Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2022] Khi cô Hồng biết tin mình mang song thai, cô rất vui mừng và háo hức. Tuy nhiên, sau một lần tái khám, cô không thể kìm được nước mắt.

Bác sĩ nói với cô Hồng và chồng cô rằng qua hình ảnh siêu âm có thể thấy một trong hai thai nhi có tứ chi kém phát triển và đó là dị tật bẩm sinh. Bác sĩ đề nghị bỏ thai.

Cô Hồng suy sụp và không thể tin được. Vì vậy, hai vợ chồng đã đến hầu hết các bệnh viện phụ sản trong thành phố, nhưng tất cả các bác sĩ đều nói như vậy.

Để loại trừ khả năng chẩn đoán sai, họ quyết định đến bệnh viện tuyến tỉnh để hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa. Sau khi thăm khám cho cô Hồng trong hai tuần và ba lần hội chẩn, bác sĩ chuyên khoa đều đưa ra kết luận giống nhau: Mặc dù bác sĩ không thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của thai nhi nhưng có thể nói rằng các chi chưa phát triển, và phá thai có thể là lựa chọn tốt hơn việc sinh một đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh.

Giấc mơ của bà nội

Chồng cô Hồng đã gọi điện cho mẹ mình, bà Gia (bí danh), để thông báo cho bà rằng họ đã quyết định phá thai và cần bà giúp đỡ chăm sóc cho cô Hồng.

Bà Gia là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa tập trung vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói với con trai mình rằng: “Bây giờ hai con hãy về nhà. Cặp song sinh đều khỏe mạnh – một bé trai và một bé gái.” Con trai bà hỏi: “Làm thế nào mẹ biết được?” Sau đó, bà Gia kể cho anh nghe về giấc mơ của bà đêm hôm trước.

Trong giấc mơ, bà Gia đang ở bên lề đường. Bà nhìn thấy ba đứa trẻ đang trèo qua hàng rào để ra giữa đường ngay khi một chiếc xe buýt đang lao nhanh về phía chúng. Ba sinh mệnh đang gặp nguy hiểm! Bà Gia tuyệt vọng vẫy tay về phía chiếc xe buýt để ra hiệu cho nó dừng lại. Bà sợ đến mức tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại.

Bà Gia không thể ngừng nghĩ về giấc mơ của mình. Bà cảm thấy đó không phải là một giấc mơ bình thường. Một bé trai và hai bé gái trong giấc mơ của bà đều khỏe mạnh, có lẽ ám chỉ rằng cặp song sinh mà Hồng đang mang là một trai một gái. Và tính mạng của ba người đang gặp nguy hiểm có lẽ đồng nghĩa với việc phá thai sẽ khiến tính mạng của cặp song sinh và người mẹ gặp nguy hiểm.

Đôi vợ chồng trẻ tin bà và trở về nhà. Nhưng Hồng đã có một thai kỳ khó khăn, huyết áp cao, sưng phù chân, chóng mặt, đầu óc quay cuồng.

Bà Gia nói với cô rằng cô có thể sẽ ổn hơn nếu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” nhưng cô Hồng không tin bà.

Bà Gia nói: “Được rồi, mẹ sẽ niệm cho con.” Đôi khi bà Gia nói với cặp song sinh rằng: “Chào mừng các con đến thế gian. Các con hãy nhớ ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Cô Hồng luôn im lặng lắng nghe.

Không có gì thay đổi khi Hồng đi khám sức khỏe định kỳ hàng tháng: “Bác sĩ chỉ có thể nhìn thấy thân của một thai nhi và tứ chi của thai nhi còn lại. Hai tháng trước ngày dự sinh, cô Hồng phải nhập viện và bà Gia đi cùng cô.

Một đêm nọ, bà Gia nghe thấy trong giấc mơ của mình rằng: “Hãy về nhà và lấy chăn cho trẻ sơ sinh!” Khi bà quay lại bệnh viện vào ngày hôm sau, cô Hồng đã sinh được một cặp sinh đôi khỏe mạnh. Cả gia đình không thể hạnh phúc hơn.

Lớn lên trong ánh sáng của Đại Pháp

Bà Gia, 74 tuổi, từng mắc nhiều bệnh tật, nhưng bà đã lấy lại sức khỏe sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Bằng việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã không ngừng đề cao tâm tính của mình. Bà tin rằng bà và cả gia đình đều được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp.

Cặp song sinh ở cùng bà từ khi chúng được bảy tháng tuổi. Mỗi ngày chúng đều xem bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nghe bà đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp. Chúng luôn vui vẻ và chẳng mấy khi khóc. Điều duy nhất khiến hai vợ chồng trẻ bận tâm là phần rốn của bé gái bị lồi ra. Bác sĩ nói rằng nó có thể được điều chỉnh bằng phẫu thuật khi bé gái được ít nhất bảy tuổi.

Nhưng bà Gia không bao giờ xem đó là vấn đề. Khi các cháu học nói, bà dạy chúng nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi bé gái được hai tuổi, phần rốn lồi của bé đã tự tiêu. Khi cặp song sinh lớn lên, chúng hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và học thuộc nhiều bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm.

Bây giờ hai bé đang học tiểu học và học rất tốt.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/11/436626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/5/199796.html

Đăng ngày 05-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share