Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Miêu Lật, Đài Loan

[MINH HUỆ 03-05-2022] Vào cuối tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Đào Viên, thành phố Tân Trúc, huyện Tân Trúc và huyện Miêu Lật đã tập trung tại Công viên Thể thao Trúc Nam ở Miêu Lật để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ đã luyện công, nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi chụp ảnh nhóm, các học viên đã đồng thanh hô, “Chúng con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.”

64f1e99d1b8e45f57190a36a6367cec5.jpg

Hơn 400 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Đào Viên, thành phố Tân Trúc, huyện Tân Trúc và huyện Miêu Lật kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

Mỗi học viên đều đã có những trải nghiệm phi thường cả trong việc đắc Pháp và tu luyện bản thân. Mặc dù các khảo nghiệm mà họ gặp trên con đường tu luyện có thể khác nhau, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự chăm sóc từ bi của Sư phụ và biết Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường.

32d4ad1234e6ad8579e73bf8201f09ac.jpg

fbe53eccdced8570d03da9de74c97ed3.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Có được cuộc đời mới

Cô Phương Sĩ Du ở Đào Viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng 4 năm trước. Khi đó, cô được chẩn đoán mắc bệnh đa u tủy giai đoạn 3, một dạng ung thư máu. Bác sỹ nói trường hợp của cô rất hiếm gặp, thường chỉ bị ở nam giới. Phương pháp điều trị duy nhất là hóa trị.

Cô Phương đã phải nhập viện. Con gái cô, người đắc Pháp ngay trước khi tốt nghiệp trung học, đã khuyến khích cô đọc Chuyển Pháp Luân. Cô Phương phải nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Bộ phận duy nhất trên cơ thể cô có thể cử động là đôi mắt. Tình trạng tưởng chừng như vô vọng đó khiến cô quyết định đọc cuốn sách. Cô đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong ba ngày.

Vì đã trải qua nhiều đợt hóa trị và nằm viện hơn một tháng, cô Phương trở nên tiều tụy đến mức chỉ nặng 28 kg. Tuy nhiên, sau khi cô đọc các bài giảng và luyện công, cô đã hoàn toàn bình phục. Cô Phương biết ơn Sư phụ vì đã cứu cô thoát khỏi bờ vực của cái chết và ban cho cô một cuộc sống mới.

cd07c63cc4a6607223eb3d8308b70421.jpg

Cô Phương Sĩ Du cho biết cô đã có một cuộc đời mới và hiện đang tràn đầy hy vọng.

Sự hồi phục nhanh chóng của cô Phương đã khiến bác sỹ của cô ngạc nhiên. Bác sỹ hỏi cô đã tập môn gì, cô trả lời rằng cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bác sỹ không tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể tạo ra sự khác biệt lớn đến vậy. Tuy nhiên, sức khỏe của cô Phương đã cải thiện từng ngày.

Cô Phương sau đó đã tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày và học các bài công pháp. Khi mới bắt đầu luyện công, cô đã không thể đứng vững. Ngay cả việc ngồi để nghe các bài giảng của Sư phụ trong lớp cũng khó khăn. Vậy mà, khi kết thúc khóa chín ngày, cô Phương có thể đi lại bằng cách bám vào tường và cô hồi phục rất nhanh. Năm 2019, khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn ở Đào Viên, cô Phương đã có thể đi giày cao gót và tham dự buổi biểu diễn. Cô cho biết, việc đi bộ lên xuống cầu thang trong rạp với cô không còn khó khăn nữa.

Không lâu sau khi xem biểu diễn Shen Yun, cô Phương đã có thể tự mình đến điểm luyện công. Từ bước đi chậm chạp đến đi nhanh, và cuối cùng cô đã có thể chạy. Sau khi cô Phương trải qua một bước ngoặt đầy kịch tính khi cô đang ở bên bờ vực của cái chết và có được cuộc sống mới, gia đình cô đã rất ủng hộ cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Trầm Loan Kiều, 62 tuổi, đến từ Miêu Lật. Một người bạn đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Một tháng sau khi bà tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày và bắt đầu luyện công, bà cảm thấy cơ thể mình được thanh lọc.

