Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 26-03-2022] Năm nay tôi 89 tuổi, vợ tôi 88 tuổi, hai vợ chồng chúng tôi bước vào tu luyện Đại Pháp sau khi xem video giảng Pháp của Sư phụ vào ngày 13 tháng 5 năm 1997, tại Pháp hội nơi các đệ tử Đại Pháp chúc mừng sinh nhật Sư tôn.

Sư phụ đã cứu chúng tôi trong ngày thiêng liêng này, khiến cây khô như chúng tôi được tái sinh. Sư phụ ân trọng như núi, chúng con vô vàn cảm ân.

Hơn 20 năm qua, nhờ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, rất nhiều, rất nhiều sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp đã thể hiện trên thân thể chúng tôi! Tôi viết ra một vài đoạn để cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ!

1. Pháp Luân trừ bệnh quái ác, người thân và bạn bè đều kinh ngạc

Ngày 10 tháng 4 năm 2009, một khối u tròn cứng có kích thước bằng quả óc chó đột nhiên phát triển trong khoang bụng bên phải của tôi, đau dữ dội, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, ngủ cũng đau, đôi khi đau đến lăn lộn trên giường, đôi khi đau như bị dao đâm dữ dội vậy, đau đến nỗi hai chân đi loạng choạng, ngay cả tấm trải giường cũng bị vò nát! Trạng thái này cứ tiếp diễn, đến ngày thứ 10, tôi bỗng nhiên nhớ chẳng phải Sư phụ đã cấp Pháp Luân cho đệ tử Đại Pháp ở bụng dưới đó sao?! Vì vậy sáng hôm ấy sau khi luyện công xong, học Pháp xong, tôi cầu Pháp Luân giúp tôi phá bỏ khối u và linh thể tà ác ở bụng bên phải, đồng thời hấp thụ vật chất cao năng lượng để tịnh hóa và tu bổ phần bụng bên phải ấy.

Hôm đó là ngày cưới của cháu trai tôi, dự định là tôi sẽ phát biểu trong hôn lễ, vì thân thể tôi xuất hiện vấn đề này nên không đi được, sau khi hôn lễ kết thúc, người thân và bạn bè đến nhà thăm tôi lúc hơn ba giờ chiều. Khi ấy tôi muốn đi nhà vệ sinh, kết quả là đi ra chất lỏng màu đỏ sẫm như máu hết nửa bồn cầu, chất tạp lẫn bên trong giống như thịt vụn nghiền từ máy xay, thân thể tôi lập tức nhẹ nhàng, khối u ở bụng đã biến mất! Tôi xúc động rơi nước mắt nói: “Pháp Luân đã giúp tôi phá vỡ khối u! Trừ bệnh quái ác!” Tôi lập tức quỳ trước Pháp tượng Sư phụ, phục sát đất khấu đầu chín cái, và liên tiếp nói: “Cảm tạ Sư phụ lại cứu đệ tử một lần nữa!”

Người thân và bạn bè có mặt đã vào nhà vệ sinh để xem tạp chất bị trừ bỏ, mọi người đều kinh ngạc nói: “Ồ! Pháp Luân thực sự hiển thần uy! Pháp Luân Công thật tuyệt vời!”

Sau khi người thân và bạn bè chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp, đã kể lại câu chuyện này với những người xung quanh.

Em gái của em dâu bị tăng sản tuyến vú, cô ấy lập tức gọi cho em gái và nói: Hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó được biết tình trạng tăng sản tuyến vú của em gái đã khỏi.

Nhiều năm qua tôi lấy chính bản thân mình để nói về Pháp, nói với người hữu duyên rằng Đại Pháp là cứu người, Đại Pháp đã cứu tôi, và kỳ tích đã xuất hiện trên thân tôi. Sau khi mọi người nghe xong đều minh bạch rằng tập đoàn Giang Trạch Dân đã vu khống hãm hại Đại Pháp với mọi thủ đoạn lừa dối, từ trong tư tưởng họ đã giải trừ hiểu lầm về Đại Pháp, sau đó lần lượt làm tam thoái, một số đã bước vào tu luyện, lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp.

2. Ông lão chạy xe máy động cơ cao, ai ai cũng thấy lạ

Sau khi tu luyện, tôi và vợ thường đi xe máy hơn là xe điện, vì rất ít người lớn tuổi chạy loại xe này nên nhiều người cảm thấy rất lạ khi nhìn thấy.

