Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2022] Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp vô số người cải thiện sức khỏe và tư cách đạo đức của mình. Nhiều người thân và bạn bè của tôi đã nhận được lợi ích từ niềm tin của họ vào môn tu luyện tâm linh và thiền định cổ xưa này, và ở đây, tôi muốn chia sẻ một trường hợp điển hình với mọi người.

Tôi có một người thân 50 tuổi. Cô ấy là một phụ nữ thông minh thuộc loại A, đã hoàn thành một số bằng đại học ở các quốc gia khác nhau và hiện đang điều hành công việc kinh doanh của riêng mình. Sự nghiệp của cô vẫn đang thăng tiến và may mắn nhờ có sức khỏe tốt trong nhiều năm, ngoại trừ bệnh sỏi mật.

Sự hiểu biết của cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp là tích cực. Vài năm trước, cô đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng cô ấy vẫn chưa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào năm 2021, nước da và mắt của người họ hàng này đột nhiên chuyển sang màu vàng, kèm theo cơn đau dữ dội ở lưng trên và tất cả đến chỉ trong vòng vài ngày. Cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc nằm xuống. Cơn đau lưng không khiến cô bận tâm nhiều, vì cô nghĩ đó có thể chỉ là do thời tiết lạnh và thần kinh nhạy cảm, nhưng làn da vàng khiến cô khó chịu.

Trước đây cô đã nghiên cứu một chút về y học Trung Quốc và biết rằng vàng da có thể cho thấy túi mật có vấn đề. Để giải quyết vấn đề này, cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ cần một thủ thuật xâm lấn tối thiểu để loại bỏ sỏi mật.

Vì vậy, cô đến một bệnh viện lớn để kiểm tra, nhưng kết quả xét nghiệm của cô thật bất ngờ vì sỏi mật của cô nghiêm trọng đến mức gan chứa đầy sỏi. Những viên sỏi đã làm tắc nghẽn ống mật và khiến mật không thể tiết ra bình thường. Một mô phát triển bất thường cũng được tìm thấy trong ống mật của cô, có khả năng là một khối u. Bác sỹ của cô ấy không biết nó là u ác tính hay lành tính, chỉ có xét nghiệm hậu phẫu mới có thể cho biết.

Thay vì tiểu phẫu như cô ấy mong đợi, bác sỹ lại yêu cầu phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Bác sỹ cũng cảnh báo rằng bản thân cuộc phẫu thuật cũng có rủi ro, nhưng tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu cô ấy không tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Kết quả xét nghiệm này ập đến như một hung tin cho tất cả bạn bè và người thân của cô. Trái tim của mọi người đều nặng trĩu. Làm thế nào mà một người khỏe mạnh và có năng lực như vậy lại đột nhiên bị bệnh nan y chứ? Trong vòng một tuần, cô ấy không chỉ không thể chăm sóc bản thân mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Trọng lượng của của một người cao to như cô ấy giảm xuống chỉ còn 50 kg.

Cô không thể làm được gì nhiều ngoài việc tiếp tục điều trị và thực hiện từng bước một. Trước khi phẫu thuật, cô ấy đã viết di chúc của mình với những hướng dẫn chi tiết về công việc của cô, đề phòng trường hợp mọi thứ trở nên tồi tệ.

Nhìn thấy thể trạng và tâm trạng bi quan của cô ấy, tôi muốn động viên cô ấy một chút. Tôi nói với cô ấy rằng nhiều người bạn của tôi đã hồi phục và thay đổi cuộc sống của họ vì họ đã niệm Chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Tôi bảo cô ấy hãy nhớ làm như vậy và nếu cô ấy thành tâm niệm nó từ trong tâm, Sư phụ Lý sẽ bảo vệ cô ấy. Cô lắng nghe rất cẩn thận và ngay lập tức bắt đầu đọc thầm chúng. Khi làm vậy, cô cảm thấy mình bình tĩnh hơn và tâm trí cô trở nên tích cực hơn. Cô đã không còn bi quan như vậy nữa. Cô ấy bảo tôi đừng lo lắng cho cô ấy.

