Bài viết của Hương Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 14-01-2022] Cháu gái của tôi, Nặc Bảo, năm nay 5 tuổi. Ngay sau khi cháu biết nói, tôi đã dạy cháu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi cháu lớn hơn, tôi bắt đầu luyện công và học Pháp cùng với cháu. Mặc dù Nặc Bảo có thể ngồi thiền định trong một giờ, nhưng cháu thường ham vui và không thể tập trung ngồi yên trong một thời gian dài như vậy. Sư phụ đã từng giảng rằng thiên mục của trẻ nhỏ được khai mở rất dễ dàng khi còn bé và điều này đúng với Nặc Bảo.

Một lần khi tôi đang gặp nghiệp bệnh, cháu đã hỗ trợ tôi phát chính niệm. Cháu ngồi phía trước tôi và đưa tay lập chưởng trong khi phát chính niệm. Cháu nói: “Một vài thứ vật chất bất hảo đang ở giữa chúng ta. Chúng không cho cháu phát chính niệm.” Nặc Bảo và tôi không để ý tới can nhiễu và tiếp tục phát chính niệm.

Đột nhiên Nặc Bảo sợ hãi thốt lên: “Những thứ bất hảo đó đã biến thành những sợi dây thừng và chúng trói bà lại.” Chúng tôi không động tâm và kiên trì trong thời gian dài. Theo thời gian, tôi cảm thấy rằng mình đã khỏe hơn. Nặc Bảo thở phào và nói: “Bà ơi, bà đã tự cởi trói cho mình. Chính niệm của học viên Đại Pháp thật uy lực.”

Một lần xương chân tôi bị gãy làm ba đoạn. Thay vì đến bệnh viện và uống thuốc, tôi cố định chân bằng hai mảnh gỗ, chân của tôi sưng lên và tôi không thể đi lại. Nặc Bảo rất lo lắng.

Hai ngày sau, Nặc Bảo vui vẻ nói với tôi rằng cháu nhìn thấy Sư phụ mặc y phục màu vàng, đứng trên một đài hoa sen màu hồng. Sư phụ nói với cháu: “Đừng lo lắng. Bà của con sẽ sớm bình phục.” Chân của tôi nhanh chóng lành lặn và không có bất kỳ biến chứng nào ở chỗ gãy.

Một ngày, trong khi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Nặc Bảo nói: “Cháu nhìn thấy những đám lớn vi-rút đã bị tiêu trừ khi bà niệm những từ này.” Sau những chia sẻ của Nặc Bảo về điều nhìn thấy ở không gian khác, tôi đã hiểu ra không có gì lạ khi những người bị nhiễm vi-rút Trung Cộng hồi phục nhanh nhờ niệm chín chữ chân ngôn này.

Kể từ đó, Nặc Bảo trở nên nguyện ý hơn khi nhẩm chín chữ đặc biệt này.

Điều Nặc Bảo nhìn thấy ở những trường không gian khác đã tăng thêm tín tâm của tôi vào tu luyện. Điều ấy cũng triển hiện những điều Sư phụ đã giảng:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”
(Vạn Pháp chi tông, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/14/436404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/16/199212.html

Đăng ngày 31-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share