Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2022] Hai cư dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã tuyệt thực để phản đối sự giam giữ tùy tiện sau khi họ bị bắt vào đầu tháng 5 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Có thông tin rằng bà Khấu Lập Vinh và bà Mã Ngân Hoàn đang trong tình trạng nguy kịch. Sau vụ bắt giữ khoảng 6 ngày, họ bị chuyển tới một bệnh viện, tại đây họ bị truyền tĩnh mạch và khám sức khỏe hàng ngày trong ít nhất 10 ngày.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Khấu bị bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Cảnh sát của Đồn Công an Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ Cao cáo buộc bà treo biểu ngữ Pháp Luân Công lên một cái cây vào ngày 1 tháng 5. Họ lục soát nhà bà Khấu và còn bắt giữ bà Mã (người sống trong cùng khu với bà Khấu).

Cả hai học viên đều bị đưa tới Đồn Công an Hoàng Hà Đại Đạo. Họ từ chối trả lời thẩm vấn của cảnh sát và đã tuyệt thực để phản bức hại.

Có nguồn tin cho hay, vào khoảng ngày 15 tháng 5, hai học viên đã bị đưa tới bệnh viện trực thuộc sự quản lý của Trung tâm Giám sát thành phố Thạch Gia Trang và nhà chức trách đang có kế hoạch đưa họ tới Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang sau khi cách ly 21 ngày.

Cảnh sát Ngụy Bính Tồn, Trình Chấn Anh và Quách Nghĩa Hồng của Đồn Công an Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao và Đồn Công an Hoàng Hà Đại Đạo đã cố gắng tìm mọi cách truy tố hai học viên. Gia đình họ đã nhận được thông báo giam giữ hình sự từ cảnh sát họ Trình.

Bức hại trong quá khứ của bà Khấu

Bà Khấu (50 tuổi) từng dạy học tại Trường Tiểu học Hoa Dược. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1995. Kể từ đó, chứng sốt nhẹ mãn tính của bà do viêm mũi và thiếu máu nghiêm trọng đã biến mất mà không cần dùng thuốc. Bà vô cùng biết ơn Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của mình. Bốn năm sau, khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại, bà đã từ chối từ bỏ đức tin và bị bắt giữ và sách nhiễu không ngừng.

Tháng 7 năm 1999, ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Khấu đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị đưa tới Sân Vận động Phong Đài (rất nhiều học viên tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cũng bị giam giữ tại đây). Các học viên phải ngồi dưới đất kế tiếp nhau dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa hè. Lính canh không cho phép họ sử dụng nhà vệ sinh, đồng thời thu thập thông tin cá nhân của các học viên.

Sau khi bà Khấu được thả và trở về nhà, trường học không để bà tiếp tục giảng dạy mà sắp xếp cho bà làm việc trong một nhà máy do trường học quản lý.

Tháng 10 năm 1999, bà Khấu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công một lần nữa. Bà bị nhân viên của chính quyền Thạch Gia Trang đang đợi ở đó bắt giữ trước khi có thể bước vào được Văn phòng Kháng nghị Quốc gia. Bà bị đưa tới trại tạm giam Kinh Châu và bị giam 15 ngày tại đây.

Bà Khấu tới Bắc Kinh thêm hai lần nữa vào tháng 2 và tháng 7 năm 2000. Cả hai lần, bà đều bị bắt giữ và giam giữ.

Tháng 3 năm 2001, 30 cảnh sát đột ngột xông vào bắt giữ bà Khấu và các học viên khác trong khi họ đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công. Các học viên bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thạch Gia Trang một tháng. Bà Khấu đã tuyệt thực để phản bức hại. Lính canh đã còng tay và cùm chân bà lại. Họ bức thực bà và tiêm thuốc gây tổn hại hệ thần kinh của bà. Bà liên tục cảm thấy chóng mặt và bà rất hốc hác.

Ngày 27 tháng 4 năm 2001 (chỉ vài tuần sau khi bà về nhà) cảnh sát lại bắt giữ bà tại nhà riêng và đưa bà tới Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang. Sau khi đến đây, bà bị vài lính canh (cầm dùi cui điện và gậy cao su) vây quanh. Họ đánh bà ngã lăn ra, sau đó đưa bà tới một phòng khác và còng tay bà vào hai đầu của ống sưởi. Bà đã tuyệt thực lần nữa để phản bức hại và bị bức thực trên một chiếc ghế. Một đêm nọ, bà đã trốn thoát khỏi trại lao động.

Trong khi đang đi trốn, bà Khấu tình cờ gặp lại chồng cũ (một lính canh của Nhà tù Số 4 tỉnh Hà Bắc) vào tháng 7 năm 2001. Ông ta bắt bà và báo tin cho Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang. Bà bị đưa trở lại trại lao động và bị cấm ngủ nhiều ngày. Bà đã tuyệt thực lần nữa và bị đưa tới bệnh viện.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Khấu xảy ra vào giữa tháng 11 năm 2002 ở thành phố Thái Nguyên (lân cận tỉnh Sơn Tây và cách Thạch Gia Trang khoảng 70km). Bà bị giam ở trong trại tạm giam Vạn Bách Lâm. Bà bắt đầu tuyệt thực lần nữa để phản bức hại. Mười lăm ngày sau, lính canh yêu cầu tù nhân đánh đập và chửi mắng bà. Sau đó, bà bị đưa tới bệnh viện nhà tù và tiếp tục tuyệt thực thêm một tháng tại đây. Bà bị giam giữ cho tới khi ở bên bờ vực cái chết.

Trong hai năm 2014 và 2015, bà Khấu bị sách nhiễu nhiều lần tại nhà riêng. Người thân của bà cũng bị đe dọa.

Thông tin liên lạc của cá nhân tham gian bức hại:

Trình Chấn Anh (程振英), cảnh sát, Đồn Công an Hoàng Hà Đại Đạo: +86-311-85388111
Ân Thành Mậu (殷成茂), Trưởng Đồn Công an Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao: +86-311-85965062
Trương Chấn Kiện (张振键), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao: +86-311-85186536

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/443892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/24/201488.html

Đăng ngày 13-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share