7f1ccf96efe1c1219b2c4a862c7d838f.jpg

Ngay sau khi bà Trầm Loan Kiều bắt đầu luyện công, căn bệnh lupus ban đỏ của bà đã biến mất.

Cơ thể của bà Trầm có một số vấn đề về khả năng miễn dịch và bà bị bệnh lupus ban đỏ. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà hiểu về mối quan hệ giữa bệnh và nghiệp nên đã bắt đầu ngừng uống thuốc. Sức khỏe của bà từ đó ngày càng được cải thiện. Không chỉ vậy, sau 9 ngày, sỏi thận của bà đã tự đào thải ra khỏi cơ thể và bà nhanh chóng bình phục sau cơn tai biến.

Bà Trầm cho biết, khi còn làm việc trong một nhà máy điện tử, bà có một cá tính mạnh mẽ. Ngay cả khi người khác không làm gì khiến bà phận ý, bà vẫn có thể gây chuyện với họ. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chân của bà rất đau khi ngồi thiền. Bà hiểu rằng mình đang tiêu nghiệp. Đó là một quá trình đầy khó khăn nhưng bà nhận ra mình cần có lòng nhân ái đối với mọi người. Sau đó, cơn đau ở chân của bà đã giảm bớt. Khi bà bắt đầu khiêm khắc yêu cầu bản thân phải giữ vững tâm tính, khi ngồi thiền chân của bà không còn đau nữa.

Học cách trở nên nhẹ nhàng

“Bất cứ khi nào tôi tranh luận với người khác, tôi luôn khăng khăng rằng mình đúng. Tôi tiếp tục tranh cãi cho đến khi tôi tìm được lý lẽ của mình. Tạ ơn Sư phụ đã dạy cho chúng con các Pháp lý và giờ đây tôi biết cách trở nên tử tế và nhẹ nhàng,” bà Dương Giai Di, một học viên 60 tuổi từ Trung Lịch, chia sẻ.

Năm 2003, dịch SARS lan rộng. Là một nhân viên tiếp thị kinh doanh, bà Giai Di phải đo nhiệt độ bất cứ khi nào bà bước vào hoặc rời khỏi văn phòng của mình. Có lần, thân nhiệt của bà tương đối cao và bà trở nên lo lắng. Cùng lúc đó, có người nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Bà biết Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc và nghĩ, “Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại môn này, thì Pháp Luân Đại Pháp hẳn là phải tốt.” Bà liền mua cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc. Bà nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu Chân-Thiện- Nhẫn. Bà rất thích nguyên lý này và nghĩ nếu một người có thể tuân theo Chân-Thiện- Nhẫn, họ sẽ là một người tốt.

Thông qua tu luyện, bà Giai Di đã thay đổi cả về tinh thần và thể chất. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Giai Di rất yếu, ngay cả khi ở tuổi 30, hệ thống miễn dịch của cơ thể bà đã rất kém. Nếu quanh bà có người bị ho, bà sẽ bị nhiễm bệnh. Bà thường thức dậy trong tình trạng đau đớn do có vấn đề về cột sống. Ngoài ra, bà Giai Di còn thường xuyên bị sâu răng mặc dù bà rất chú trọng vệ sinh răng miệng, điều đó khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Sau khi bà bước vào tu luyện, khả năng miễn dịch của bà dần dần được cải thiện và bà không cần phải đến gặp bác sĩ nữa. Hiện giờ, bà rất ngạc nhiên vì bà đã không bị sâu răng trong hơn 10 năm qua. Cột sống của bà cũng không còn đau nữa.

