Bài viết bởi Đường Tú Minh ở Anh quốc

[MINH HUỆ 16–08–2011] Lễ hội quốc tế Edinburgh năm 2011 kéo dài ba tuần đã bắt đầu vào ngày 12 tháng 8 năm 2011. Hội ngộ Á-Âu là chủ đề của lễ hội năm nay, tập trung vào giới thiệu và trưng bày các nền văn hóa đa dạng và đầy khí lực của châu Á. Sáng ngày 13 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trên phố Hoàng Tử nổi tiếng thế giới của Edinburgh.

Các học viên mặc áo phông màu vàng in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh và mặc bộ trang phục tập luyện màu vàng xuất hiện trên các phố đông đúc, nổi bật tại Lễ hội quốc tế Edinburgh. Mọi người từ nhiều quốc gia khác nhau và với những nền văn hóa khác nhau đang được cấp một cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công.

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-01--ss.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Lễ hội quốc tế Edinburgh

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-02--ss.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Lễ hội Edinburgh

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-03--ss.jpg
Các học viên truyền chân tướng về Pháp Luân Công tại lễ hội

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-04--ss.jpg
Các học viên truyền chân tướng về Pháp Luân Công tại lễ hội

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-05--ss.jpg
Các học viên trình diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Ngày 13 và 14 tháng 8, các học viên đã cắm trại và đặt nhiều bảng trưng bày quanh trại và trên mặt đất, cho thấy Pháp Luân Công được theo học trên khắp thế giới như thế nào và vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong suốt tám giờ, họ lặp đi lặp lại nhiều lần năm bài công pháp. Ngoài ra, một ban nhạc nhỏ của học viên trình diễn một vài tác phẩm, trong đó có bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Các bài công pháp nhẹ nhàng, âm nhạc yên bình, và những bảng trưng bày thông tin đã thu hút sự chú ý của du khách qua đường. Họ nhận tờ rơi, và nhiều người dừng lại xem xét các bảng trưng bày và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công từ các học viên. Nhiều người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên sau khi biết sự thật về những gì đang diễn ra.

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-06--ss.jpg
Mọi người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-07--ss.jpg
Một bà mẹ và con gái học bài công pháp số năm sau khi xem biểu diễn các bài công pháp

Mọi người trên khắp thế giới đã đổ về Edinburgh để tham gia lễ hội quốc tế này. Nhiều người lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công. Những người khác đã nghe đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng đó là lần đầu tiên họ chứng kiến các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp.

Một người Xcốt-len vui vẻ: Tôi cũng muốn có ‘ý chí kim cương’

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-08--ss.jpg
Một người Xcốt-len tên là Gari muốn học Pháp Luân Công

Anh Gari, một người Xcốt-len, đã xem các học viên tập các bài công pháp một lúc lâu và sau đó hỏi một học viên liệu anh có thể đến vào ngày tới để học và tham gia ngồi thiền với họ không.

Anh nói, “Tôi mong rằng tâm tôi có thể thanh tịnh, nhưng tôi không biết liệu tôi có thể làm được không. Những học viên Pháp Luân Công này có thể làm được. Tôi cũng muốn trở về với bản nguyên sinh mệnh của mình, điều mà rất uyên thâm. Tôi đã rất cố gắng để loại bỏ những tư tưởng làm mất tập trung, nhưng chúng luôn bật lên. Nhưng sự biểu diễn các bài công pháp và ngồi thiền của các học viên Pháp Luân Công khiến tôi thấy tâm họ rất thuần khiết. Tôi gọi nó là ‘ý chí kim cương’. Tôi cũng muốn có ‘ý chí kim cương’”.

Những người Hawaii định cư ở Italia: Bị đàn áp vì niềm tin là không thể chấp nhận được

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-09--ss.jpg
Ông Raman ký thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên

Ông Raman cùng vợ, đến từ Hawaii nhưng sống ở Italia, đã ký thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp.

Ông Raman nói, “Môn tập luyện này thật thanh tịnh, yên bình, và tuyệt vời. Tôi đã chăm chú xem những động tác và cảm thấy nó thật thanh tịnh, yên bình, và tràn đầy năng lượng. Nó có thể làm cho người ta trầm tĩnh lại”.

