Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam

[MINH HUỆ 02-04-2022] Tôi sống ở Việt Nam. Vào cuối năm 2015, tôi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi từng có nhiều thói xấu và thân thể đầy bệnh. Khi tôi bị bệnh tật dày vò, cháu trai đã khuyên tôi thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu tôi đọc các sách Pháp Luân Công và Tinh Tấn Yếu Chỉ, luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Khi đọc sách, tôi xúc động trước những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi hiểu rằng bệnh tật và bất hạnh đều là do nghiệp.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tuỳ ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc cả hai cuốn sách, cháu trai đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Những bài giảng của Sư phụ đã giải đáp tất cả những thắc mắc mà tôi giữ trong tâm nhiều năm. Hai tuần đầu tiên luyện công, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã tiêu nghiệp trong hai ngày liền. Tôi lo lắng, nhưng cháu tôi nói với tôi rằng Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi và tôi không nên sợ hãi. Các triệu chứng đột nhiên biến mất và mọi thứ trở lại bình thường vào ngày hôm sau. Tôi rất biết ơn Sư phụ.

Tôi kiên trì học Pháp, luyện công và tu tâm tính. Trước đây, mối quan hệ giữa vợ chồng tôi rất căng thẳng. Chúng tôi ít nói chuyện và cứ vài ba ngày lại xảy ra mâu thuẫn. Không ai trong chúng tôi chịu thua dù chỉ một việc nhỏ nhất. Mâu thuẫn kéo dài khiến tôi khổ sở và dẫn đến đủ thứ bệnh tật. Tôi thậm chí đã tính đến chuyện ly hôn.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả mâu thuẫn đã lắng xuống khi tôi hành xử theo Pháp. Tôi không tranh cãi như trước nữa và luôn nhường vợ tôi. Khi tính khí của tôi thay đổi, bệnh đau dạ dày, đau thắt lưng, đau cột sống và đau đầu của tôi đã biến mất. Đã nhiều năm tôi không dùng thuốc, và tôi luôn tràn đầy năng lượng. Khi đi bộ, tôi cảm thấy như thể có ai đó đang đẩy mình.

Sư phụ giảng:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng đã khai mở thiên mục cho tôi. Tôi nhìn thấy những cảnh tượng ở không gian khác, giúp tôi tăng cường tín tâm tu luyện. Để báo đáp Sư phụ, tôi ra ngoài giảng chân tướng và chia sẻ về những lợi ích sức khỏe khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, v.v.. Và mọi người đều đón nhận rất tốt.

Trên con đường tu luyện, tôi đã gặp nhiều khảo nghiệm mà đôi khi tôi đã vượt qua và đôi khi không vượt qua được, nhưng sự kiên định của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn như vậy. Gia đình tôi hòa thuận và vợ tôi rất ủng hộ tôi. Cô ấy luôn nhắc tôi phát chính niệm. Nhờ ủng hộ tôi tu luyện nên vợ tôi đã được an toàn và không bị thương khi gặp một tai nạn xe máy.

Gấp rút cứu người trong đại dịch

Cuối năm 2019, đại dịch COVID bùng phát ở Trung Quốc. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu thông tin về loại vi-rút này, nên nó đã lây lan ra toàn thế giới. Vào thời điểm đó, rất ít người ở Việt Nam bị nhiễm. Người bị mắc đều phục hồi, vì vậy ai cũng nghĩ rằng y tế Việt Nam rất tốt. Nhưng tôi biết Thần đã ban cho người Việt Nam một cơ hội để thay đổi thái độ đối với Đại Pháp.

Trong giấc mơ, tôi thấy mọi người đang hoảng loạn chạy. Tôi không biết phải làm gì. Khi nhìn lên bầu trời, tôi thấy phía giáp Trung Quốc có màu đen. Những đám mây khổng lồ mang theo vi-rút đang hướng về phía chúng tôi, vì vậy tôi cũng bắt đầu chạy. Có người ngăn tôi lại và nói: “Anh là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tại sao anh lại chạy? Anh không định cứu người sao?” Tôi bừng tỉnh. Nhiều người Việt Nam vẫn tin vào những lời dối trá do ĐCSTQ lan truyền và có thái độ không tốt đối với Đại Pháp.

Tín Sư đã cứu tôi

Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, một số đồng nghiệp của tôi đã bị nhiễm bệnh. Công ty bị cách ly trong hai ngày để xét nghiệm và các công nhân được đưa về nhà.

Tôi vẫn chưa giảng chân tướng cho tất cả đồng nghiệp của mình. Tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để sửa lại bức tường phía sau nhà vì chuột có thể chui vào qua một cái lỗ. Tôi đã rất bực mình khi leo lên thang. Sau đó, tôi bắt đầu gặp khó khăn khi đứng. Đột nhiên, tôi cảm thấy chóng mặt. Tay chân tôi run lẩy bẩy. Tôi cảm thấy khó thở và phải lấy hết sức để bám lấy thang. Hơi thở của tôi cạn dần và tôi sắp ngất đi. Tôi nhận ra rằng mình đã sai khi tỏ ra bực bội.

Trong cơn vật lộn, tôi đã cầu xin Sư phụ cứu mình – Tôi biết cựu thế lực đang bức hại tôi. Tôi nhận ra rằng cựu thế lực không được phép bức hại mình vì tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi có thiếu sót gì trong tu luyện? Tôi biết tôi cần chính lại bản thân trong Pháp. Tôi vẫn còn sứ mệnh cứu người, và còn rất nhiều người đang chờ tôi cứu họ. Sau một thời gian, tôi dần hồi phục cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi lập tức xuống thang và vào nhà. Vợ tôi thấy mặt tôi tái xanh, nên tôi liền kể cho cô ấy chuyện vừa xảy ra. Nếu không có Sư phụ giúp đỡ, tôi đã không thể sống sót. Tôi hướng nội và nhận thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót và chấp trước cần loại bỏ.