Bà Giai Di cho biết thay đổi lớn nhất mà bà được thể nghiệm là về phương diện tâm tính, bà đã trở nên khiêm tốn và nhẹ nhàng. Vì bà bước vào giới kinh doanh khi còn rất trẻ nên bà luôn cảm thấy mình thông minh, nhạy bén. Bà rất cạnh tranh và luôn kiên quyết giành chiến thắng.

Sau khi bước vào tu luyện, bà phát hiện ra rằng mình kiêu căng, ngạo mạn và tự tin thái quá. Bây giờ khi có vấn đề, bà luôn giữ bình tĩnh và không tranh cãi nữa.

Trước khi tu luyện, bà Giai Di bất mãn với chồng và thường xuyên chỉ trích ông ấy. Khi đó, cha mẹ bà đã rất lo lắng cho cuộc hôn nhân của bà. Bà Giai Di chia sẻ, “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, chồng, cha mẹ và anh chị em của tôi đã nhận thấy sự thay đổi ở tôi và họ quyết định đọc Chuyển Pháp Luân”.

Gia đình bà Giai Di biết rằng với tính cách mạnh mẽ, ương ngạnh của bà, không ai có thể ép bà thay đổi. Vậy nên, họ rất tò mò không biết điều gì đã khiến bà trở nên khiêm tốn và hợp tác với người khác. Giờ đây, chồng của bà hoàn toàn ủng hộ bà trong việc tu luyện; mẹ bà không còn lo lắng về cuộc hôn nhân của bà nữa. Đồng thời, mẹ và các anh chị em của bà Giai Di đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt, chồng bà còn phụ giúp bà việc nhà. Bà Giai Di rất biết ơn Sư phụ vì đã chỉ cho bà cách trở thành một người phụ nữ dịu dàng và nhận ra mặt tốt của chồng mình.

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà Giai Di muốn nói với Sư phụ, “Tạ ơn Sư phụ đã cứu con và gia đình con. Tạ ơn Sư phụ đã chỉ cho con cách trở thành một người tốt”.

Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi khai mở trí tuệ và kết quả học tập của tôi tăng vọt

Ngô Uyển Di là một cô gái tốt bụng và rộng lượng. Cô đang học tại một trường trung học, và ở đó cô học âm nhạc chuyên ngành trombone. Cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 17 năm cùng với mẹ của mình. Cô cho biết sự thay đổi lớn nhất ở cô là tính cách. Trước đây, các bạn cùng lớp thường nói rằng trông cô rất dữ dằn và cô rất dễ nổi cáu. Hồi học cấp hai, cô học nhạc tại Trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng. Khi việc tu luyện ổn định, cô Ngô trở nên thấu hiểu người khác hơn và cô không còn dễ mất bình tĩnh nữa.

ff037acdce74b94a72da76e5876f827c.jpg

Ngô Uyển Di cho biết khi tu luyện của cô được cải thiện, thì điểm số của cô ấy cũng tăng lên.

Cô Ngô chuyên về trombone. Trước đây, cô đã không thể làm được khi cô cố gắng chơi những nốt cao. Cô Ngô nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên và nên coi mỗi khó khăn như một cơ hội tu luyện. Cuối cùng, cô đã có thể chơi tốt các nốt cao. Sự hiểu biết của cô về âm nhạc cũng được cải thiện rất nhiều. Điều này không giống như trước đây, khi cô thường phải mất một thời gian rất dài mới vượt qua được trở ngại. Cô Ngô chia sẻ: “Tu luyện giúp tôi ổn định việc học hành và vượt qua khó khăn cũng dễ dàng hơn”.

Việc tu luyện ổn định không chỉ giúp ích cho việc học âm nhạc của cô Ngô mà còn giúp cô ổn định tâm lý. Cô Ngô nhận thấy việc học ở trường của cô dễ dàng hơn khi cô học Pháp mỗi ngày. Kết quả học tập ở cấp tiểu học và trung học của cô chỉ ở mức trung bình, nhưng sau khi vào cấp ba, do kiên trì học Pháp thường hằng, điểm số của cô đã tăng vọt. Nhờ học Pháp, trí tuệ của cô được khai mở. Kết quả thi đại học năm nay của cô thuộc nhóm dẫn đầu trong lớp và cả nước.