Khi cuộc phẫu thuật gần kết thúc, bác sỹ cho tôi xem một đống lớn sỏi được lấy ra từ gan của cô ấy và những mô đã được cắt bỏ. Bác sỹ cũng nói với tôi rằng khối mô phát triển bất thường đó là một khối u. Theo kinh nghiệm của ông, nó có vẻ ác tính, nhưng điều đó không thể được xác nhận cho đến khi bác sỹ bệnh học phân tích nó. Lòng tôi cảm thấy rất nặng nề khi nghe điều này.

Vài ngày sau, báo cáo của bác sỹ giải phẫu bệnh khẳng định rằng khối u phát triển là một khối u ác tính. Trong khi vết thương giải phẫu đang lành, người thân của tôi phàn nàn về cơn đau lưng của cô ấy, và vì vậy một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình đã được gọi đến hội chẩn.

Theo lời khuyên của bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình, một cuộc kiểm tra cột sống cổ của cô đã được chỉ định. Cuộc kiểm tra này phát hiện ra rằng ung thư đã di căn đến cột sống cổ, gây ra tình trạng gãy xương đốt sống cổ, khiến cô ấy bị đau ở lưng trên. Bệnh ung thư của cô đã đến giai đoạn cuối và các dấu hiệu có thể di căn ung thư cũng được tìm thấy trong phổi. Cần phải kiểm tra thêm.

Gần một tháng trôi qua kể từ khi cô bị vàng da ban đầu đến khi cô được chẩn đoán cuối cùng là ung thư giai đoạn cuối di căn xương. Không ai trong số bạn bè hay người thân của cô chuẩn bị tâm lý cho việc này. Kết quả của mọi cuộc xét nghiệm có thể mang lại tin xấu.

Bác sỹ nói với chúng tôi rằng trong tình trạng hiện tại của cô ấy thì chỉ có thể đợi vết thương phẫu thuật lành lại rồi tiến hành hóa trị. Khi chúng tôi đề cập đến phương pháp điều trị cột sống cổ, bác sỹ cho biết bệnh ung thư của cô ấy đã di căn rất nặng, cô ấy có lẽ chỉ còn sống chưa đầy 6 tháng. Không có ích gì khi cô ấy được điều trị cột sống cổ.

Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều bệnh viện ung thư nổi tiếng, với hy vọng có một phương án điều trị tốt hơn. Nhưng kết quả đều giống nhau. Tất cả các bác sỹ đều cho rằng sẽ là một phép màu nếu cô ấy sống được sáu tháng và trong trường hợp tốt nhất, họ cho rằng cô ấy có thể sống một năm. Không ai nghĩ rằng có ích lợi gì trong việc điều trị căn bệnh ung thư ở cột sống của cô. Tất cả họ đều nghĩ rằng nếu cô ấy có thể duy trì tình trạng hiện tại của mình thì điều đó đã đủ tốt rồi.

Nhìn chung, những bác sỹ đã tuyên án tử hình cho cô ấy.

Thấy rằng không có nhiều hy vọng với các phương pháp điều trị hiện tại, tôi nghĩ có lẽ Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng cuối cùng của cô ấy, nếu cô ấy sẵn lòng mở tâm trí và thử.

Tôi nói với cô ấy rằng trong số các học viên Pháp Luân Đại Pháp, có rất nhiều ví dụ điển hình về những người đã khỏi bệnh ung thư. Tôi cũng nói với cô ấy rằng Sư phụ Lý, Nhà sáng lập môn tu luyện, dạy Đại Pháp cho các học viên thực sự tu luyện bản thân, không phải để chữa lành bệnh tật.

Tôi giải thích thể ngộ của bản thân rằng chỉ cần cô ấy thành tâm cải thiện bản thân và không truy cầu bất kỳ kết quả nào, Sư phụ sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tất cả những gì cô ấy phải làm là đọc các sách Đại Pháp và suy ngẫm về hành vi của mình. Ngay cả khi cô ấy chỉ còn một ngày để sống, cô ấy vẫn có thể dành ngày đó để tu luyện và không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác.

