Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 10-05-2022] Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trên quảng trường của Tòa nhà Hải quan bên cạnh Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng. Họ cùng nhau luyện công để khởi đầu cho chuỗi hoạt động trong ngày nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

049a4dc2c7ff9c70ff77571a5b9776d3.jpg

8411a32732e41e6ef592efe4331b0369.jpg

Các học viên luyện công trước Tòa nhà Hải quan.

Sau lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với sự tham dự của các chức sắc địa phương, vào buổi trưa, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn gồm ba chủ điểm: Pháp Luân Đại Pháp hảo; Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công; và Ủng hộ 395 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Đoàn Nhạc Tian Guo oai hùng và uy nghiêm dẫn đầu đoàn diễu hành. Mọi người đã vỗ tay tán thưởng trước âm nhạc phấn chấn, những biểu ngữ đầy màu sắc, đội trống lưng sôi động và các cô gái trong trang phục tiên nữ. Nhiều người khen ngợi đoàn diễu hành của các học viên tuyệt đẹp.

5a60f75a7e76a625794eb0c08dd498a9.jpg

Các học viên tập trung tại Công viên Belmore hôm 5 tháng 5 năm 2022 để chụp ảnh tập thể và kính chúc sinh nhật lần thứ 71 của Sư phụ Lý.

2c49d38dec9e59ade92d99d2fa1dbb5b.jpg

e2f6824145013cae10a67089d2ea2ee4.jpg

c92b128570fa9d3c01a42d8955dcbda6.jpg

7fc01a9ca44e6802727635d4b117287c.jpg

ae63363fb01d1ebf27d2150017b4c4d0.jpg

32c98409fde8f5a1a09f27a696c672ab.jpg

54bcaf39f7a29aaf2e77a6c272c7b89c.jpg

8bb02c1d5a5e9fa6409e79c671e28569.jpg

25da3408098454cccea23230f8b516e7.jpg

53c231eae2d233132b1a4e3ad70b85d9.jpg

ad3c3d11821b14446a0a4b2833bcc44f.jpg

f42ed404d6a4d2134b2b02dfd1d06396.jpg

708fd157e065cb8727a2e0019d11a31a.jpg

dbf11db0663c0cdd690839b754686cd3.jpg

a78126c574a639f94725ec280b2041ea.jpg

96f8005256f3d307257daf464ff8a815.jpg

e7b07d3723d9794d84862d9279e97c79.jpg

0060c18f225c97d1d56c0043406f6499.jpg

Đoàn diễu hành đi dọc các con phố lớn ở trung tâm Sydney.

edeb70d87ed4626f175166c71555ff72.jpg

4cedec7dfb43786946b4f46cb3bdca7a.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp dọc trên tuyến đường diễu hành.

Nghị sỹ Úc: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát mạnh mẽ

Trong thời gian diễn ra bầu cử liên bang Úc, các chính trị gia đã gửi thư để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thượng nghị sỹ Janet Rice viết: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát mạnh mẽ và là giá trị mà chúng ta cần học hỏi và noi theo. Tôi đánh giá cao văn hóa truyền thống, đạo lý sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp cũng như sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và trên toàn thế giới.”

7aca03fc1f4fa58f88a79684c464710f.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng nghị sỹ Janet Rice

Thượng nghị sỹ Dean Smith viết: “Sức mạnh, lòng quyết tâm, sự can đảm và dũng khí mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện khi đối mặt với lực lượng hiếu chiến rất đáng được khen ngợi. Tâm thái ôn hòa của các bạn đã thức tỉnh người khác về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.“

7244d1c42df61db7b2166792d43b047b.jpg

Thư chúc mừng của Thượng nghị sỹ Dean Smith

Ông Luke Donnellan, Nghị sỹ bang Victoria, viết: “Theo tôi được biết, kể từ năm 1996 đến nay, đã có hàng nghìn người ở Úc tham gia các lớp hướng dẫn thiền định miễn phí của các bạn. Và trong thời gian đại dịch COVID-19, ngày càng có nhiều người tham gia các lớp học Pháp Luân Công trực tuyến do các tình nguyện viên tuyệt vời của các bạn tổ chức.

“Lễ kỷ niệm trọng đại sắp tới này cũng là sự tôn vinh lòng dũng cảm và những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Nguyên tắc cơ bản Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả chúng ta.”

