Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 4-04-2022] Ngày 22 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Công viên Phương Lâm ở Singapore để kỷ niệm 23 năm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 4 diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Nhớ lại sự kiện 23 năm trước, một học viên từ Trường Xuân, Trung Quốc, cho biết: “Sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc, bị bắt, nhiều người trong chúng tôi đã nóng lòng muốn đến Bắc Kinh. Chúng tôi muốn lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho chúng tôi luyện tập môn này?“

11e99057f4981f7833af8a61f7f20cad.jpg

Các học viên luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Phương Lâm vào ngày 22 tháng 4.

3a84aa9722e8e36f60d2a7b4a6da3509.jpg

Một người đàn ông đến từ Bangladesh chiêm ngưỡng bông hoa sen giấy được làm thủ công của Pháp Luân Đại Pháp.

dad7eb41dd55ffde23031ce80781473c.jpg

Một phụ nữ đến từ Costa Rica đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và muốn đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

60df7df63b970a7d726ffcd08b5d8df5.jpg

aa73dcd262d0598da3b6d1c2001d77ec.jpg

2f613e1975e8e88492532fdfb7ede0a4.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau vụ bắt giữ vài chục học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, hơn 10.000 học viên đã đến Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, để kêu gọi một cách ôn hòa việc thả các học viên. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế vì là “lời kêu gọi hợp lý nhất, thành công và quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc”. Các học viên đã ôn hòa, trật tự và lý trí trong suốt cuộc thỉnh nguyện.

Mọi người khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp

“Đây là Pháp Luân Đại Pháp, phải không?” một người đàn ông trung niên hỏi khi anh đi ngang qua. Khi được cho biết là đúng như vậy, người đàn ông trả lời rằng anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Kể từ khi bùng phát COVID-19 (virus Trung Cộng), đây là lần đầu tiên các học viên có thể xin giấy phép cho việc tổ chức các hoạt động giảng chân tướng và luyện công tập thể ngoài trời. Nhiều người qua đường thích thú trước bầu không khí luyện công tĩnh lặng của họ.

“Trông thật yên bình!” một phụ nữ đến từ Hà Lan cho biết. Cô đã nói chuyện với một học viên và lấy mấy tờ thông tin.

Một số công nhân từ Bangladesh yêu thích những bông hoa sen giấy gấp thủ công. Họ chủ động xin tài liệu giảng chân tướng và bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên. Một người trong số họ còn đề nghị được chụp ảnh cùng một học viên làm kỷ niệm.

Một phụ nữ đến từ Costa Rica rất quan tâm đến khả năng trị bệnh, cả về thể chất và tinh thần, của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay cô sẽ đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của pháp môn, ngay khi về nhà. Người học viên nói với cô rằng Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và cô có thể dễ dàng tìm thấy phiên bản phù hợp nhất với mình trên trang web falundafa.org.

Một số người Singapore địa phương quan tâm đến việc học các bài công pháp. Một phụ nữ Trung Quốc đã trò chuyện với một học viên trong một thời gian dài và nói rằng cô muốn đưa người thân trong gia đình cô đến điểm luyện công của nhóm địa phương. Một người đàn ông khác cho biết anh muốn cho cha mình xem tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công bởi cha anh ấy thích tập khí công.

“Nhiều học viên ở Trường Xuân muốn đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp”

Bà Trương, đến từ Trường Xuân, Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997.

“Tôi không thể hạnh phúc hơn,” bà nói. “Tôi cảm thấy ngọt ngào hơn cả mật ong. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi khi làm việc, bao nhiêu ân oán hận cứ thế tan biến. Tôi trở nên rộng lượng hơn và biến thành một người hoàn toàn khác! Tôi đã từng là người nóng nảy, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã lùi lại một bước và nghĩ về những thiếu sót của mình. Tôi bắt đầu hướng nội và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Có bảy hoặc tám điểm luyện công chung gần nhà tôi. Chúng tôi thường kể cho người khác nghe về những điều kỳ diệu của Đại Pháp và hướng dẫn mọi người cách luyện công. Nhiều người được hưởng lợi ích từ môn tu luyện. Những ví dụ về trị bệnh khỏe thân có rất nhiều.”

Bà Trương nhớ lại, “Chiều ngày 25 tháng 4, khi chúng tôi đang tổ chức buổi chia sẻ tại huyện chúng tôi thì đồng tu phụ đạo viên bước lên bục và nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải kết thúc sự kiện này. Anh ấy thông báo với chúng tôi rằng 45 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt ở Thiên Tân và chúng tôi phải lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện”.

