Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2022] Ông Vương Quân Cường sinh tháng 4 năm 1973 trong một gia đình nông dân ở huyện Mã Nạp thuộc khu tự trị Tân Cương. Ông tốt nghiệp Khoa Địa chất của Đại học Tân Cương vào năm 1996. Sau khi ra trường, ông làm việc tại Phòng Quản lý Khai thác Mỏ thuộc Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Phụ Khang. Ông được lãnh đạo khen ngợi về thành tích xuất sắc và được trao nhiều giải thưởng.

Năm 1996 khi còn ở trường đại học), ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa giảng dạy “Chân-Thiện- Nhẫn”. Pháp môn này còn có 5 bộ công pháp với các động tác chậm rãi mang lại lợi ích sức khỏe to lớn.

Tuy nhiên, chỉ bởi sự phổ biến rộng rãi mà pháp môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, ông Vương đã bị bắt và giam giữ nhiều lần với tổng cộng 12,5 năm (bao gồm 2 lần bị kết án 2 năm lao động cải tạo và 2 lần cầm tù với thời hạn lần lượt là 3,5 năm và 5 năm).

Lần gần đây nhất ông được thả là vào ngày 7 tháng 11 năm 2021, sau khi mãn hạn tù thứ 2. Thay vì được tự do thì ông vẫn bị giám sát 5 năm với sự theo dõi liên tục của cảnh sát. Theo Luật Hình sự Trung Quốc, việc giám sát như vậy kéo dài không quá 3 năm, nhưng họ lại giám sát ông với thời hạn dài hơn chỉ vì ông là một học viên Pháp Luân Công. Bởi nhiều lần bị giam giữ, nên ông hiện đang thất nghiệp.

Bị kết án 2 năm lao động cải tạo vì lên tiếng cho Pháp Luân Công

Tháng 2 năm 2000, ông Vương đã đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Ông đã bị Công an thành phố Phụ Khang bắt và giam 70 ngày, sau đó bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Ngày 8 tháng 5 năm đó, họ đưa ông đến Trại Lao động Xương Cát, và ông đã bị tra tấn vô nhân đạo tại nơi này.

Ông Vương bị chuyển đến một lớp tẩy não ở khu Ô Lỗ Mộc Tề vào năm 2001. Ông đã buộc phải từ bỏ Pháp Luân Công dưới áp lực to lớn. Ông được giảm án và trả tự do vào ngày 22 tháng 9 năm 2001 và thời gia thi hành án còn lại sẽ thực hiện tại nhà. Mặc dù ông đã trở lại làm việc, nhưng nơi làm việc chỉ trả cho ông 400 nhân dân tệ [khoảng 62 USD] mỗi tháng.

Ngay sau đó, ông Vương thấy hối hận về quyết định từ bỏ Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện trở lại. Sau khi chính quyền phát hiện, họ lại bắt ông vào tháng 1 năm 2002 và tạm giam hành chính ông. Sau khi hết thời hạn tạm giam, ông buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Kết án 5 năm tù

Tháng 4 năm 2002, ông Vương bị bắt tại nhà một người họ hàng ở thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc. Cảnh sát ở Phụ Khang đã di chuyển gần 1.610 km để đưa ông về địa phương.

Khi ông Vương hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối việc bắt giữ tùy tiện tại Trại tạm giam thành phố Phụ Khang, tù nhân đã đánh đập ông dưới sự sai khiến của giám đốc trại tạm giam là Triệu Hiểu Vũ. Kết quả là, ông bị gãy một chiếc xương sườn, bị thương ở yết hầu và không thể nói chuyện trong 2 tuần.

Hai tuần sau, ông bị chuyển đến Trại tạm giam Ô Tô (cách khoảng gần 290 km). Mặc dù tình trạng sức khỏe và thương tích của ông như vậy, nhưng 5 tháng sau họ mới đưa ông đi khám sức khỏe.

Khi mẹ của ông Vương đến trụ sở Công an thành phố để đòi lại công bằng cho ông, bà cụ đã bị cảnh sát đánh bị thương. Bà đã nộp đơn kiện và khiếu nại hành vi tàn bạo này của cảnh sát. Sau đó vì sợ bị vạch trần nên cảnh sát đã xin lỗi và bồi thường cho bà 1.000 nhân dân tệ.

Vài tháng sau, Tòa án thành phố Ô Tô đã kết án ông Vương 5 năm tù. Khi ở trong Nhà tù Xương Cát, ông bị biệt giam và bị treo lên giá bóng rổ nhiều lần. Ông được trả tự do vào ngày 20 tháng 4 năm 2007.