Nói về cuộc đàn áp khiến ông thấy buồn. Ông nói, “Thật khủng khiếp. Không kể đó là ai, bị đàn áp vì niềm tin là không thể chấp nhận được. Việc tổ chức các hoạt động như vậy có thể giúp nhiều người hơn biết về lợi ích của Pháp Luân Công. Nhiều người, trong đó có bản thân tôi, thích tập các bài tập và yêu tự do ngôn luận. Mọi người phải được hưởng quyền tự do ngôn luận”.

Một phụ nữ Ấn Độ: Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn

Một phụ nữ trung niên người Ấn Độ đã dừng lại quan sát các học viên đang tập các bài công pháp. Cô nói, “Các bài tập này tràn đầy năng lượng. Tôi cũng tập thiền. Tôi đã quan sát các học viên ngồi đả tọa và thấy họ rất thanh tĩnh. Xung quanh rất ồn ào, họ có thể ngồi rất tĩnh và tập trung. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ, vì nó cho thấy tâm của họ trong sáng, để họ có thể tĩnh”.

Về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, cô nói, “Tất cả hành động tra tấn là sai. Người ta rõ ràng không nên bị đàn áp vì tín ngưỡng của họ. Tôi gửi những lời chúc tốt lành nhất đến các học viên Pháp Luân Công”.

(Việc tổ chức các hoạt động như thế này) chắc chắn là trọng yếu. Tôi có nghe nói về các học viên Pháp Luân Công đang bị đàn áp trong nhiều dịp khác cách đây vài năm. Hôm nay đích thân tôi nhìn thấy nó. Với những thông tin trong tờ rơi tôi vừa đọc, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc truyền đi sự thật bằng miệng. Như tôi vừa nói, người ta không nên bị đàn áp vì tín ngưỡng của họ, đặc biệt là niềm tin hòa bình”.

Thiếu nữ người Ba Lan: Toàn bộ điều này vượt quá sự tưởng tượng của tôi

2011-8-15-minghui-eidenburg-festival-10--ss.jpg
Cô Kasia đến từ Ba Lan chụp một tấm hình trước các bảng trưng bày Pháp Luân Công

Cô Kasia đang trong độ tuổi 20 và học ở Edinburgh. Cô nhìn thấy các biểu ngữ và bước qua đường để được nhìn gần hơn. Cô xem xét cẩn thận mỗi bảng trưng bày và sau đó ký thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp.

Cô nói, “Tôi nghĩ điều này thật ghê tởm. Tôi không thể hiểu được vì sao chúng tôi chưa từng nghe nói về nó trước đây. [Cuộc đàn áp] thật bất lương. Tôi rất vui khi giờ tôi hiểu, nhưng tôi vẫn bị sốc. Tôi thực sự không biết làm sao để phát biểu ý kiến của mình về vấn đề này. Tất cả điều này vượt quá những gì tôi có thể nghĩ, tôi thực sự không hiểu vì sao những việc như vậy lại xảy ra được, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi sẽ thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc đàn áp”.

Sinh viên Trung Quốc ở hải ngoại: Hoàn toàn khác với những gì chúng tôi được nghe ở Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công vui mừng khi thấy nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là những sinh viên trẻ người Trung Quốc ở hải ngoại, nói về chân tướng Pháp Luân Công với một tâm hồn rộng mở. Một vài người dừng lại xem, một vài người thì lấy tờ rơi, và một vài người thì chụp các bảng trưng bày giảng chân tướng và các học viên biểu diễn các bài công pháp. Họ tuyên bố thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ. Vào cuối ngày, hơn 70 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất.

Một thiếu nữ đi du học hai tháng trước đã dừng lại xem khi cô nhìn thấy đó là một hoạt động của Pháp Luân Công. Cô tiến lại gần một học viên và nói chuyện với cô ấy. Cô nói rằng mọi thứ cô chứng kiến ngày hôm nay khác hoàn toàn với những gì cô được dẫn dắt tin ở Trung Quốc. Cô vui mừng khi cô đã đi qua đây và công bố thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/16/爱丁堡艺术节开幕-法轮功团体成亮点(图)-245475.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/17/127534.html
Đăng ngày: 26 – 8 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share