Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 10-05-2022] Ngày 7 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức diễu hành và mít-tinh tại London để kỷ niệm 30 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, một phương pháp tu luyện cổ xưa, và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

607474aa7b8d23ed7c5cfa1e49915897.jpg503f14bf036f6b385e5675830a20339a.jpgec670e9b24ef036038b26a5b47bc474f.jpgb5055fafbb6cb4c60dcd94226320cf42.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành tại London ngày 7 tháng 5

Cuộc diễu hành đi quanh khắp các khu phố nhộn nhịp nhất của London, vào cả Khu phố Tàu. Các học viên biểu diễn trống lưng, múa rồng và trình diễn các bài công pháp.

b927fc342531e1ce74c5c8339a55651a.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

Cuộc diễu hành kết thúc tại số 10 Khu phố Downing, nơi ở của Thủ tướng Anh và buổi mít-tinh cũng được tổ chức tại đó. Tại buổi mít-tinh, các học viên và những người ủng hộ đã có bài phát biểu và 12 tuyên bố mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp của các quan chức chính phủ cũng được đọc.

60a5bb905e471387967c264dfccecf64.jpgb8f1a3715f9f017ed761662d8fbcb116.jpg

Buổi mít-tinh

Nhà văn Trương Phác: “Chân-Thiện-Nhẫn là chân lý”

7f404acadd5a26cf1d270704aa97f691.jpg

Nhà văn Trương Phác

Ông Trương Phác, một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông cho biết khi Pháp Luân Công lần đầu được truyền ra công chúng cách đây 30 năm, không ai nghĩ rằng môn tu luyện lại trở thành một lực lượng chính nghĩa mạnh mẽ trên thế giới. Ông ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công và cho biết những nguyên lý này đã trở thành một bộ phận quan trọng của văn minh nhân loại.

Ông cũng chỉ ra rằng, cách đây 23 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng và đã phát động cuộc bức hại tàn bạo, ấy vậy mà Pháp Luân Công lại trở nên lớn mạnh hơn và đến nay được ngày càng nhiều người dân trên thế giới đón nhận.

Ông Trương Phác cho biết một người bạn của ông ở Trung Quốc từng là một Đảng viên của ĐCSTQ nhưng ông ấy đã thoái Đảng và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

“Ông ấy đã bị bắt và bị kết án. Sau khi được thả, ông đã nỗ lực hết mình để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và phát tặng các tài liệu Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Tôi vô cùng cảm động. Tôi tự hào vì tất cả các bạn.”

“Pháp Luân Công rất có sức mạnh. Điều gì đã tạo nên sức mạnh đó? Là một nhà văn, tôi nhận thấy điều căn bản chính là ở niềm tin và lý niệm của họ. Đó chính là Chân-Thiện-Nhẫn. Một số người không biết đó là nguyên lý cốt lõi của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chân-Thiện-Nhẫn chính là chân lý của thế giới và Pháp Luân Công tôn vinh điều đó.

“Vì Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Công thậm chí sẽ còn lớn mạnh hơn nữa.”

“Những kẻ sát nhân trong ĐCSTQ không bao giờ ngờ được rằng Pháp Luân Công lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Họ sợ hãi và đang run rẩy. ĐCSQT chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thôi, nhưng Pháp Luân Công sẽ trường tồn mãi mãi.”

Học viên mới: “Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian”

a878e307e3b4844d8ce62afcd295bebc.jpg

Cô Jessica phát biểu tại buổi mít-tinh

Cô Jessica 25 tuổi và tốt nghiệp thạc sỹ tại London. Trong bài phát biểu của mình, cô cho biết các vấn đề sức khỏe của ông bà cô đều được hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công, vì thế những người thân trong gia đình cô đều bước vào tu luyện. Cô nói: “Cuộc sống của một người khi tu luyện Pháp Luân Công là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn trong quang diệu của Phật Pháp. Đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa.”