00cb337e49eb1257d0afe4609a783639.jpg

Thư chúc mừng từ ông Luke Donnellan, Nghị sỹ tiểu bang Victoria

Phó Thị trưởng Cr Sameer Pandey của thành phố Parramatta, NSW viết: “Tôi luôn hết sức ủng hộ các nhóm xã hội tiếp cận với cộng đồng để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, thúc đẩy hòa bình và sự hài hòa, mang đến hy vọng, sự trợ giúp và xây dựng nền tảng đạo đức cho cộng đồng chúng tôi. Tôi thực sự tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp đã làm được điều này cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng tôi.

“Tôi rất vui khi thấy mọi người trên từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả thành phố Sydney xinh đẹp của chúng tôi, những người đã được thụ ích cả về thể chất và tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Công.”

“Theo tôi được biết, hiện có 100 triệu người tại hơn 80 quốc gia theo tập Pháp Luân Đại Pháp, đây là một minh chứng cho sự tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho mọi người cũng như niềm tin mà mọi người đặt vào Pháp Luân Đại Pháp.”

0ecdecb9d6b5f9a6a2cb54af6a07b84e.jpg

Thư chúc mừng từ ông Cr Sameer Pandey, Phó Thị trưởng Thành phố Parramatta

Sreeni Pillamarri, một thẩm phán ở NSW và ủy viên hội đồng Thành phố Parramatta, cho biết trong thư ủng hộ: “Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Công trong nhiều năm qua và sự đóng góp của văn hóa Trung Hoa truyền thống đối với xã hội Úc. Lòng can đảm và sự kiên cường mà bạn đã thể hiện trong việc chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đã làm cho xã hội dân chủ của chúng ta thêm phần ý nghĩa.”

Giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn

41c37d2423f05bfe129c7d7988a36cae.jpg

Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu, “Hôm nay, chúng ta được chứng kiến ​​một thời khắc quan trọng trong lịch sử. 30 năm trước, Đại sư Lý Hồng Chí đã truyền môn tu luyện này ra công chúng. Đây là một môn tu luyện cổ xưa, cao tầng của Phật gia. Đại sư Lý tin rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người.

“Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện truyền thống của Trung Quốc. Bằng cách thực hiện năm bài công pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi cố gắng trở thành người tốt, đức độ và sống một cuộc sống lành mạnh. Vậy nên, trong hơn 30 năm qua, chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc về hàng chục ngàn học viên được hưởng lợi từ việc luyện tập. Nhiều người biết đến môn này thông qua truyền miệng, và bước vào thực hành cùng bạn bè và người thân của họ, truyền bá nó đến nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Anh, v.v. Cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. Đây là một trong những cuốn sách Trung Quốc được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất.

“Tuy nhiên, sự phổ biến của môn tập này đã sớm khiến ĐCSTQ ghen tị và sợ hãi. Vào tháng 7 năm 1999, nó đã phát động một chiến dịch bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Công. Chính quyền Trung Quốc đã giam giữ, tra tấn và tệ hơn nữa là mổ lấy nội tạng của các học viên bị giam giữ rồi bán chúng để thu lợi nhuận khổng lồ.

“Giữa cuộc bức hại chưa từng có này, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới và ở Trung Quốc vẫn giữ vững đức tin của họ bằng các phương thức hòa bình, lý trí. Họ đã thể hiện sự dũng cảm tuyệt vời trong cuộc bức hại tàn bạo nhất này, không bao giờ từ bỏ niềm tin vào giá trị Chân-Thiện-Nhẫn hay chịu khuất phục trước sự khủng bố của ĐCSTQ. Điều đó, một lần nữa cho chúng ta thấy sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn. Nó có thể thay đổi một người, hàng triệu người, thậm chí cả một quốc gia hay cả thế giới.

“Chúng ta hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Hãy để chúng tôi chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và giá trị phổ quát của Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy có thêm nhiều người và nhiều quốc gia có thể thực sự tự do luyện tập và tận hưởng vẻ đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nào đó, mọi người sẽ có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc”.

