Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2022] Bà Lưu Tiểu Diệu (75 tuổi) ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Bà đã bị bắt cách đây gần bốn tháng vì tu luyên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu bị bắt vào khoảng nửa đêm ngày 10 tháng 1 năm 2022 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Trong hai tuần đầu tiên bị giam giữ tại Khách sạn Thành phố Cẩm Châu, cảnh sát đã còng tay bà và trùm đầu bà bằng một chiếc mũ màu đen che kín cả mắt và miệng. Bà phải ngồi và ngủ ở trên một tấm ván xốp trên mặt đất. Mặc dù bà bị cận thị nặng và kính của bà bị mất, nhưng cảnh sát vẫn không thông báo cho gia đình bà. Mãi một tháng sau, gia đình bà mới biết được tình cảnh của bà và gửi cho bà một cặp kính mới.

Áp lực tinh thần và thể chất to lớn đã tàn phá nghiêm trọng sức khỏe của bà Lưu. Bà không thể ăn được và phải hồi sức cấp cứu nhiều lần ở bệnh viện.

Bà Lưu hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang và phải truyền tĩnh mạch mỗi ngày. Mặc dù cảnh sát liên tục bức ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng họ lại muốn chịu trách nhiệm về trường hợp của bà khi trại giam yêu cầu cảnh sát nhận lại bà do tình trạng sức khỏe của bà không tốt.

Gia đình bị bức hại vì có chung đức tin

Bà Lưu đã phải vật lộn với hội chứng mãn kinh nghiêm trọng, bao gồm cả chứng mất ngủ và tâm trạng không tốt, trước khi theo học Pháp Luân Công. Tất cả các triệu chứng của bà đã biến mất ngay sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra, không chỉ bà Lưu trở thành mục tiêu của chính quyền, mà chồng, mẹ, bốn em gái của bà cũng bị bức hại vì có chung đức tin với bà.

Mẹ bà Lưu: cụ bà Trương Tuấn Bình

Mẹ của bà Lưu là bà Trương Tuấn Bình cũng bị bắt vào năm 2001 (lúc đó bà cụ Trương 75 tuổi) khi bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà cụ bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Thâm Trạch trong hơn 3 tháng và bị phạt 700 nhân dân tệ.

Năm người con gái của bà cũng chịu nhiều thống khổ trong những năm qua.

Người con gái cả: bà Lưu Tiểu Diệu và chồng bà

Bà Lưu Tiểu Diệu bị bắt lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1999 khi đang đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam 40 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ. Trại tạm giam địa phương cũng thu của bà 400 nhân dân tệ tiền đồ ăn.

Bà bị bắt một lần nữa vào năm 2000 vì nói với người dân về Pháp Luân Công và bị lãnh án 2 năm lao động cưỡng bức. Trong khi bị giam ở trong trại tạm giam Huyện Thâm Trạch vào tháng 11 năm 2000, cảnh sát đã ghi hình bà và dùng những đoạn video đó để làm bản tin tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Chồng bà Lưu, ông Tào Chí Quần, đã bị bắt vào năm 2001 vì đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị giam trong trại tạm giam Huyện Thâm Trạch 2 tháng và phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông liên tục bị sách nhiễu sau khi được thả. Ông đã vô cùng khiếp sợ sau một vụ sách nhiễu xảy ra vào ngày 28 tháng 2 năm 2014 và qua đời một tuần sau đó, vào ngày 3 tháng 7, khi ngoài 60 tuổi.

Người con gái thứ hai: bà Lưu Thanh Anh

Bà Lưu Thanh Anh, người con gái thứ hai của gia đình, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 1999 và bị bắt giữ. Trong hai tháng bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Thâm Trạch, Cao Thúy Quân (phó bí thư quận ủy lúc đó) đã tát vào mặt và đá bà. Bà lại bị bắt tại nhà vào năm 2000 và bị giam 4 tháng.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà xảy ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2019 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở một công viên. Cảnh sát lục soát nhà bà đã thả bà về nhà trong ngày hôm đó.

Người con gái thứ ba: bà Lưu Anh Kiệt

Người con gái thứ ba trong gia đình bà bà Lưu Anh Kiệt, đã bị bắt 6 lần trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2005. Trong khi thụ án 3 năm lao động cưỡng bức, bà liên tục bị tát vào mặt, khiến bà bị mất hoàn toàn thính lực. Bà đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối bức hại và bị bức thực và chảy máu dạ dày.

Bà đã bị sách nhiễu vô số lần trong suốt hai thập kỷ qua. Bà bị bắt vào ngày 19 tháng 3 năm 2021 và bị đưa đến đồn công an, bị cưỡng chế lấy dấu vân tay và mẫu máu. Vì bà từ chối hợp tác, cảnh sát đã lại bắt giữ bà vào ngày 11 tháng 5, nhưng đã nhượng bộ do sự phản đối mạnh mẽ của chồng bà. Hai mươi ngày sau, ngày 31 tháng 5, cảnh sát lại bắt giữ bà và giam bà cho đến 11 tháng 6.

Người con gái thứ tư: bà Lưu Ngũ Anh

Người con gái thứ tư của gia đình là bà Lưu Ngũ Anh, đã bị lao động cưỡng bức 3 năm vào năm 2002. Mặc dù bà đã được tạm tha y tế, nhưng cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu, nhưng đã bị bắt và đưa trở lại trại lao động để thụ án.

Lính canh trại lao động từng cấm ngủ bà trong 66 ngày và cưỡng chế bà đứng dựa vào tường. Bà từng ngất xỉu và ngã quỵ vì quá kiệt sức. Sau đó lính canh dội nước lạnh lên người bà để làm bà tỉnh lại.

Bà Lưu bị bắt một lần nữa vào ngày 12 tháng 5 năm 2017. Cảnh sát lục soát nhà bà và đồ vật tịch thu từ nhà bà được họ chất đầy hai chiếc xe hơi, ước tính tổng giá trị tài sản lên tới hơn 10.000 nhân dân tệ.

Mặc dù đã trốn thoát khỏi vụ bắt giữ ngày 31 tháng 5 năm 2019, nhưng sau đó bà đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 18 tháng 6 và bị giam 15 ngày ở trong trại tạm giam Số 2.

Người con gái thứ năm: bà Lưu Thúy Anh

Người con gái thứ 5 trong gia đình là bà Lưu Thúy Anh đã bị bắt 5 lần từ năm 1999 đến năm 2005. Bà cũng bị lao động cưỡng bức hại năm. Lính canh trại đánh đập, bắt bà đứng với đầu dựa vào tường, và còn dùng thuốc lá làm bỏng bà. Bà bị bắt một lần nữa vào ngày 7 tháng 7 năm 2008, trước thềm Oympics Bắc Kinh và bị cưỡng bức lao động.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Chu Hiểu Quang (朱晓光), cảnh sát của Công an Thạch Gia Trang: +86-13931976537
Lý Lập Tân (李立新), cảnh sát cỉa Công an Huyện Thâm Trạch: +86-311-83524910, +86-311-83522122
Vu Quân Pha (于军坡), cảnh sát cỉa Công an Huyện Thâm Trạch: +86-13785101718
Vương Quân Thanh (王军清), cảnh sát cỉa Công an Huyện Thâm Trạch: +86-13932107591

Bài liên quan:

Bảy học viên bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc càn quét lúc nửa đêm đã bị tạm giam gần hai tháng

Huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc: 17 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ lúc nửa đêm

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/30/441921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/2/200147.html

Đăng ngày 05-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share