Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary

[MINH HUỆ 08-05-2022] Ngày 6 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Đảo Hoàng Tử nằm tại trung tâm thành phố Calgary để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ biểu diễn trống lưng để lan tỏa niềm vui hạnh phúc và cung chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

698be1e438f88e2a43c1d0e7a2c9d108.jpg

Các học viên tại Calgary kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sinh nhật vui vẻ

Đó là một ngày mùa xuân tươi đẹp tràn ngập ánh nắng. Các học viên nhỏ chơi đùa vui vẻ với những quả bóng bay đầy sắc màu. Thành viên đội trống lưng trong trang phục màu vàng tươi sáng với chiếc khăn màu vàng quấn trên đầu và quanh eo thắt khăn màu hồng biểu diễn đồng bộ theo ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tiếng trống của họ rộn ràng, vui tươi. Khi biểu diễn, đôi lúc họ cũng thay đổi đội hình, khi tiến về phía trước, lúc lùi lại phía sau và có lúc xoay người. Nhiều người đã dừng lại xem màn biểu diễn vui nhộn và đầy sắc màu này.

e52dac10b0ddfa9aa7c64c2500782caf.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng với tinh thần vui vẻ, phấn chấn

Bác sỹ y học cổ truyền Trung Quốc vô cùng cảm kích

Bà Lisa Tiển có một phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc ở Calgary. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2016. Bà nói rằng thế giới quan của bà đã trải qua những biến hóa long trời lở đất và bà cảm thấy bản thân như một người hoàn toàn mới. Bà nói: “Bỗng nhiên tôi nhận ra chân lý của cuộc sống, minh bạch được ý nghĩa nhân sinh và hiểu được tình huống chân thực của vũ trụ, điều này hoàn toàn lật đổ những gì tôi được tiếp thụ từ giáo dục và tư tưởng vô thần luận của mình. Tôi cảm thấy không có gì trên thế giới có thể đổi được Pháp này. Bây giờ tôi có thể nói: ‘Triêu văn Đạo, tịch khả tử’. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn nói với tất cả mọi người về sự trân quý nhường nào của Pháp Luân Đại Pháp.”

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Đại Pháp hồng truyền, bà Lisa cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp vĩ đại như vậy cho nhân loại. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân của tôi. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ cảm nhận được sự mỹ diệu của Đại Pháp.”

Kỹ sư: Bệnh động kinh biến mất

Anh Robin Trần, một kỹ sư làm việc cho một công ty truyền thông nổi tiếng Canada, được một người thân giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và anh bắt đầu tu luyện vào cuối năm 1997. Kể từ đó, anh được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn chỉ dẫn và được ông chủ và đồng nghiệp ở công ty kính nể. Trong lần đánh giá cuối năm, ông chủ đánh giá nhân viên thông qua lương thưởng, hiệu quả công việc, giờ làm thêm, tính trung thực,… Anh Robin kể: “Ông chủ của tôi nói: ‘anh đã làm tốt hơn tôi.’ Tôi nói rằng đó chính là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Robin sau đó ra nước ngoài làm việc tại Saudi Arabia. Ông chủ của anh là người Bồ Đào Nha, đã nhiều lần khen ngợi vì kết quả làm việc xuất sắc của anh. Khi ông chủ cần tuyển thêm người mới, ông ấy đã hỏi anh Robin: “Anh có thể tìm một học viên Pháp Luân Công khác được không?”

Sức khỏe của anh Robin cũng được cải thiện đáng kể. Trước đó anh từng bị chứng động kinh, bệnh xảy ra một tháng một lần trong khoảng một thập kỷ. Đôi lúc anh còn bị bất tỉnh và ngã quỵ xuống đất. Anh đã tìm đến các bác sỹ để chữa bệnh và cũng thử các bài thuốc dân gian nhưng vô ích. Anh cũng đã một vài lần kiểm tra CT ở Bắc Kinh. Bác sỹ nói rằng tình trạng của anh không thể chữa được mà chỉ có thể kiểm soát một chút bằng thuốc. Quá thất vọng, anh Robin đã từ bỏ việc điều trị y tế. Anh Robin chia sẻ: “Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu tháng, tôi hoàn toàn khỏi bệnh động kinh. Hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng tôi chưa từng bị một trận động kinh nào nữa.”

Học sinh cấp 2: Không chơi trò chơi máy tính và không gian lận trong thi cử

Lý Tuyết Lê, 11 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Canada. Cũng giống như những đứa trẻ khác ở Canada, cô bé thành thạo tiếng Anh. Nhưng cô bé cũng nói, đọc và viết thành thạo tiếng Trung. Tuyết Lê nói: “Khi mẹ cháu mang thai, mẹ đọc Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe mỗi ngày” và bản thân cô bé bắt đầu tự đọc Chuyển Pháp Luân năm 6 tuổi.

Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những thay đổi gì cho các học viên nhỏ tuổi? Tuyết Lê chia sẻ: “Các bạn cùng lớp thường xuyên tranh cãi và đánh lộn khi có người khiêu khích hay động chạm đến người khác. Sau khi bắt đầu tu luyện, cháu hiểu mình cần hành xử như thế nào. Cháu biết đánh nhau với người khác sẽ tổn đức, vì vậy tôi không đánh nhau với người khác.”

Trẻ em hiện giờ chơi các trò chơi máy tính dường như là điều hiển nhiên. Nhưng Tuyết Lê có thể tự yêu cầu chính mình. Cô bé nói: “Các bạn cùng lớp cháu thích chơi game và các trò chơi khuyến khích người chơi ăn trộm tiền và đánh nhau. Cháu không chơi những trò chơi như vậy và cũng không thảo luận những chủ đề như vậy với các bạn bởi vì nếu cháu cứ chơi những trò chơi như vậy, lớn lên cháu sẽ có thể trở thành người giống như trong những trò chơi đó, đó là điều cháu không muốn.”

Trong một lần kiểm tra, khi giáo viên rời khỏi phòng, các bạn học sinh khác lập tức lấy điện thoại di động của mình ra để tìm đáp án và trao đổi đáp án với nhau. “Cháu nghĩ đó là gian dối và là hành vi không tốt. Cháu cầu xin Sư phụ bịt tai cháu lại để cháu không nghe thấy các bạn đang nói gì. Và quả nhiên là, những lời các bạn nói đã trở thành một âm thanh vù vù và cháu không nghe rõ họ nữa. Cháu bình tĩnh hoàn thành bài thi.” Khi kết quả được công bố, Tuyết Lê là một trong những học sinh có điểm số cao nhất.

Tuyết Lê cho biết cháu rất cảm động khi được tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Cô bé cho biết hàng năm cháu đều tham gia sự kiện này và điều đó khích lệ cháu tu luyện tinh tấn. Việc tham gia sự kiện giúp cháu đề cao trong tu luyện. Cháu nói: “Ví như, ngày hôm nay khi cháu về nhà, cháu sẽ xem điện thoại ít đi, học Pháp nhiều hơn và luyện công nhiều hơn.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/8/442254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200469.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share