Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2022] Một trong những người chị em họ của tôi bị cường giáp nặng. Chị ấy luôn thèm ăn và luôn cảm thấy mệt mỏi. Khi làm công việc đồng áng, chị phải mang theo rất nhiều đồ ăn. Năm 2006, tôi đã đến giúp chị họ thu hoạch vụ thu trong ba ngày, và trong thời gian đó, chị rõ ràng cảm thấy ít đói hoặc mệt hơn bình thường. Chị ấy ngạc nhiên và hỏi tôi có biết tại sao không.

Tôi nói với chị ấy rằng đó có thể là vì năng lượng tích cực của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi mang theo đã giúp chị ấy. Tôi đã nhân cơ hội để chia sẻ cho chị ấy biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời thế nào và chị ấy có thể được phúc báo như thế nào nếu niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Chị họ tôi tin điều đó và thường niệm chín chữ khi chị đi làm đồng về mệt. Một ngày nọ, khi đang niệm, chị ấy nhìn thấy một vị đại Phật từ trên cao bay về phía chị ấy. Chị đã rất vui mừng và vội vã về nhà để gọi cho tôi kể về điều đó.

Tôi cảm thấy chị ấy rất có duyên với Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã mang cho chị các video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Sư phụ, chị ấy đã nhận ra Ngài: “Chính là vị này!” Chị ấy muốn đề cập đến vị đại Phật mà chị nhìn thấy trên cánh đồng. Sau khi xem xong các video thì bệnh cường giáp của chị đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Trải nghiệm của cá nhân tôi

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cá nhân tôi cũng đã trải nghiệm hai sự việc thần kỳ.

Tôi bị chứng đau nửa đầu từ khi còn là một đứa trẻ. Một hôm, khi tôi vừa chợp mắt sau bữa trưa, tôi thấy một bàn tay to chia đôi đầu tôi và lấy ra nhiều thứ màu đen giống như những viên bi kim loại. Khi thấy hai tay đặt đầu tôi lại với nhau thì tôi tỉnh dậy. “Chà, đó chỉ là một giấc mơ.” Tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, kể từ đó, tôi không còn bị chứng đau nửa đầu nữa. Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi thanh lý thân thể.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tương tự như nhiều học viên khác, tôi bị bắt giam và tra tấn vì giữ vững đức tin của mình. Điều đáng kinh ngạc thứ hai xảy ra khi tôi bị giam giữ tại một trại lao động cưỡng bức.

Tôi đã sống sót mà không có một ngụm nước nào trong hơn 110 ngày, và một ngày nọ tôi thấy cơ thể mình dường như đang ở trong một trạng thái thần kỳ. Tôi cảm thấy như có một nguồn nước ở đâu đó xung quanh tim mình, và nó cung cấp nước cho toàn bộ thân thể tôi. Ví dụ, khi tôi chụm ba ngón tay vào nhau và ấn chúng nhẹ nhàng, các giọt nước sẽ xuất hiện. Tôi tin rằng chính là Sư phụ đang khích lệ tôi giữ vững đức tin của mình.

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại và thần kỳ, uy lực của Đại Pháp đã tiến tới cả hồng quan và vi quan. Những trường hợp được kể trong bài viết này chỉ là những triển hiện nhỏ của về uy lực của Đại Pháp nơi con người. Đại Pháp có thể mang lại phúc báo cho nhân loại, nhưng hơn thế, sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp còn có thể giúp con người “phản bổn quy chân”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/8/439647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/28/199701.html

Đăng ngày 05-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share