Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2022] Ngày 11 tháng 4 năm 2022, ông Uông Chí Khiêm (77 tuổi) đã được về nhà sau 12 năm thụ án tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mặc dù ông Vương sống sót sau khi bị cầm tù dài hạn, nhưng hai học viên khác là ông Vương Tân Xuânvà ông Tần Nguyệt Minh (bị giam giữ cùng ông Vương trước kia) đã qua đời vì bị bức hại.

2010-10-14-wangzhiqian.jpg

Ông Vương Chí Khiêm

Vụ bắt giữ gần nhất của ông Vương xảy ra vào sáng ngày 12 tháng 4 năm 2010, khi ông Vương ghé chơi nhà vợ chồng ông Quốc Khánh An và bà Niếp Thục Mai.

Vào buổi tối, cảnh sát còng tay ông Vương ra sau lưng và đánh đập ông, và chỉ dừng lại khi thấy ông sắp chết. Trước khi chuyển ông tới trại tạm giam địa phương, cảnh sát đã trói ông vào ghế sắt trong phòng thẩm vấn. Mông của ông đã bị ghẻ lở và sau đó nó lây lan sang khu vực khác của cơ thể, khiến ông vô cùng khổ sở.

2006-3-4-msj-kuxin-65.jpg

Minh họa tra tấn: Cùm vào ghế sắt

Ngày 9 tháng 9 năm 2010, Tòa án quận Kim Sơn Truân đã kết án ông Vương 12 năm tù, bà Niếp 10 năm tù và ông Quách 7 năm tù. Ông Vương thụ án tại Nhà tù Giai Mộc Tư.

Bức hại trong quá khứ

Ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau 6 tháng tu luyện, bệnh dạ dày nghiêm trọng và bệnh thận của ông được trị khỏi. Cảm thấy vui khi được giới thiệu Pháp Luân Công cho nhiều người, ông trở thành trạm trưởng trạm phụ đạo các hoạt động của học viên Pháp Luân Công ở quận Kim Sơn Truân. Bởi điều đó, ông đã trở thành mục tiêu của chính quyền khi cuộc bức hại bắt đầu.

Ông Vương bị bắt và giam giữ 15 ngày vì đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 10 năm 1999, cảnh sát kéo tới nhà ông Vương và nói với ông rằng chiếu theo luật pháp, ông có thể yêu cầu cảnh sát trả lại những đồ vật bị tịch thu. Ông Vương tin theo và tới đồn đông an, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa và đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Y Xuân để thụ án 3 năm vào ngày 18 tháng 10. Sau đó, cảnh sát đã kéo dài thời hạn giam giữ của ông thêm 1 năm.

Để buộc ông Vương từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã treo ông lên (treo từ cổ tay với hai chân không chạm đất). Hầu hết các tù nhân không thể chịu đựng được quá 10 phút, nhưng lính canh đã treo ông Vương liên tục 3 ngày, mỗi ngày 8 tiếng.

2022-4-13-205816-0.jpg

Minh họa tra tấn: Nhốt trong lồng sắt

Sau khi tra tấn treo người, lính canh nhốt ông Vương trong một chiếc lồng sắt thêm 15 ngày. Ông không thể đứng hay nằm xuống. Mỗi ngày, ông được cung cấp hai bữa ăn là hai bát bột ngô loãng như nước. Tù nhân giám sát ông không cho phép ông nói chuyện, nhưng chính họ lại chửi rủa ông. Tù nhân Điêu Thắng Lợi từng đá vào ngực ông, khiến ông ngã xuống đất và hơn 10 phút sau ông vẫn chưa thể đứng dậy.

Lính canh ép các học viên Pháp Luân Công lao động cường độ cao không công. Học viên bị định mức hạn ngạch sản lượng cao và thường phải làm việc tới nửa đêm. Đồng thời, họ còn liên tục bị đánh đập, lăng mạ và bỏ đói.

Tháng 9 năm 2001, ông Vương bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Tuy Hóa. Năm 2002, lính canh ép từng học viên viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Vương bị sốc điện, treo người và bị đánh đập vì từ chối làm theo. Sự đánh đập đã khiến ông Vương lâm vào tình trạng hôn mê và tiểu tiện mất kiểm soát.

Tháng 3 năm 2004, sau 7 tháng được trả tự do, ông Vương bị bắt lần nữa vì tìm hiểu cái chết của ông Lục Thành Lâm. Ông bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Y Xuân và bị giam 70 ngày tại cơ sở này. Sau đó, ông bị chuyển tới Trung tâm Cai nghiện Cáp Nhĩ Tân và bị giam 60 ngày. Nhằm buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công, cả hai trung tâm trên đều tăng cường tẩy não ông.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 9 năm 2005, bốn cảnh sát vượt hàng rào quanh sân nhà ông Vương và đột nhập vào trong nhà. Họ đánh đập ông trong quá trình bắt giữ và tiếp tục đánh ông ở trong trại tạm giam khiến ông ngất xỉu. Sau đó, cảnh sát kết án ông thêm 3 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tuy Hóa.

Bởi ông Vương trình báo việc lính canh ngược đãi các học viên khác, lính canh Điêu Tuyết Tùng đã đánh đập ông để trả đũa. Khi ông Vương trình báo việc đánh đập này với giam đốc Mạnh Nham, ông ta nói: “Ai nhìn thấy anh ta đánh ông?” Sau đó, ông Vương bị đưa tới Đội Quản lý Nghiêm ngặt và bị bức hại tàn bạo hơn nữa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/14/441260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/18/199961.html

Đăng ngày 31-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share