Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2022] Một cư dân thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên gần đây đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Mẫu Chí Thái (53 tuổi) bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2021. Cảnh sát lục soát nhà ông và con trai ông, tịch thu nhiều tài sản cá nhân của họ.

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Tòa án Quận Phù Thành đã xét xử ông Mẫu. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông, nhưng gia đình ông không được phép tham dự phiên tòa. Gần đây gia đình mới biết rằng ông đã bị kết án 3 năm tù.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Mẫu đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin. Ông đã hai lần thụ án lao động cưỡng bức, một lần thụ án tù, và bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau.

Bị tra tấn vì thỉnh nguyện ở Bắc Kinh

Ngày 28 tháng 12 năm 2000, ông Mẫu bị bắt vì tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã dúi đầu ông vào bồn cầu để tra tấn đuối nước ông. Họ còn còng tay ông lại và đập cổ tay của ông vào tường, khiến còng tay vỡ tung ra. Ngoài ra, cảnh sát còn đánh đập ông dã man và cướp đồng hồ cùng 400 nhân dân tệ tiền mặt của ông.

d34badc337742bef0a5a77aaa82093eb.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Tra tấn đuối nước

Sau khi được trả tự do, ông đã tới Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện, nhưng ông lại bị bắt giữ một lần nữa.

Ngày 15 tháng 1 năm 2001, ông Mẫu đã bị đưa vào trại tạm giam Huyện Bắc Xuyên ở Miên Dương. Lính canh thường xúi giục tù nhân đánh đập và tát vào mặt ông. Hai tháng sau, ông bị kết án 2 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa.

Bị tra tấn ở trong trại lao động cưỡng bức

Ở trong Trại Lao động Cưỡng Tân Hoa, ông Mẫu bị buộc phải đứng, chạy hoặc ngồi trên một chiếc ghế băng nhỏ xíu trong một thời gian dài mỗi ngày. Ông cũng bị buộc phải lao động nặng nhọc mà không được trả công. Ông bị cấm ngủ vì không viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Trong hơn một tháng (khoảng tháng 6 năm 2002), ông chỉ được phép ngủ từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng mỗi ngày.

048cc6b8eb7415c68bbddf1ffe018390.jpg

Chiếc ghế băng nhỏ dùng để tra tấn học viên

Ông Mẫu bị bắt một lần nữa vào tháng 8 năm 2005. Ban đầu ông bị giam ở một khách sạn địa phương, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam. Một tháng sau, ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức (đây là bản án lao động thứ hai của ông).

Sau khi ông Mẫu được thả vào tháng 8 năm 2006, cảnh sát liên tục kéo đến nhà sách nhiễu ông. Để tránh bị bức hại thêm nữa, ông buộc phải rời khỏi nhà vào năm 2007.

Tra tấn tại Nhà tù Gia Châu

Ngày 1 tháng 4 năm 2012, ông Mẫu bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Phù Thành bắt giữ. Các tài sản cá nhân gồm thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và xe ba bánh của ông bị tịch thu. Sau bụ bắt giữ, ông đã bị thẩm vấn trong nhiều tiếng đồng hồ.

Ông Mẫu bị Tòa án quận Phù Thành ở thành phố Miên Dương đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 3 năm 2013. Ông đã bị kết án 3 năm và thụ án trong Nhà tù Gia Châu.

Ngay khi ông vừa tới nhà tù, lính canh đã đe dọa sẽ bức hại tàn bạo ông nếu ông từ chối viết tuyên bố tử bỏ Pháp Luân Công. Họ sẽ khiến ông trở nên tiều tuỵ trong ba ngày, suy sụp tinh thần chỉ sau một tuần, và phải nằm liệt giường chỉ saug nửa tháng và cuối cùng sẽ đến địa ngục sau một tháng.

Ông Mẫu bị giam trong khu 9. Ông chỉ được phép ngủ hai tiếng từ 12 giờ đêm tới 2 giờ sáng. Trong thời gian còn lại, ông bị bắt phải đứng hay ngồi. Một tuần sau, lính canh tù sử dụng đồng thời ba dùi cui điện để sốc điện ông.

Hàng ngày, lính canh cố gắng ép ông Mẫu viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi ông viết nội dung giảng chân tướng, chứng thực lợi ích của Pháp Luân Công, lính canh đã kéo ông vào nhà vệ sinh chỗ không có camera giám sát để đánh đập ông.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đồ Ân Mậu (涂恩茂), đồn trưởng của Đồn Công an Thành Giao: +86-13981126557
Hùng Ni Na (熊妮娜), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Phù Thành: +86-816-2213703
Vương Thiến (王倩), thẩm phán của Tòa án Quận Phù Thành: +86-15990137788, +86-816-2301917

Bài liên quan:

Từng ba lần bị cầm tù, một người đàn ông lại bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Ba tháng trong tù: Ông Mẫu Chí Thái bị tẩy não và tra tấn hàng ngày

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/26/441460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/25/200050.html

Đăng ngày 04-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share