Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2022] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, trong quá trình tu luyện tôi đã trải qua nhiều thử thách và khổ nạn. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể kiên trì bước đi cho tới ngày hôm nay. Ngoảnh đầu nhìn lại hành trình tu luyện của mình, từng cảnh tượng còn triển hiện rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi đã cố gắng cùng các đồng tu làm tốt ba việc, nhất tâm trợ Sư cứu người. Dù là những con đường mòn giữa những cánh đồng trong thôn làng, tại những phiên chợ, hay những nơi công cộng khác, tất cả đều đã từng in dấu chân của chúng tôi trên đường đi giảng chân tướng. Trong số những người đã nhận tài liệu của chúng tôi, một số người bày tỏ sự biết ơn, một số người muốn tặng chúng tôi tiền, và một số thậm chí muốn mời chúng tôi đến nhà họ dùng bữa. Tuy nhiên, cũng có những người không muốn nghe hoặc không tin chúng tôi và thậm chí còn định báo cảnh sát. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã gặp nạn hóa lành, vượt qua hết thảy. Hiện tại, xã hội đã phát sinh những cải biến to lớn.

Phát tài liệu giảng chân tướng

Trong thời gian đại dịch, người dân đều sợ hãi và không biết phải làm gì. Họ đeo khẩu trang và không dám tiếp xúc với nhau. Họ sợ nhiễm virus. Các hộ gia đình đều đóng cửa và hầu hết mọi người đều ở trong nhà. Nhưng cứu người là sứ mệnh của mỗi đệ tử Đại Pháp.

Em gái của tôi (cũng là đồng tu) đã cùng tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng đến từng nhà. Khi gặp được người hữu duyên, chúng tôi giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Em gái tôi và tôi đã vượt qua chấp trước vào sự thoải mái, an dật và sợ hãi, đứng vững trước bức hại của tà ác. Chúng tôi kiên định niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp, đồng thời duy trì chính niệm để vượt qua mọi trở ngại để phân phát tài liệu.

Một buổi tối, chúng tôi đi ra ngoài phát tài liệu. Mặt đất vẫn bị đóng băng do trận tuyết lớn ngày hôm trước. Khi chúng tôi đến nhà của vị Bí thư và vị trưởng thôn, em gái tôi nói: “Bây giờ mình đừng phát cho hai nhà này vội. Mình sẽ quay lại và phát sau vài ngày nữa.” Tôi giận dữ trả lời: “Nếu biết em như vậy, chị đã không đi cùng em.” Lúc đó tôi có chút coi thường em gái, nhưng không nhận ra rằng đó chính là tâm oán hận.

Tìm chấp trước khi đối mặt với ma nạn

Sau đó tôi đến một ngôi nhà khác để phát tài liệu và bị trượt chân ngã xuống hố. Tôi ngã mạnh và nghe thấy một tiếng “rắc.” Em gái tôi đỡ tôi ngồi dậy, nhưng tôi không thể đứng dậy được. Tôi phát hiện mình bị gãy mắt cá chân phải. Em gái kéo tôi vào sát bức tường dưới tán cây ngồi để không ai nhìn thấy. Tôi đã rất lo lắng và bắt đầu khóc. Tôi nghĩ: Việc phát tài liệu Đại Pháp là một việc thần thánh, tại sao lại xảy ra việc này? Chắc hẳn tôi đã có sơ hở. Có lẽ tôi đã có chấp trước khiến cựu thế lực dùi vào và can nhiễu đến mình. Làm thế nào để chúng tôi có thể về nhà trong cái rét lạnh cóng này? Em gái tôi nói: “Chị à, em sẽ đến nhà chị hai và nhờ chồng chị ấy giúp.” Sau đó em rể tôi đã lái xe tới và đưa chúng tôi về nhà.

Tôi và em gái đã quỳ trước chân dung của Sư phụ, tôi nói: “Con xin sám hối với Sư phụ, tâm cứu người của con bất thuần, con đã coi thường em gái mình, không thiện với em gái. Khi em gái con không muốn phát tài liệu cho bí thư và trưởng thôn, con đã có tâm oán hận. Đệ tử xin nhận sai với Sư tôn, xin Ngài cấp cho đệ tử cơ hội cải chính, quy chính trong Pháp, đệ tử quyết không thừa nhận những ma nạn do cựu thế lực an bài, chỉ nghe theo lời của Sư phụ, hết thảy đều là lời của Sư phụ thì mới tính.”

Tối hôm đó, em gái tôi đã động viên tôi đứng dậy. Tôi dựa vào những chiếc chăn xếp chồng lên nhau và luyện năm bài công pháp. Thật sự rất khó để thực hiện bốn bài công pháp đầu tiên với bàn chân phải không chạm đất. Tôi không dám đặt chân phải xuống sàn vì sẽ rất đau. Khi đả tọa, tôi không thể ngồi song bàn, chỉ có thể ngồi đơn bàn, đồng thời kê một tấm đệm giữa hai chân để đỡ đau, nhưng tôi vẫn thấy thực sự khó chịu đựng.