“Đắc được Đại Pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Đại Pháp tốt như vậy, tại sao không được phép thực hành? Mọi người đều muốn đến Bắc Kinh, vì vậy các phụ đạo viên quyết định thuê một chiếc xe buýt. Sau khi chúng tôi lên xe buýt được một lúc, các học viên từ Bắc Kinh gọi điện và báo với chúng tôi rằng chúng tôi không cần phải đến Bắc Kinh nữa. Thủ tướng Trung Quốc, Chu Dung Cơ, đã trả tự do cho các học viên bị bắt. Sau đó, cảnh sát bắt đầu sách nhiễu chúng tôi. Tôi không ngờ cuộc bức hại lại nghiêm trọng và vô nhân đạo đến vậy”.

Cựu quan chức chính phủ: Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khối u tử cung của tôi đã biến mất

Bà Chu là một quan chức chính phủ ở Trung Quốc. Bà được chẩn đoán có khối u tử cung vào tháng 7 năm 1999. “Tôi rất yếu và phải đi kiểm tra sức khỏe hàng tháng. Mỗi lần như vậy, bác sĩ đều nói với tôi rằng khối u của tôi ngày càng lớn. Các bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi, nhưng không có tác dụng gì. Khi khối u to khoảng 6 cm (to bằng quả trứng vịt), bác sĩ bảo tôi phải phẫu thuật để cắt bỏ nó đi.”

Tháng 12 năm 1998, hai đồng nghiệp trẻ cùng cơ quan đã nói với bà Chu về Pháp Luân Đại Pháp và cho bà mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà Chu đã đọc xong cuốn sách trong hai ngày và hiểu được nhiều nguyên tắc của cuộc sống. Bà bắt đầu suy nghĩ lại về ý nghĩa của sinh mệnh và nghĩ đến việc tu luyện.

“Khi tôi cùng chồng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, các bác sĩ nói với tôi rằng không cần thiết phải phẫu thuật vì khối u của tôi đã nhỏ lại. Tôi nghĩ đó là một phép lạ! Tôi muốn mua cuốn Chuyển Pháp Luân vì đây không phải là cuốn sách bình thường. Tôi liền đến mấy hiệu sách nhưng đều đã hết hàng. Cuối cùng, đồng nghiệp của tôi đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân của họ.”

Vào thời điểm đó, Pháp Luân Đại Pháp đã ăn sâu vào trái tim của người dân Trung Quốc. Người truyền người, tâm truyền tâm, rất nhiều người đã bước vào tu luyện. Bà Chu được biết nhiều lãnh đạo và quan cức chính phủ cũng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi sự việc “ngày 25 tháng 4” xảy ra, bà không được thông báo việc đi đến Bắc Kinh vì bà là học viên mới. Sau đó, lãnh đạo cơ quan bà đã nói với bà rằng hãy ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu bà muốn có một tương lai tươi sáng.

“Khi tôi đến bệnh viện khám lại, bác sĩ cho biết khối u tử cung của tôi giờ chỉ bằng đầu ngón tay út, gần như không nhìn thấy nữa. Tôi biết mình phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi chấp nhận từ bỏ cấp bậc và địa vị tại nơi làm việc.”

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, lãnh đạo của bà Chu đã đe dọa bà. Họ cảnh báo bà nếu không bỏ việc tu luyện, bà sẽ bị sa thải.

“Tôi bèn nói với những lãnh đạo của mình rằng tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Tôi hỏi họ liệu họ có thể đảm bảo sức khỏe cho tôi không. Họ nói với tôi rằng họ không thể. Tôi nói rằng Sư phụ có thể ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh,” bà Chu chia sẻ.

Vào thời điểm đó, bà Chu có cơ hội thăng chức nhưng bà đã chọn Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi cảm thấy cuộc đời quá ngắn ngủi. Một số thứ không tồn tại lâu dài và tôi không thể mang chúng đến kiếp sau của mình. Vậy làm một quan chức cấp cao mà đau ốm thì có ích gì? Có lẽ tôi đã qua đời từ lâu rồi”.

Năm 2000, bà Chu cùng bạn bà đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và căng biểu ngữ do chính bà làm. “Cuối cùng, tôi đã có thể nói lên tiếng lòng của mình. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp,” bà xúc động nói.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/441677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/28/200087.html

Đăng ngày 02-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share