Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2022] Đầu năm 2022, bà Cổ Tú Phương (một cư dân 66 tuổi ở thành phố Cống Châu, tỉnh Giang Tây) đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cổ bị bắt giữ vào cuối năm 2021, các thông tin chi tiết khác về vụ kết án gần đây của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Bà Cổ từng bị bệnh lao và nhiều bệnh khác, nhưng tất cả chúng đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng kiên trì phân phát tài liệu nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tuy nhiên, vì vậy mà bà đã bị bắt giữ ít nhất 12 lần và bốn lần lãnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 7 năm.

Trong bốn năm qua, bà Cổ đã liên tục bị bắt giữ và bị tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các đồ vật khác.

Cảnh sát Lưu Vĩ của Đồn Công an Nam Ngoại cùng bốn cảnh sát mặc thường phục khác xông vào nhà bà Cổ vào ngày 14 tháng 11 năm 2018. Mực dù lúc đó bà không có ở nhà, nhưng cảnh sát đã lục soát khắp nơi và lấy đi cuốn sách Chuyển Pháp Luân của bà (cuốn sách chính của Pháp Luân Công).

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, khi bà Cổ đang dán biểu ngữ Pháp Luân Công tại một công viên, thì một nhân viên bảo vệ đã phát hiện và gọi điện báo cảnh sát tới bắt giữ bà. Chu Phương Minh và một cảnh sát khác của đội an ninh nội địa đã tra hỏi bà về người đã làm những biểu ngữ đó, tuy nhiên bà giữ im lặng. Trại tạm giam thành phố Cống Châu từ chối tiếp nhận bà và bà đã được trả tự do vào buổi tối hôm đó.

Vào lúc 11 giờ đêm ngày 21 tháng 9 năm 2019 (khi bà Cổ đang ngủ), một nhóm cảnh sát mặc thường phục bất ngờ xông vào nhà, kéo bà ra khỏi giường và còng tay bà ra sau lưng. Họ lấy đi nhiều cuốn sách của Pháp Luân Công, lịch có chứa thông tin Pháp Luân Công, danh bạ điện thoại và 400 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Ban đầu, bà bị thẩm vấn tại đồn công an và sau đó bị chuyển tới bệnh viện vào chiều này hôm sau để khám sức khỏe. Trại tạm giam thành phố Cống Châu vẫn từ chối tiếp nhận bà, nên vài giờ sau cảnh sát đã đưa bà về nhà.

Ngày 3 tháng 2 năm 2020, cảnh sát lại bắt giữ bà Cổ tại nhà và lục soát nơi ở của bà. Bà đã bị thẩm vấn và giam trong trại tạm giam một thời gian ngắn.

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, một nhóm gồm bốn phụ tá cảnh sát đã bắt đầu giám sát bà Cổ cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài căn hộ của bà. Sự giám sát tiếp diễn cho đến ngày 2 tháng 7.

Đến ngày 8 tháng 7, cảnh sát Trọng Hàng của đội an ninh nội địa đã lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng máy nghe nhạc của bà. Ngày 11 tháng 8, Trong và Lưu Vĩ đã bắt giữ bà Cổ và đưa bà tới Đồn Công an Nam Ngoại để thẩm vấn. Khi đó, các nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà được bốn tháng.

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Trọng và ba cảnh sát khác bắt giữ bà Cổ tại nhà riêng và khám xét nơi ở của bà mà không có lệnh khám. Họ tuyên bố rằng vào ngày 13 tháng 6, bà bị ai đó trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đưa bà tới bệnh viện để khám sức khỏe hai lần, nhưng trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận bà. Bà đã được trả tự do vào buổi chiều.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Trọng Hàng (仲航), cảnh sát, Đội An ninh Nội địa quận Chương Cống: +86-18079719866

Lưu Vĩ (刘伟), cảnh sát, Đội An ninh Nội địa quận Chương Cống: +86-18979769356

Tiền Huy Dũng (钱辉勇), cảnh sát, Đội An ninh Nội địa quận Chương Cống: +86-18779703570

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201438.html

Đăng ngày 13-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share