Cứu người trong đại dịch

Trong đại dịch, công ty tôi tổ chức hoạt động sản xuất “ba tại chỗ”, vì vậy tôi đã mang những tấm thẻ có chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để phân phát cho các đồng nghiệp. Tôi giảng chân tướng, bắt đầu từ nguồn gốc đại dịch, bản chất thực sự của ĐCSTQ, cho đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tặng những tấm thẻ cho đồng nghiệp và khuyên họ nên niệm chín chữ chân ngôn, nhiều người nói nhờ đó họ được bảo hộ. Mọi người đều nhận thẻ. Trước đây, một số người vẫn không muốn nghe và tin vào lời vu khống của ĐCSTQ khi tôi nói về Đảng và đại dịch. Lần này họ đã lắng nghe và đồng ý.

Vì tôi luyện công vào sáng sớm tại công ty, nên mọi người đều muốn biết thêm về Đại Pháp. Tôi nói với họ về những lợi ích sức khỏe và việc chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nâng cao đạo đức của tôi như thế nào. Tôi chỉ ra rằng sức khỏe tốt giúp tăng cường hệ miễn dịch của mọi người và mọi người có thể tránh được đại dịch. Một công nhân luôn theo dõi tôi luyện công từ xa. Một ngày nọ, khi tôi luyện công xong, tôi đến chỗ anh ấy. Anh ấy nói rằng anh đã dõi theo tôi nhiều lần và muốn nói chuyện với tôi nhưng anh không muốn làm phiền tôi.

Anh nói rằng anh theo đạo Cao Đài, trong đó có thờ chúa Giê-su. Tôi đã kể cho anh nghe về đại dịch ở thời La Mã là kết quả của cuộc đàn áp của đế chế La Mã đối với chúa Giê-su và các môn đồ của ông. Tôi nói rằng nhiều người cảm thấy đại dịch COVID này là do cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tất cả các quốc gia hợp tác với ĐCSTQ đều bị ảnh hưởng. Sau đó, tôi nói về những lợi ích sức khỏe của việc luyện năm bài công pháp.

Khi các công nhân khác biết rằng việc đọc Chuyển Pháp Luân cũng có thể giúp đề cao tâm tính của họ, họ cũng muốn thử tu luyện. Vì vậy, sau bữa tối, tôi học Pháp đến 8 giờ tối, sau đó đến khuôn viên của công ty để dạy các bài công pháp và tải xuống chín bài giảng của Sư phụ. Các đồng nghiệp của tôi đã tải bài giảng trên điện thoại của họ để có thể nghe. Vài ngày sau, họ nói rằng sức khỏe của họ đã cải thiện và họ rất thích nghe chín bài giảng. Khi thời gian cách ly ba ngày kết thúc, họ có thể liên lạc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương của họ. Trải nghiệm này cho tôi thấy rằng khi chúng ta muốn cứu người, Sư phụ sẽ an bài chúng sinh đến với chúng ta.

Nhìn thấy một vụ phun trào núi lửa như đại hồng thủy trong giấc mơ

Tôi mơ thấy mình nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi chạy ra ngoài, tôi thấy một ngọn núi nổ tung và tro bụi bốc lên. Cây cối bị bật gốc và tung lên trời rồi rơi xuống đất. Mọi người bắt đầu chạy. Tôi khuyên họ hô lớn Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, nhưng không ai mở miệng được. Họ kinh hãi đến mức không nói được gì. Khi tỉnh dậy, tôi nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ của mình và tự hỏi liệu Chính Pháp đã kết thúc. Sau đó, Sư phụ công bố kinh văn “Hãy tỉnh”, Ngài giảng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian” (Hãy tỉnh)

Tôi có một giấc mơ rất chân thực khác. Tôi thấy cựu thế lực tà ác bắt người và tống họ vào các trại lao động như nô lệ. Họ bị đối xử và đánh đập rất tàn nhẫn. Tôi đã sử dụng công năng để giải thể tà ác. Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy bầu trời đỏ rực, mặt đất rung chuyển, một ngọn núi lửa phun ra dung nham bao phủ toàn bộ thế giới. Nước biển dâng lên mang theo dung nham nóng chảy nhấn chìm toàn bộ thành phố. Nước cứ dâng cao phủ hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, đi đến đâu mọi thứ đều bùng cháy. Tôi đưa gia đình và người thân chạy lên đỉnh núi cao nhất, vì nước đang tiếp tục chảy phía sau tôi.

Tôi yêu cầu mọi người hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng họ như thể mất hồn, thờ ơ. Khi đến đỉnh núi cao nhất, tôi thấy những người mà tôi giảng chân tướng trước đây đã ở trên đó. Vào lúc nước đến chân, tôi nhìn lên trời và khóc rồi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Xin Sư phụ hãy dừng việc này lại!” Tôi nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo Sư phụ đang mặc áo cà sa màu vàng cùng nhiều vị Phật khác trên bầu trời. Sư phụ đưa tay ra và nước lập tức rút đi. Nước rút đến đâu lộ ra khung cảnh hoang tàn không còn lại gì. Trận lụt lớn đã quét sạch mọi thứ, và chỉ còn lại một số người minh bạch chân tướng sống sót.

Thông qua trải nghiệm này, tôi muốn nhắn nhủ các học viên hãy tinh tấn hơn và cứu nhiều chúng sinh hơn. Những người minh bạch chân tướng sẽ là những người được cứu trong tương lai.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã cứu độ con! Cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe bài chia sẻ của tôi. Nếu có bất kỳ điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/2/440766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199779.html

Đăng ngày 19-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share