Cô ấy hiểu và bày tỏ nguyện vọng bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp. Vì cô ấy không có khả năng và không còn sức để đọc, nên tôi đã mở bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho cô ấy. Mỗi buổi tối, tôi đều đọc Chuyển Pháp Luân, tác phẩm chính của Pháp Luân Đại Pháp, cho cô ấy nghe.

Trong khoảng thời gian này, Sư phụ bắt đầu thanh lọc cơ thể cho cô. Cô ấy nói rằng bất cứ khi nào bị đau, cô ấy sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Sau đó, cô thực sự có thể cảm nhận được rằng Sư phụ đang trút cơn đau từ lưng xuống tay và sau đó ra khỏi cơ thể cô. Cơn đau sẽ ngừng ngay lập tức. Chỉ có một cơn đau dữ dội khiến cô rất đau, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ và cô ấy đã kiên trì vượt qua nó. Sau đó, cô không còn bị đau dữ dội nữa, thậm chí những cơn đau nhỏ cũng dần biến mất.

Theo yêu cầu của bác sỹ, cô bắt đầu chương trình hóa trị. Quá trình hóa trị gây tổn hại cho cơ thể của cô ấy đến nỗi cô ấy cảm thấy rất yếu sau buổi đầu tiên, và tóc cô ấy rụng hết sau buổi thứ hai và thứ ba.

Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đọc sách Đại Pháp mỗi ngày và dần dần, giọng nói của cô ấy bắt đầu mạnh hơn, và cô ấy bắt đầu tăng cân. Ngoài rụng tóc, cô hầu như không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào thông thường của hóa trị, chẳng hạn như buồn nôn, nôn mửa và đau đớn. Trong quá trình hóa trị, cơ thể cô ấy đã có tiến triển tốt hơn .

Khi bác sỹ xem xét tình trạng của cô ấy, họ nhận thấy rằng cô ấy đã hồi phục đặc biệt tốt, và tất cả các chỉ số ung thư đã giảm nhanh chóng và gần mức bình thường. Bác sỹ của cô đã rất ngạc nhiên khi thấy những kết quả này và thật đáng kinh ngạc là cô đã có thể bình phục trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Sau khi học Đại Pháp một thời gian, cô ấy không còn là con người như trước đây nữa. Người mà đã từng nằm liệt giường đếm ngược những ngày tháng còn lại như cô giờ đang hăng hái bước đến bác sỹ để tìm hiểu về tình trạng của mình. Các bác sỹ của cô ấy nói rằng đó là một phép màu đối với một bệnh nhân qua những gì cô ấy phải phục hồi, vì hiệu quả của các phương pháp điều trị hiện tại không đủ để xoay chuyển tình thế của cô ấy.

Sự hồi phục của cô cũng khiến bác sỹ cân nhắc việc điều trị tiếp theo cho cột sống cổ của cô. Khi biết tin này, gia đình cô ấy đã ôm nhau khóc vì sung sướng.

Việc điều trị gai cột sống cổ cũng không hề đơn giản. Nó yêu cầu phải loại bỏ các đốt sống cổ đã bị gãy và đặt một stent. Trước ca mổ, chúng tôi đều rất lo lắng, nhưng người thân của tôi rất bình tĩnh. Cô ấy nói rằng không lo lắng chút nào, và chỉ cần cô ấy không ngừng mặc niệm chân ngôn, cô ấy tin rằng sẽ không có vấn đề gì.

Ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ đã thành công tốt đẹp và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau khi phẫu thuật, người thân đó của tôi đã về nhà và tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy hồi phục rất tốt. Trong vòng chưa đầy một tháng, cô không cần phải đeo nẹp cổ nữa và có thể tự chăm sóc bản thân. Các cuộc kiểm tra tiếp theo cho thấy tất cả các chỉ số của cô ấy đều bình thường và không phát hiện thêm vấn đề gì khi khám phổi.

Từ khi phát bệnh cho đến khi hồi phục hoàn toàn, thời gian chỉ mất sáu tháng.

Một người bị ung thư giai đoạn cuối, di căn đến xương và liệt toàn thân đã hồi phục thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả bạn bè và người thân của cô ấy đều biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý và cuộc sống mới của cô ấy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/28/439435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/22/199622.html

Đăng ngày 10-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share