Cô Ngô muốn nói với Sư phụ, “Con xin tạ ơn Sư phụ. Con sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa. Con muốn vượt qua các kỳ thi tuyển sinh và được tham gia biểu diễn Shen Yun”.

Gia đình hạnh phúc và hòa thuận

Cô Dật Trân chia sẻ, trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009, cô bị căng cứng vai và cổ do công việc. Cô đã thử tất cả các kiểu xoa bóp nhưng không có tác dụng gì. Thật bất ngờ, sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên và chưa luyện công, vai và cổ của cô đã trở nên dễ chịu.

Cô Dật Trân cho biết cuộc sống hiện đại rất bận rộn và các mối quan hệ trong gia đình đôi khi có căng thẳng. Nhưng vì cả gia đình cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên họ khoan dung hơn và ít xung đột hơn.

f74e4ded988e9c35f0933624aaf3ffd1.jpg

Cả gia đình cô Dật Trân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai của cô Dật Trân năm nay 5 tuổi và đôi khi rất bướng bỉnh, những lúc như thế có nói thế nào với cậu cũng không được. Giờ đây cậu bé đã lớn một chút và theo bố mẹ học Pháp, cậu có thể hiểu ý của cha mẹ mình hơn. Thường ngày, cô Dật Trân chia sẻ với cậu cách thực hành Chân-Thiện- Nhẫn thông qua các câu chuyện. Cô Dật Trân cũng sẽ nhìn vấn đề nhiều hơn từ góc độ của trẻ nhỏ để hạn chế xảy ra xung đột.

Cô Dật Trân muốn nói, “Con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Sư phụ vất vả quá. Con sẽ tăng cường học Pháp, luyện công và tinh tấn trong tu luyện để không làm Sư phụ thất vọng”.

Cô Lại Bội Dư và chồng người Bỉ, Thomas, ở Miêu Lật đã đưa con trai và con gái mới sinh của họ tham gia sự kiện luyện công tập thể.

Vợ chồng cô ở độ tuổi 30, và cả hai đều tu luyện với mẹ từ khi còn nhỏ. Vì cả hai đều chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, nên họ có hướng đi chung. Khi tranh luận hoặc xung đột nảy sinh, họ có thể điều chỉnh bản thân trên cơ điểm của một người tu luyện để cùng nhau cải thiện và trưởng thành. Họ có thể giữ bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề từ những phương diện khác nhau. Họ không rơi vào những cuộc cãi vã và họ có một mối quan hệ bền chặt.

0d91b9dd273d11ac9f477f67bcd845cd.jpg

Khi cô Bội Dư và chồng từ Bỉ đến Đài Loan vào dịp năm mới, đứa con thứ hai của cô đã chào đời. Họ là một gia đình hạnh phúc.

Anh Thomas làm việc trong một ngân hàng ở Bỉ. Anh chia sẻ, qua 20 năm tu luyện, thay đổi lớn nhất ở anh là anh có thể giữ bình tĩnh và không bị phân tâm. Anh nói: “Môi trường làm việc ngày nay rất dễ khiến mọi người mất tập trung. Thông qua việc học Pháp và tu luyện bản thân, tôi có thể giữ bình tĩnh và tôi có thể phân biệt nhiệm vụ nào là quan trọng. Tôi cũng có thể tập trung hơn vào những gì tôi đang làm thay vì làm vì lợi ích của nó”.

Lời kết

Năm 2022 ghi dấu kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Hiện nay, Đại Pháp đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới với hơn 100 triệu học viên. Tất cả họ đều có chung một mong muốn: Tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì những ân điển to lớn của Ngài.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/3/441994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/6/200197.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share