Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-04-2022] Ngày 25 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Fukuoka và các thành phố, quận lân cận đã tổ chức các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka. Họ kỷ niệm 23 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 23 năm qua.

ba7c9f7a6499898c27e719fdcdf34faf.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc, ngày 25 tháng 4 năm 2022, để kỷ niệm 23 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Trung Quốc.

Các học viên đã giương biểu ngữ với thông điệp: “Hãy chấm dứt hoạt động tà ác thu hoạch nội tạng sống”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Khung cảnh sự kiện thật ôn hòa, trang nghiêm và tĩnh lặng.

Làm rõ sự thật trước Lãnh sự quán Trung Quốc

5ce5b10847cbbb9fdca21d265620581c.jpg

Bà Vương Tuyết Mai, 81 tuổi, đã giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc mỗi ngày suốt 15 năm qua

Bà Vương Tuyết Mai, năm nay 81 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 1996. Sau khi chuyển đến Fukuoka vào năm 2002, bà đã phân phát tài liệu giảng chân tướng. Năm 2007, bà bắt đầu giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Vào thời điểm đó, nhà của bà cách rất xa lãnh sự quán nhưng bà vẫn vận chuyển các bảng thông tin, biểu ngữ và các tài liệu khác, đi đi về về hàng ngày.

Một ngày nọ, bà nghĩ, “Nếu mình có thể sống gần Lãnh sự quán Trung Quốc thì tốt quá!” Không bao lâu sau, bà đã có một ngôi nhà gần đó. Giờ đây, bà chỉ mất 3 phút để đi từ nhà đến đó. Ngày nào bà Vương cũng bền bỉ giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Khi gặp những người đến từ Trung Quốc, bà đưa cho họ Cửu Bình (9 Bài bình luận về ĐCSTQ) và đề nghị giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Khi gặp người Nhật, bà đưa cho họ tài liệu bằng tiếng Nhật. Bất kể thời tiết, bà Vương chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Bà Vương cho biết, “Hoạt động giảng chân tướng và những nỗ lực của chúng tôi nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt. Người dân trên thế giới đã thay đổi rất nhiều. Vào mùa hè nóng bức, những người qua đường còn mời chúng tôi đồ uống. Khi thời tiết mưa bão, cảnh sát ở lãnh sự quán dặn chúng tôi phải giữ gìn sức khỏe.“

Tiếp cận người Trung Quốc tại các điểm du lịch

baa20b9633bd67bd8e6d5997764dae11.jpg

Bà Naka Teruko, 76 tuổi, đã giảng chân tướng hàng ngày suốt 19 năm qua.

Bà Naka Teruko, 76 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, bà không chỉ gửi một số lượng lớn tài liệu giảng chân tướng đến Trung Quốc mà còn vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên [Pháp Luân Công] trước các công dân Nhật Bản và xã hội chủ lưu, bao gồm cả các nghị sỹ quốc hội.

Mặc dù bà Naka Teruko không biết tiếng Trung, nhưng bà đã giương các bảng thông tin có thuyết minh bằng tiếng Trung Quốc tại các điểm du lịch để thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Hàng ngày, bà ra khỏi nhà từ sớm và đến tối mới trở về mà không có ngày nghỉ. Bất cứ khi nào mọi người hỏi bà đã làm gì với thời gian của mình, bà đều giảng chân tướng cho họ.

Bà Naka Teruko sau đó đã chuyển đến sống cùng gia đình con gái bà. Ban đầu, con gái bà lo lắng rằng mẹ mình đã tham gia một tổ chức tôn giáo, hay thậm chí bị lừa tiền, v.v.

Tuy nhiên, bà Naka Teruko nói với con gái rằng, “Chỉ cần quan sát mẹ trong một năm và con sẽ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Đã 10 năm trôi qua và con gái bà nhận thấy mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà Naka vẫn tràn đầy năng lượng. Con gái bà giờ đã hiểu sự thật và rất ủng hộ mẹ cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Không sợ gian khổ

ceebbfbc0920749b20003ab5c7e923dd.jpg

Anh Chu Dược đã vượt qua rất nhiều khó khăn để kiên định giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc suốt 14 năm qua.

Anh Chu Dược năm nay 40 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi anh mới 15 tuổi. Thời điểm đó, mặc dù còn trẻ nhưng anh đã đặc biệt quan tâm đến tu luyện. Sau đó, anh theo học đại học ở Nhật Bản. Suốt 14 năm qua, anh đã kiên định giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc mặc dù điều đó khiến anh có ít thời gian để ngủ hơn.

Anh cho biết, “Rất nhiều học viên vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc và vẫn còn rất nhiều người trên thế giới đang bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Tôi không thể chỉ quan tâm đến bản thân mình. Tôi cũng phải nghĩ cho người khác. Đây là điều thúc đẩy tôi kiên định [giảng chân tướng].”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/26/441762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/29/200102.html

Đăng ngày 03-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share