Án lao động lần thứ hai

Không lâu sau khi ra tù, ông Vương buộc phải rời khỏi nhà. Ông đã làm nhiều việc lặt vặt trong 1 năm ở huyện Thiện Thiện (cách nhà ông ở Phụ Khang khoảng gần 322 km).

Tháng 5 năm 2008, ông Vương bắt đầu quay trở lại làm việc cho Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Phụ Khang, nhưng ông được phân vào Phòng Tài nguyên và Đất đai ở khu vực xa xôi nhất là Tư Nê Tuyền Tử. Ông cũng bị đồng nghiệp giám sát chặt chẽ.

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, ông Vương bị đồng nghiệp trình báo về việc trên giường của ông ở nơi làm việc có tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị người của Đội An ninh Nội địa thành phố Phụ Khang bắt ngay tại nơi làm việc và bị giam 2 năm ở trong Trại Lao động Xương Cát.

Ông Vương đã nhiều làn bị tra tấn tàn bạo ở trong trại lao động. Có lần, ông bị một lính canh lôi vào phòng vệ sinh vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông bị còng tay vào các đường ống sưởi và bị sốc điện bằng dùi cui điện cao thế trong hơn 1 tiếng đồng hồ, để lại trên cổ của ông hàng chục vết bỏng.

ebe113ce67e609358e536cc70d66177d.jpg

Tái hiệntra tấn: Sốc điện bằng dùi cui

Ông Vương từng bị đục thủy tinh thể nhẹ ở mắt phải. Sau lần sốc điện này, ông mất hoàn toàn thị lực ở con mắt đó.

Tháng 9 năm 2011, ông Vương yêu cầu được luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, nhưng ông bị còng tay vào ống sưởi ở hành lang trong 8 ngày. Ông bị trói trên một chiếc “ghế cọp” nhỏ suốt hai tuần ở trong một phòng giam tối tăm chỉ bởi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2012.

3c466100872c8c0a7d3a2db3ba49b71c.jpg

Tái hiện tra tấn: Trói vào ghế cọp

Tháng 6 năm 2012, ông Vương đã bị trói vào ghế cọp trong một thời gian dài chỉ bởi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ cưỡng chế ông xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày. Bốn tù nhân chia thành 2 ca và theo dõi ông suốt ngày đêm. Sự bức hại tiếp diễn cho đến khi ông được thả vào ngày 26 tháng 9 năm 2012.

Bị bắt một lần nữa

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của chính quyền cộng sản, ông Vương bị bắt mà không có lệnh bắt giữ vào ngày 18 tháng 10 năm 2017. Ông bị giam trong cơ quan “Quản lý dịch vụ Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp”, mà bản chất là Trại Tập trung Tẩy não người Hồi giáo.

Giữa tháng 12, ông Vương được tạm tha để phẫu thuật đục thủy tinh thể ở mắt phải và sau đó bị giám sát tại khu dân cư.

Kết án 3,5 năm tù

Hai tháng sau, vào ngày mùng 2 Tết Âm lịch, người của ủy ban khu dân cư đã bắt ông trở lại trại tẩy não. Trong thời gian đó, ông vẫn kiên quyết muốn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và phản đối việc giam giữ tùy tiện.

Sự bức hại leo tháng trong 2 tháng sau đó. Lính canh nhốt ông Vương vào một phòng biệt giam và bỏ đói ông 12 ngày. Khi ông ra khỏi nơi đó, họ đưa ông đến một trại tạm giam. Sau đó ông bị kết án 2 năm tù và bản án bị tăng lên thành 3,5 năm sau khi ông nộp đơn kháng cáo.

Ông Vương thụ án ở trong trại tạm giam. Lính canh liên tục sốc điện ông bằng dùi cui điện, mỗi lần kéo dài 3 phút. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2018, ông bị đánh và bị sốc điện khoảng 40 phút. Ngoài ra ông còn bị cô lập hơn 1 năm và biệt giam ít nhất 8 lần. Trong thời gian giam giữ, có hơn 2 năm ông luôn bị cùm chân.

Ông được thả vào ngày 7 tháng 11 năm 2021 và bị giám sát trong 5 năm. Ông hiện đang thất nghiệp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/8/新疆法轮功学员王军强遭冤狱迫害累计十二年半-439832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/14/199903.html

Đăng ngày 30-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share