xóm trong làng. Họ nói Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân, dạy con người trở thành người tốt và khuyến khích mọi người đề cao tâm tính. Tôi tự nhủ: trở thành người tốt và làm điều tốt – thật tuyệt! Đó là lý do tôi bước vào tu luyện.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc đủ loại bệnh: từ bệnh tim cho đến huyết áp thấp, từ mất ngủ cho đến đau nhức lưng và chân. Toàn thân đau nhức và khó chịu là việc xảy ra hàng ngày với tôi. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều khỏi mà không cần dùng đến thuốc. Thông qua học Pháp, tôi minh bạch rằng Sư phụ đã tịnh hoá cơ thể tôi và cho phép tôi tu luyện.

Dưới đây là một vài câu chuyện thần kỳ đã xảy đến với tôi trong quá trình tu luyện Đại Pháp.

Khuôn mặt bị biến dạng từ vụ nổ bình xăng đã được phục hồi

Tôi là thợ hàn. Một ngày vào năm 1972, khi tôi đang hàn một bình xăng lớn của xe hơi thì xăng bắt lửa làm xảy ra vụ nổ. Tôi bị phỏng nặng và ngã xuống đất bất tỉnh. Tôi được đưa đến một vài bệnh viện nhưng không nơi nào nhận tôi, nói rằng tôi bị ngộ độc xăng rất nặng.

Thông qua các mối quan hệ của gia đình nên một bệnh viện quân đội đã nhận tôi. Sau khi hồi sức cấp cứu, tôi sống sót nhưng vết phỏng đã làm biến dạng đầu và khuôn mặt của tôi. Sau một tháng, tôi được xuất viện nhưng khuôn mặt vẫn còn biến dạng đến mức không thể nhận ra và tôi nhìn mọi vật không rõ.

Lúc đó tôi chỉ mới 30 tuổi và từng hãnh diện vì có nước da tốt, khỏe mạnh và vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng vụ tai nạn đã hoàn toàn huỷ hoại khuôn mặt tôi, nó thực sự đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Tôi đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng được bảo rằng tình trạng của tôi vô phương cứu chữa. Cuối cùng, tôi tự nhủ: “Đằng nào thì nó cũng không thể chữa, nhưng nó không ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hằng ngày, vậy thì mình phải sống chung với nó thôi”.

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, da dẻ của tôi đã được cải thiện đáng kể và dần dần trở lại trạng thái bình thường – điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến! Nhiều bạn bè, người thân, và đồng nghiệp cũ hỏi tôi: “Ông có làm điều trị da mặt không?” Tôi mỉm cười và nói: “Tôi hiện giờ đã hơn 80 tuổi rồi, điều trị da mặt làm gì? Tôi đắc phúc báo nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và dần dần da của tôi đã phục hồi về trạng thái bình thường“.

Không còn bị say xe

Trước đây, tôi bị say xe rất nghiêm trọng và không thể đi lại bằng các loại phương tiện giao thông. Xe càng mới thì tôi càng dễ bị say xe. Trước tiên tôi cảm thấy trong người không khoẻ, sau đó ói mửa khi ngồi trên xe chưa đến hai phút. Đôi lúc, tôi phải mất vài ngày để trở về trạng thái bình thường.

Vài năm sau, khi đi xe buýt đến các địa khu khác nhau để giảng chân tướng về cuộc bức hại, tôi bất ngờ nhận ra mình không còn say xe nữa; dù đi xa đến đâu hoặc đi loại xe gì, tôi đều cảm thấy bình thường! Tôi không nhớ đã hết say xe từ lúc nào, nhưng tôi biết chính là Sư phụ đã thanh lý nó cho tôi.

Đọc và chép sách Chuyển Pháp Luân

Tôi chưa từng đi học nhưng điều này không thể ngăn cản tôi học Đại Pháp và luyện công.

Tôi tự tu luyện bằng cách nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Cho đến năm 2011, một người hàng xóm ( cũng là đồng tu) giới thiệu tôi cho các đồng tu khác nên tôi có thể đọc các sách Đại Pháp và luyện công cùng họ. Lúc đầu, tôi chỉ có thể đọc được một vài từ. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, cuối cùng tôi đã biết đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp.

Tôi cũng học cách chép tay sách Chuyển Pháp Luân. Sau rất nhiều nỗ lực, tôi đã chép sách Chuyển Pháp Luân được bốn lần. Thông qua việc chép Pháp mà tôi có thể viết bài chia sẻ ngày hôm nay.

Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng tôi vẫn có sức khỏe tốt và tự lo cho bản thân. Tôi vô cùng may mắn được Sư phụ ban cơ hội tu luyện Đại Pháp! Lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả thành lời.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến theo định kỳ và những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/27/439411p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/19/199584.html

Đăng ngày 08-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share