Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 28-04-2022] Ngày 25 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Berlin, Frankfurt, Munich và các thành phố khác của Đức đã tập trung ôn hòa trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 23 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

381f9d465c3fef27e321aea01929a91b.jpg

Các học viên ở Berlin kỷ niệm 23 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

d043e0e5ec12cc3e0344690e49d0a433.jpg

Các học viên ở Frankfurt kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên ở Munich: Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

Các học viên đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trên con đường đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich.

Ông Trần Cương, người đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 lịch sử, hồi tưởng: “Tất cả các học viên chỉ bình tĩnh đứng dọc con phố. Không ai hô khẩu hiệu hoặc sử dụng bất kỳ từ ngữ nặng nề nào. Lúc đó, tôi cảm nhận được sức mạnh của sự ôn hòa.”

“Năm nay, thế giới trở nên hỗn loạn, với đại dịch và cuộc chiến Nga-Ukraine. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì nó không chỉ phù hợp với các cá nhân mà còn phù hợp với cả quốc gia. Các quốc gia nên giải quyết vấn đề bằng đàm phán và hòa bình. Thế giới đang rất cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông Trần cũng đề cập rằng sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã phải trải qua nhiều sự bất công. Nhiều người trong số họ thậm chí đã bị giết hại và bị thu hoạch nội tạng để bán. Tuy nhiên, cho dù cuộc bức hại có tàn khốc đến mấy, các học viên vẫn luôn phản bức hại một cách ôn hòa và lý trí.

“Đây là sức mạnh của Thiện. Trong những năm qua, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã không thể loại trừ Pháp Luân Công. Thay vào đó, Pháp Luân Công đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới và ĐCSTQ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có”, ông cho biết.

“Chúng ta phải tin vào sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn và giải quyết mọi xung đột một cách ôn hòa.”

dca488b04eb45ebf48c54c11c9f45268.jpg

Học viên Trần Cương (bên trái)

Ông Ibrahimzada đã đi ngang qua địa điểm diễn ra sự kiện. Sau khi biết về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng, ông đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông cho biết: “Không được phép lấy nội tạng của người còn sống mà không được sự đồng ý của họ. Con người không thể bị đối xử như động vật được.”

Các học viên ở Berlin: Được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc bức hại

ae45a5834a3ad6aeed9b471b652201fb.jpg

Các học viên kháng nghị cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin

Cô Victoria Neciu, người gốc Romania, hiện đang làm việc và sinh sống tại Berlin. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2016 và từ đó đã cai bỏ thuốc lá. Pháp Luân Công đã mang lại cho cô một cuộc sống mới và cô biết ơn điều đó khôn xiết. Hôm 25 tháng 4, cô đã xin nghỉ làm một ngày để tham gia sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc. Cô cảm thấy bản thân cần cố gắng hết sức để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

e0481c9b95a3a038d013d53c63c4369e.jpg

Cô Victoria nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Cô Pamuk Alkan nhập cư đến Berlin từ Thổ Nhĩ Kỳ khi mới 13 tuổi. Cô cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2016. Cô là chủ của một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. Trước đây, cô nóng nảy và hay tranh cãi với mọi người. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp của cô nhận thấy tính khí của cô ngày càng tốt hơn, và cô đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cô cho biết tham gia các hoạt động phản bức hại là sứ mệnh của cô. Cô đã được thụ ích từ Pháp Luân Công và cô cần phải lên tiếng cho cho các đồng tu của mình, những người vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc.

e8231a913dead8640507d5acf77b7174.jpg

Cô Pamuk Alkan (áo vàng) nói với mọi người về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc

Vào ngày hôm đó, một số người bạn của Alkan tình cờ đi bộ qua cây cầu. Nhân cơ hội đó, cô đã trò chuyện với họ và chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình. Tất cả họ đều ký tên vào bản kiến ​​nghị.

Học viên Frankfurt: Tôi luôn đến đây vào ngày 25 tháng 4 hàng năm kể từ năm 1999

bab424f48a093ef897bf0b075874da06.jpg

Các học viên Frankfurt tổ chức các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4

Một số học viên ở Frankfurt đã tổ chức một hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Nhiều người qua đường đã nhận các tờ thông tin về cuộc bức hại.

Anh Aleardo, một học viên đến từ Thụy Sỹ, đã lái xe 800 km cả đi cả về để tham gia sự kiện này. Anh nói: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và kể từ đó tôi đã thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện. Tôi không còn phàn nàn về mọi thứ và chất lượng cuộc sống của tôi được cải thiện rất nhiều”.

Anh Aleardo tiếp tục: “Đã 23 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hằng năm, cứ đến ngày 25 tháng 4, tôi lại đến Lãnh sự quán Trung Quốc để yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại tàn khốc này. Tôi trân qúy cơ hội tham gia sự kiện này. Chúng tôi sẽ cho ngày càng nhiều người hơn nữa biết đến sự tàn bạo của cuộc bức hại và việc ĐCSTQ tà ác như thế nào.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ban hành lệnh cấm pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/28/441849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/30/200126.html

Đăng ngày 05-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share