Cô chia sẻ: “Pháp Luân Công dạy tôi trở thành một người tốt hơn, chỉ dẫn cho tôi trong cuộc sống. Tôi thật may mắn khi được lớn lên dưới sự bảo hộ của Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi muốn nói lời cảm ân đối với Sư phụ Lý vì đã khiến tôi trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế gian.”

Học viên phương Tây: “Tôi muốn hô lớn với cả thế giới rằng: Tôi đã tìm được Đại Pháp!”

4716c0eb4cb92316d9bb156026843ec8.jpg

Cô Natalia Nutting nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ chúng con, giải cứu thế giới thoát khỏi nguy nan, không bao giờ rời bỏ chúng con, luôn nhắc nhở chúng con tu theo Chân-Thiện-Nhẫn, những đặc tính vũ trụ căn bản nhất và cũng là đơn giản nhất.”

Cô Natalia Nutting là một giáo viên. Cô đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi tu luyện Pháp Luân Công.

Cô nói: “Vào cuối năm 2003, năm đó tôi 21 tuổi, tôi nhận thấy anh trai mình thay đổi hoàn toàn. Anh ấy từng hút thuốc, uống rượu, dùng ma túy và không bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng đột nhiên tôi thấy anh ấy bình thản hơn.”

“Anh ấy không còn hút thuốc hay uống rượu nữa và bắt đầu nói chuyện với tôi. Một hôm, tôi hỏi anh ấy: ‘Điều gì xảy ra với anh vậy? Anh ấy nói: “Anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và điều đó mang đến cho anh sự bình thản.’ Trước đó tôi chưa từng nghe thấy anh trai tôi nói đến từ ‘bình thản’ này bao giờ cả. Vào một buổi sáng đầu năm 2004, khi đó khoảng 8 giờ, tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra và đã đọc liền một mạch không dừng và tôi đọc xong cuốn sách vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau.”

“Trước đây tôi có chướng ngại khi đọc, nhưng tôi đã ngồi liền một mạch đọc cả cuốn sách trong 24 giờ…”

Sau khi đọc sách, mặc dù cô không hoàn toàn hiểu hết, nhưng cô chắc chắn rằng: “Đó chính là điều tôi đang tìm kiếm.”

“Thông qua đọc Pháp và tu luyện, mọi thứ đã cải biến tôi – từ thân thể, tâm trí đến niềm tin từ nội tại.”

“Tôi từng rất nhút nhát bởi có chướng ngại đối với việc đọc, vì vậy tôi không thể nói hay biểu đạt một cách bình thường. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể biểu đạt bản thân tốt hơn, và sự tự tin của tôi đến từ Đại Pháp. Hiện giờ tôi không gặp vấn đề gì khi giao tiếp với bất kỳ ai.”

Mọi người rất vui khi thấy các hoạt động phơi bày cuộc bức hại

Nhiều người qua đường đã dừng lại xem diễu hành và mít-tinh. Họ cũng ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

ec6d7238bec0e839d0c48ce883586f7e.jpg

Anh Ân Hòa cho biết anh ủng hộ Pháp Luân Công: “Người dân Trung Quốc cần có tự do tín ngưỡng.”

Anh Ân Hòa, một người Mông Cổ, Trung Quốc, vừa rời khỏi Trung Quốc không lâu. Anh đã ký bản kiến nghị. Khi anh tham gia các hoạt động ở Trung Quốc để phản đối việc ĐCSTQ tiêu diệt văn hóa Mông Cổ, anh đã ba lần bị bắt giữ.

Anh nói: “Ở một đất nước dân chủ, mọi người đều tôn trọng tự do tín ngưỡng nhưng ở Trung Quốc thì không. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Chúng ta cần có quyền tự do này.”

dba9d82a711fdedd3b3ebef2a3eb4d15.jpg

Ông Tôm khâm phục tinh thần của các học viên

Ông Tom, người dân địa phương cho biết ông đã thấy các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc và ông cũng biết cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài hơn 20 năm.

Ông nói: “Tôi rất vui khi thấy buổi mít-tinh ngày hôm nay. Tôi vui khi biết Pháp Luân Công vẫn kiên trì nỗ lực phơi bày cuộc bức hại.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/12/200520.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share