Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec

[MINH HUỆ 26-04-2022] Ngày 24 và 25 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quebec, Canada đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc và Công viên Trung Sơn ở Khu phố Tàu để kỷ niệm 23 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4. Họ đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện này suốt 23 năm qua.

Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên. Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, một số người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

9dcba6aaada74b1f7b6f914fe690d7fb.jpg6a6a0027eb1d44d5ef2fea135341c371.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong sự kiện ngày 25 tháng 4 năm 2022

97dd57af25c60c021c080a4f2024002c.jpg

Các học viên tổ chức lễ mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

0ed3aa4a7fbcea087e4de94a9a0b1184.jpg09d8f4efba551135f2a7f2df7d2df457.jpg560a0d4c80d20d64abe572dfbf8822d9.jpg

Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Các học viên: Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 thể hiện sự điềm tĩnh và nỗ lực hòa bình của các học viên

Trong lễ mít-tinh ngày 24 tháng 4, cô Dương, một học viên hiện đang sinh sống tại Montreal, cho biết, “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến thỉnh nguyện và yêu cầu được phép tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp]. Các học viên đã thể hiện tinh thần ôn hòa và lý trí dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sự dũng cảm của họ đã được toàn thế giới trân trọng.”

Cô cho biết sự tương phản giữa thiện và ác là rất rõ ràng trong cuộc bức hại kéo dài suốt 23 năm qua, từ tháng 7 năm 1999 đến nay. Các học viên đã kiên định giảng chân tướng cho mọi người và vạch trần cuộc bức hại. Họ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa nhìn thấu bản chất hủy diệt của ĐCSTQ và tránh xa nó.

“Các học viên là những người chính trực”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người chính trực, và tôi rất quý trọng họ,” anh Lưu, một tài xế xe tải người Trung Quốc, cho biết tại cuộc mít-tinh ngày 24 tháng 4.

Anh Lưu nói rằng hầu hết người dân Trung Quốc đã bị tẩy não bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Khi lần đầu tiên anh từ Trung Quốc đến Hồng Kông và nhìn thấy một cuộc diễu hành do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức, anh đã có những suy nghĩ tiêu cực về họ. Anh cho hay bản thân anh đã tin những lời dối trá của ĐCSTQ và không muốn nghe sự thật về cuộc bức hại.

Năm 2010, anh nhập cư đến Hoa Kỳ và có thể truy cập nhiều thông tin hơn. Anh dần biết được lịch sử thực sự của ĐCSTQ và sự thật đằng sau nhiều sự kiện, chẳng hạn như cuộc biểu tình của sinh viên năm 1989, cuộc Cách mạng Văn hóa và các sự kiện khác đã bị ĐCSTQ ngụy tạo, trong đó có Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 năm 1999. Sau đó, anh đã thức tỉnh và nhận ra bản chất hủy diệt của ĐCSTQ.

Các học viên đã giải thích cho anh lý do tại sao mọi người nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong bằng tên thật của mình. Trước khi rời đi, anh cảm ơn các học viên và nói, “Tôi rất vui khi đã xóa bỏ mối liên hệ của mình với ĐCSTQ.”

Sinh viên khoa báo chí: Nhân loại không nên khoan nhượng với nạn thu hoạch nội tạng sống

2cd7938a00df9de0ab568938ea4bfd7e.jpg

Cô Riman, sinh viên Khoa Báo chí tại trường Cao đẳng Dawson College (Montreal)

“Thu hoạch nội tạng từ người vẫn còn sống không phải là hành vi của con người. Con người khác với động vật ở chỗ con người có đạo đức. Họ có tình người, và có cảm xúc. Điều này thật kinh rợn.” Cô Riman, sinh viên Khoa Báo chí tại Cao đẳng Dawson College ở Montreal, đã bị sốc cực độ khi biết về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

“Việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng từ người còn sống quá kinh hoàng. Thật khó tin rằng những điều như thế vẫn đang xảy ra trong xã hội hiện đại. Việc chế độ cộng sản không thể chấp nhận cho người dân có quyền tự do tín ngưỡng là vô lý. Tôi không thể tin được làm thế nào những kẻ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của người khác vẫn có thể đối mặt với gia đình của họ.”

Cô Riman rơm rớm nước mắt khi nói: “Khi tôi nhìn thấy họ, tôi đã nghĩ đến mẹ tôi, mẹ tôi cũng có đức tin. Tôi không muốn bất cứ ai làm tổn thương bà vì đức tin của bà. Vậy nên, tôi có thể hình dung ra nỗi đau mà gia đình các học viên đang phải trải qua. Nó cũng giống như những gì người Do Thái phải gánh chịu trong Thế chiến thứ II.”

Cô nói rằng nhân loại không nên cho phép tội ác thu hoạch nội tạng sống tồn tại. Cô muốn truyền bá video và hình ảnh về các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội để nâng cao nhận thức của mọi người hơn nữa.

Người nhập cư từ Philippines: Pháp Luân Công là tốt!

Anh Leon từ Philippines đã nán lại theo dõi cuộc mít-tinh hôm 24 tháng 4. Anh nói, “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Những người tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] lý trí và ôn hòa. Họ mang lại những giá trị tinh thần, sự bình yên, những đạo lý cổ xưa, và tác động tích cực đến cộng đồng.”

Anh cho biết những gì các học viên đang làm là xuất phát từ lương tâm của họ, “Họ làm điều đúng đắn và cho nhiều người hơn nữa biết về những điều tồi tệ mà ĐCSTQ đã làm. Tôi biết ĐCSTQ đang thâm nhập vào từng ngóc ngách khắp toàn cầu. Nó sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở mọi nơi, và chi tiền cho mạng xã hội để phủ rộng những tuyên truyền của nó. ĐCSTQ là vô nhân đạo và không quan tâm đến sự sống. Mọi người cần phải nhìn rõ bản chất thực sự của nó.”

Cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt: Mọi người nên ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Tay và bà Trinh đến từ Việt Nam cho biết, “Họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] rất can đảm, và chúng tôi ủng hộ họ.”

Ông Tay cho biết ông đã đọc rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, “Tôi biết ĐCSTQ đã làm những điều rất tồi tệ đối với nhóm tu luyện này, chẳng hạn như thu hoạch nội tạng sống từ các học viên. Tôi đã xem một số video về vấn nạn này, và nó thật khủng khiếp. ĐCSTQ là vô nhân đạo.”

Ông cho hay gia đình ông đã phải trốn sang Canada để thoát khỏi sự bức hại của Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông biết rất rõ sự tà ác của Đảng Cộng sản. Ông nói bản thân ông đánh giá cao sự kiên định của các học viên trong việc phản đối cuộc bức hại.

Ông Tay nói, “Nhiều người hơn nữa cần đến để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, mọi người cần đến ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Nếu bạn nhìn thấy những người xấu đang làm điều xấu và không đứng lên ủng hộ (những người tốt), thì bạn chính là đồng lõa của việc làm sai trái này. Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/26/441760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/30/200116.html

Đăng ngày 04-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share