Một lần, tôi và vợ đến bệnh viện thăm người bệnh, khi gửi xe, nhân viên giữ xe nói: “Ồ! Hai bác lớn tuổi vậy còn chạy xe máy?”

Anh ấy chỉ vào một lượng lớn xe trong bãi và nói: “Bác xem trong hơn 100 chiếc xe máy ở đây không có người lái nào lớn tuổi như bác, một số người năm, sáu mươi tuổi đến thăm bệnh đều do con cái chở đến. Sức khỏe hai bác thật tốt khiến người khác khâm phục. Xin hỏi hai bác duy trì như thế nào?” Vợ tôi nói chúng tôi luyện Pháp Luân Công. Anh ấy giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Tôi gặp rất nhiều rất nhiều những trường hợp như vậy, một số người hỏi: “Chắc hai bác đều là bác sĩ mới có thể chăm sóc sức khỏe tốt như vậy?”

Thực chất cơ thể của hai chúng tôi vốn không khỏe, giống như hai cây khô khó sinh tồn, vợ tôi bị viêm dạ dày, trào ngược dạ dày, xơ cứng động mạch, và nhiều chứng bệnh khác khiến thân thể gầy gò, đi lại khó khăn; bản thân tôi càng nghiêm trọng hơn, viêm dạ dày ăn mòn, tăng sản tuyến tiền liệt, bệnh tim, nang thận và hơn 10 loại bệnh mãn tính hành hạ khiến cơ thể tôi yếu ớt, bi quan và thất vọng.

Sau khi đắc Pháp vào năm 1997, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng tôi, tất cả các bệnh đều được chữa khỏi mà không cần thuốc, hoàn toàn tiêu mất, từ đó chúng tôi như cây khô gặp mùa xuân, tinh thần phơi phới, thực sự là hết bệnh thân nhẹ nhàng. Trước đây mắc bệnh mãn tính đi bệnh viện tiêm, đều nhờ con trai lấy xe chở đi, nhà có xe đạp thấp cũng không dám chạy, sau khi tu luyện có thể chạy xe máy động cơ cao, thật là hai người khác biệt.

Đại Pháp đã tái sinh cây khô như tôi, ban cho chúng tôi sinh mệnh mới, thân thể tôi là kiến chứng cho sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.

3. Đại Pháp hiển thần uy, thị lực trở nên siêu thường

Vào 45 năm trước, hai mắt tôi bị đục thủy tinh thể, giáo sư nhãn khoa của trường y nói với tôi: “Đục thủy tinh thể không có thuốc đặc biệt có thể chữa khỏi nhưng bệnh phát triển chậm và không gây mù trong thời gian ngắn, anh có thể tăng độ kính tùy theo mức độ suy yếu của thị lực. Nhưng theo tuổi tác ngày càng cao, thị lực sẽ ngày càng yếu, khi dùng kính độ cao cũng không thể nhìn thấy thì làm phẫu thuật, chỉ có thể như vậy, không có cách nào khác tốt.”

Tôi đã đeo kính kể từ đó, càng đeo độ càng nặng, độ dày và trọng lượng của tròng kính cũng ngày càng lớn, sống mũi và tai không thể chịu nhiều áp lực như vậy, nên tôi đã sử dụng kính lúp cho đến trước khi đắc Pháp năm 1996, việc sử dụng kính lúp đối với người có thị lực kém không phải là điều dễ dàng, đã đến lúc nên làm phẫu thuật. Nhưng khi biết hai người bạn nhỏ tuổi hơn tôi không may bị mù do phẫu thuật đục thủy tinh thể, tôi thấy không thể cứ nhất quyết làm phẫu thuật.

Ngay khi tôi đang tiến thoái lưỡng nan, vào tháng 5 năm 1997, một vị thông gia của tôi đến nhà khuyên vợ chồng tôi tu luyện Đại Pháp, ông ấy nói về những kỳ tích xúc động sau khi cả nhà ông học Đại Pháp, khuyên hai vợ chồng tôi đến tham gia Pháp hội vào ngày 13 tháng 5 sinh nhật Sư phụ, xem video giảng Pháp của Sư phụ.