Cựu thị trưởng thành phố: Tôi tôn trọng các hoạt động ôn hòa

8a55b8f7b1fff8b37e7893eb65d1a8a7.jpg

Ông Andrew Wilson, cựu thị trưởng thành phố Parramatta

Ông Andrew Wilson, cựu thị trưởng thành phố Parramatta, cho biết ông đã nghi ngờ khi lần đầu tiên nghe tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ông nói, “Dựa trên kinh nghiệm của bản thân và qua việc tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, tôi nghĩ họ là những người tốt sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bình lặng không có nghĩa là hèn nhát, Chúa Giê-su và Gandhi cũng vậy, những người tốt ôn hòa không có nghĩa là họ yếu đuối. Bất bạo động và các hành động ôn hòa đòi hỏi sự can đảm đặc biệt. Và tôi tôn trọng điều đó.

“Tôi tin chắc rằng ý chí tự do của mọi người không thể bị đàn áp mãi mãi. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công sẽ kết thúc vào một ngày nào đó và các học viên Pháp Luân Công sẽ giành lại tự do”.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp thức tỉnh mọi người, Thế giới tự do đang bị ĐCSTQ đe dọa

e1e8c848e129aff7e06e7654f50f49fa.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Bob Vinnicombe, một nhà hoạt động nhân quyền, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh, “Hôm nay là một ngày không chỉ quan trọng đối với các học viên Pháp Luân Công mà còn quan trọng đối với tất cả mọi người trên đất nước chúng ta. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, và không chỉ ở Trung Quốc. ĐCSTQ đã vươn rộng vòng tay của nó ra thế giới tự do ở nước ngoài. Các quan chức ở Úc đã nhận được cảnh báo từ Lãnh sự quán Trung Quốc, đe dọa họ không được xem các buổi biểu diễn Shen Yun vì buổi biểu diễn này mô tả cách ĐCSTQ phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Các trường đại học và văn phòng chính phủ của chúng tôi đã bị ĐCSTQ xâm nhập, bất kỳ lời chỉ trích nào đối với ĐCSTQ đều nhanh chóng trở nên im lặng.”

“Điều tôi muốn nói là, Ngày Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tất cả những người coi trọng tự do nhận ra rằng quyền tự do của họ đang bị đe dọa bởi cùng một lực lượng, đó là ĐCSTQ. Ngay cả khi họ ở cách xa Bắc Kinh cả ngàn dặm, nhưng vì ĐCSTQ đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó ra xa và rộng, tôi kêu gọi mọi người kỷ niệm ngày này, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. ”

Sau lễ mít-tinh, ông Bob Vinnicombe đã tham gia diễu hành cùng các học viên.

Thế giới sẽ hòa bình hơn nếu chúng ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Sam nhìn thấy Chân-Thiện-Nhẫn được viết trên biểu ngữ liền nói, “‘Chân-Thiện-Nhẫn’, đây chính là điều mà mọi người nên làm theo.” Anh lên tiếng ủng hộ các học viên bị tra tấn ở Trung Quốc vì niềm tin của họ, anh nói, “Đây là một thảm kịch khủng khiếp, thật đáng xấu hổ.” Anh khích lệ các học viên hãy mạnh mẽ lên vì cuối cùng thế giới sẽ nhận ra vấn đề này và ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Sam cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý: “Ngài quả là một người tuyệt vời. Chúc Ngài vạn sự như ý và một năm an khang thịnh vượng!”

Cô Margo Smith biết rõ ĐCSTQ là một chế độ toàn trị kiểm soát rất nhiều thông tin. Điều đó khiến cô ấy lo lắng cho các học viên Pháp Luân Công. Cô nói, “Cuộc bức hại cần phải chấm dứt vì nó là một vấn đề nhân quyền nghiêm trọng.”

Cô cũng cho biết, “Tôi đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và hy vọng rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ tiếp tục được truyền rộng, bởi vì chúng ta cần hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa cơ thể và tinh thần, cũng như tác động của nó đối với tương lai.”

Bà Lowana Mary nói, “Làm sao một người có thể cảm thấy bị đe dọa bởi những người theo Chân-Thiện-Nhẫn được? Không có lý do gì để bức hại các học viên Pháp Luân Công cả. Các học viên chỉ muốn hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt, khỏe mạnh. Họ muốn có niềm tin của riêng mình”.

42432ceeff9626dbbefc3b362a508c47.jpg

Bà Lowana Mary đến từ New Zealand

Bà Glenyse Eagle bày tỏ, “Nếu chúng ta tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, thế giới sẽ hòa bình hơn. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý! Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ mãi mãi trung thành với đức tin của họ, và sớm lấy lại tự do!”

10a101afb5a76fa599b3eb4b7579f553.jpg

Bà Glenyse Eagle (bên phải)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/12/200518.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share