Chân tướng bùa hộ thân thực sự có thể bảo mệnh

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Nam, Đại Lục

[MINH HUỆ 06-04-2022] Cách đây không lâu, tôi và chị cả, cũng là đồng tu, đi công viên giảng chân tướng về việc Pháp Luân Công bị bức hại, thì gặp một ông chủ làm dự án công trình cây xanh quanh năm. Ông ấy vừa gặp tôi thì vội chạy đến nói: “Bạn cũ, chị nói rằng bùa hộ thân có thể bảo mệnh, là sự thật đó!” Và, ông ấy kể cho tôi nghe về những gì đích thân ông trải nghiệm.

“Vào một buổi tối tháng 5 năm 2014, khoảng 7 giờ, tôi chạy xe mô tô ba bánh đi vùng ngoài lấy hàng. Theo quy tắc giao thông, tôi đang lái xe trên làn đường bên phải của quốc lộ. Khi lái xe đến chỗ rẽ lên dốc, bất ngờ một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng phóng thẳng và lao nhanh về phía trước – với một tiếng ‘bang’, tông vào khoang xe phía sau tôi, khiến tôi và xe quay một vòng, rồi tôi bị văng từ làn bên phải xuống rãnh thoát nước bằng xi măng sâu hơn một mét ở làn bên trái cách đó hơn chục mét. Ngay giây phút đó tôi cảm thấy như một giấc mơ.

“Sau khi tôi từ từ đứng dậy, chạm thử vào thân thể mình, ngoại trừ một vết thương nhẹ ở cánh tay phải ra, các chỗ khác đều không sao. Nhưng mà, chiếc mô tô ba bánh của tôi bị tông thành nhiều mảnh và hoàn toàn hỏng hóc. “Trâu sắt” không bằng nhục thân của tôi! Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn, còn nghĩ rằng tổ tiên của mình đã phù hộ!”

Tiếp theo, ông ấy nói: “Sau đó, khi tôi thay quần áo, theo thói quen, tôi lấy chiếc ví mang bên mình, từ túi trong của áo khoác ra, tình cờ nhìn thấy tấm bùa hộ thân trong ví, tấm bùa mà chị đã tặng tôi 10 năm trước có ghi chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”! Tôi lập tức minh bạch, hóa ra bùa hộ thân đã cứu mình! Cảm ơn chị đã tặng tôi tấm bùa hộ thân cứu mệnh này! Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi! Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại hiện trường xảy ra tai nạn ô tô ấy, tôi vẫn còn thấy sợ!”

Tôi nói: Là nhờ anh minh bạch chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại, vui vẻ tiếp nhận, và trân trọng bùa hộ thân này; là nhờ anh có thể phân biệt rõ thiện ác, từ trong tâm thoái xuất khỏi tổ chức tà ác cực kỳ hủ bại và vô Thần của Trung Cộng; cũng nhờ Sư phụ từ bi của chúng tôi đã cứu người thiện lương như anh, anh nên tức khắc cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé!

Lúc này, ông ấy hơi nghẹn ngào nói: “Dùng cạn tất cả những lời hoa mỹ trên thế gian cũng không thể biểu đạt được tấm lòng tri ân của tôi dành cho Sư phụ Pháp Luân Công! Cảm tạ Sư phụ Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi, nếu không, tôi đã đi báo cáo Diêm Vương Gia mấy năm trước rồi! Lý Đại sư quá từ bi, quá vĩ đại, một tấm bùa hộ thân nho nhỏ cũng chứa đầy pháp lực vô biên cứu người! Chẳng ngạc nhiên khi chị nói bùa hộ thân có thể bảo mệnh!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/6/“铁牛”还不如我这个肉身-440877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/25/200054.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share