Tôi đã không nói với con trai về chuyện này. Cháu đi làm hằng ngày đã vất vả rồi. Cháu còn có gia đình riêng và sống trong thành phố. Chồng tôi đã mất cách đây hơn 10 năm. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, em gái đã chăm sóc tôi và mọi gánh nặng trong nhà đều đổ lên vai cô ấy.

Một người hàng xóm thấy tôi như vậy liền nói rằng tôi nên đến bệnh viện để điều trị. Tôi nói với cô ấy rằng tôi vẫn ổn và sẽ sớm bình phục. Tuy nhiên, tâm tôi bắt đầu dao động do những chấp trước của bản thân: Tại sao tôi lại hồi phục chậm như vậy. Bàn chân của tôi sưng rất to. Tôi lại òa khóc.

Sự khích lệ của Sư phụ

Đêm đó, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ. Ngài bảo tôi cần bình tĩnh. Khi tỉnh dậy, tôi đã kể cho em gái tôi nghe về điều đó. Cô ấy nói rằng đây là sự từ bi và khích lệ của Sư phụ, và bảo tôi cần tĩnh tâm lại vì Sư phụ chắc chắn sẽ tịnh hóa cho tôi. Trong tâm tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ vì Ngài vẫn quản một đệ tử thiếu tinh tấn như tôi.

Trong thời gian này, em dâu tôi đã biết về tình trạng mắt cá chân của tôi và đến thăm. Tôi nói với cô ấy rằng tôi là một học viên Đại Pháp nên tôi chắc chắn sẽ bình phục. Em dâu cũng tin rằng tôi sẽ hồi phục; cô ấy trước đây đã từng học Pháp, nhưng khi ĐCSTQ điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, cô ấy đã dần dần từ bỏ tu luyện. Mặc dù vậy, cả gia đình em trai tôi đều thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Em trai tôi xuất phát từ sự lo lắng nên đã báo tin cho con trai tôi ở nơi xa về tình trạng của tôi. Bình thường con trai tôi rất hiếu thảo, tuy nhiên cháu không thể về thăm tôi do đại dịch, vì vậy cháu liên tục gọi điện cho tôi. Tôi đã nói với cháu đừng lo lắng vì tôi chắc chắn sẽ bình phục.

Con trai tôi vẫn không yên tâm, liền liên hệ với những người thân khác trong nhà, họ liên tục đến thăm tôi. Cháu dâu tôi làm việc trong bệnh viện nên đã mang cả một túi thuốc đến để tôi điều trị mắt cá chân. Tôi liền nói: “Dì rất biết ơn ý tốt của cháu. Tuy nhiên, dì chắc chắn sẽ bình phục. Trong những năm tu luyện vừa qua, dì chưa bao giờ phải tiêm hay uống thuốc. Hãy yên tâm rằng dì sẽ phục hồi sau khi luyện công một thời gian. Mọi người đều là người trong nhà, dì phải nói rõ chân tướng cho mọi người, tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán rất nghiêm trọng, rất nhiều người đã chết. Hiện tại, chính là Thần đang đào thải chúng sinh. Tà đảng đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong rất nhiều năm và thậm chí còn mổ cướp nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Giờ đây chính là người không trị thì Trời trị, những ai vẫn đang cho rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt đều đang gặp nguy hiểm. Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ giúp mọi người bình an vô sự và có một tương lai tốt đẹp.”

Cháu dâu tôi lắng nghe và nói rằng cháu tin rằng Đại Pháp là tốt và trước đó đã thoái đảng rồi. Trước khi rời đi, cô ấy đã cầm túi thuốc về và dặn tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Hằng ngày, tôi học Pháp, luyện công, tu luyện tâm tính, hướng nội tìm thiếu sót của bản thân và tìm ra rất nhiều chấp trước của mình, bình thường tôi vẫn coi thường em gái, nói chuyện với em gái bằng giọng mỉa mai. Có lúc em gái tôi buồn ngủ trong khi học Pháp hoặc động tác luyện công không đúng, phát chính niệm bị đổ tay, tôi lại thầm chỉ trích cô ấy và phàn nàn về điều đó, những việc này trở thành tự nhiên, mắt dán chặt vào khuyết điểm của cô ấy, không tu xuất được thiện tâm.

Sư phụ giảng:

“Thiện là biểu hiện của đặc tính vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau và các không gian khác nhau, cũng là bản tính cơ bản của các Đại Giác Giả. Do đó, người tu luyện nhất định phải tu Thiện, đồng hóa đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.“ (Nói sơ về Thiện, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đại Pháp đã triển hiện thần uy, mắt cá chân của tôi đã hồi phục. Sau chưa đầy 7 tháng, tôi đã có thể đi xe đạp điện đến chợ mà không cần tiêm hay uống thuốc. Chân của tôi đã hồi phục một cách thần kỳ như vậy. Bài học giáo huấn khắc cốt ghi tâm này đã giúp tôi hiểu được từ trong Pháp rằng những sinh mệnh tương lai đều vị tha, phải tu xuất thiện tâm mới có thể phù hợp với tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/2/27/439431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/15/199916.html

Đăng ngày 08-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share