Vị thông gia lớn tuổi hơn tôi, hơn 80 tuổi, thân thể cũng không khỏe, nhưng sau khi học Đại Pháp thì thân thể tráng kiện, đạp xe đạp hơn 75km một ngày, khi về còn có thể mang xe đạp nặng lên lầu năm. Nghe ông ấy nói về Đại Pháp thật thần kỳ, chúng tôi đã đến tham gia Pháp hội vào ngày hôm đó.

Thật may mắn! Chúng tôi đã xem video giảng Pháp của Sư phụ tại Pháp hội. Sau khi xem xong, thế giới quan của hai vợ chồng tôi đều phát sinh biến hóa, trước đây có người khuyên tôi luyện công này, tôi không đi, bây giờ hối hận bản thân không đắc Pháp sớm hơn. Xem xong một lượt giảng Pháp của Sư phụ, vẫn muốn xem lại, vì vậy tôi mượn video giảng Pháp xem lại mấy lần. Sau đó đến điểm luyện công tham gia học Pháp và luyện công tập thể, tất cả bệnh của hai chúng tôi nhanh chóng biến mất. Chúng tôi biết là Sư phụ tịnh hóa thân thể cho chúng tôi, Sư phụ vất vả, cảm tạ Sư phụ!

Khi thân thể tịnh hóa, điều đặc biệt khiến tôi cảm động và mãi mãi khó quên là: Tôi rõ ràng cảm giác thấy Pháp Luân đang quay ở chỗ dưới hai lông mày và khóe mắt, mắt mát rất dễ chịu. Tôi hiểu rằng Sư phụ dùng biện pháp siêu thường để trị căn bệnh mãn tính vô phương cứu chữa của tôi ở thế gian này, điều chỉnh, tịnh hóa, tu bổ cho đôi mắt của tôi, từ đó đôi mắt tôi có thị lực siêu thường, tôi đã đeo kính 40 năm, khi hơn 80 tuổi, tôi không đeo kính vẫn có thể đọc sách báo (cỡ chữ số năm). Mọi người đều nói máy tính có bức xạ, không thể nhìn lâu, nhưng tôi thường ngồi đối diện với máy tính bảy hoặc tám giờ mà không hề bị ảnh hưởng. Như bản thảo này, vì tôi không thể đánh chữ trên máy tính, chỉ có thể dùng bút dạ viết từng nét một, tốc độ khá chậm, viết liên tiếp trong hai ngày hai đêm nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến mắt!

Vì sao có thể siêu thường đến vậy? Vì Đại Pháp là siêu thường, Đại Pháp là khoa học cao nhất, có thể tạo ra vạn sự vạn vật, tất nhiên cũng có thể tái tạo lại mắt của tôi. Vì vậy, 24 năm nay, tôi không những không sợ bức xạ mà thị lực còn rất tốt.

Từ trong Pháp, tôi ngộ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp vũ trụ, chỉ cần 100% tín Sư tín Pháp, chiểu theo yêu cầu của Pháp lý Đại Pháp mà chân tu thực tu, tu bỏ tâm người thường, không bị khống chế bởi Pháp lý tầng thấp này, không ngừng đề cao tầng thứ, thân thể bản thân sẽ xuất hiện siêu thường, thể hiện ra kỳ tích.

Nói đến thị lực mắt, trước khi vợ tôi nghỉ hưu, bà ấy đã làm công việc trong phòng hóa nghiệm, cũng bị thị lực kém, đã từng đeo vài cặp kính, sau khi bước vào tu luyện, mắt cũng ngày càng sáng, không cần đeo kính vẫn có thể đọc tài liệu chân tướng, là người giành giải nhất trong cuộc thi thị lực cho người cao tuổi ở cộng đồng. Trong tâm tôi hiểu rằng Sư phụ nâng cao thị lực mắt cho chúng tôi hoàn toàn vì muốn khích lệ chúng tôi học Pháp luyện công, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không phải vì để thuận tiện cho chúng tôi sống trong người thường, nếu không tu luyện, thị lực sẽ không thể tốt như vậy, cho nên chỉ có dụng tâm làm tốt ba việc mới đúng với những gì Sư phụ đã ban cho!

Sư phụ vất vả! Khấu tạ Sư phụ!

Nhân đây, cũng hy vọng sau khi độc giả và bạn bè thấy được sự triển hiện thần kỳ của Đại Pháp, có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp, thiện đãi Đại Pháp, để có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/枯木重生-八旬夫妇谢师恩-437198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/22/200003.html

Đăng ngày 06-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share