Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-04-2022] Ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều thành phố của Canada đã tổ chức các lễ mít-tinh để kỷ niệm 23 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và trả tự do cho 13 học viên là người thân của cư dân Canada.

Ông Lý Tấn, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ottawa, cho biết khi 10.000 học viên tập trung tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, họ ôn hòa kêu gọi chính phủ duy trì quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Nhưng ngay cả một lời thỉnh nguyện ôn hòa như vậy cũng không được chính quyền cộng sản chấp nhận, và chính quyền này còn phát động cuộc bức hại tàn bạo nhất chỉ ba tháng sau đó. Từ đó trở đi, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải đối mặt với việc bắt bớ, giam giữ và tra tấn trên diện rộng chưa từng có, cũng như một chiến dịch tuyên truyền có hệ thống nhằm khiến toàn bộ xã hội Trung Quốc chống lại họ. Bất chấp sự tàn bạo mà các học viên phải đối mặt, họ vẫn bền bỉ nâng cao nhận thức một cách hòa bình, thực hiện đúng tinh thần của cuộc thỉnh nguyện lịch sử ngày 25 tháng 4.

Học viên Pháp Luân Công Trương Tố, đến từ Vancouver, cho biết Canada là quốc gia đầu tiên công khai lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công 23 năm trước. Nhưng trong những năm gần đây, bà nghe thấy ít lời lên án hơn. Bà kêu gọi chính phủ Canada tiếp tục thúc ép ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại, như họ đã làm trong việc giải cứu Michael Kovrig và Michael Spavor, hai công dân Canada từng bị bắt làm con tin ở Trung Quốc.

Trước những sự kiện gần đây, Nghị sỹ Judy Sgro, đồng Chủ tịch Hiệp hội Những người bạn Nghị viên của Pháp Luân Công, đã viết thư cho các học viên để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

“Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã tập trung một cách ôn hòa tại Bắc Kinh để kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc bảo vệ các quyền hiến định về việc được tự do thực hành đức tin của họ mà không bị sách nhiễu và đe dọa, cũng như không có sự kiểm soát của chính quyền Cộng sản Trung Quốc,” Nghị sỹ Sgro tuyên bố trong bức thư của bà gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada hôm 22 tháng 4.

“Với tư cách là đồng chủ tịch của Hiệp hội Những người bạn Nghị viên của Pháp Luân Công trong Quốc hội, tôi luôn sát cánh với các học viên Pháp Luân Công tại Canada nhân ngày kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc, ngày 25 tháng 4, của các đồng tu của họ.”

“Ngày nay, 23 năm sau, Pháp Luân Công vẫn là nhóm bị bức hại nhiều nhất và tàn bạo nhất ở Trung Quốc.”

Nghị sỹ Sgro viết rằng các học viên Pháp Luân Công đã tiếp tục nỗ lực ôn hòa để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc vô tội trong nhiều năm qua. Bà kêu gọi chính phủ Canada hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và lập tức trả tự do cho công dân Canada Tôn Thiến, người đã bị kết án 8 năm tù một cách bất hợp pháp vào tháng 6 năm 2020 vì đức tin của bà. Bà Sgro cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho cha của anh Jack Lưu, người đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vào cuối năm ngoái.

Ông Dennis Watson, một công dân Canada, đã tham gia lễ mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver vào chiều ngày 24 tháng 4. Từ lâu nay ông đã quan tâm đến nhân quyền ở Trung Quốc, và lấy làm tiếc rằng Trung Quốc ngày nay đã trở thành một quốc gia giàu có nhưng đạo đức lại suy thoái, đó chính là hậu quả của việc chính quyền Trung Quốc tiêu diệt Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Ông phát biểu: “Hơn 23 năm trước, chính phủ Trung Quốc đã có cơ hội để trân trọng người dân và làm cho đất nước trở nên tốt đẹp. Đáng tiếc là, họ đã làm điều ngược lại, và phạm tội diệt chủng hàng loạt chống lại người dân.“

ecbf12c18e3d0ceefcc82bb7fa4faf4c.jpg

Ông Dennis Watson phát biểu trong lễ mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, hôm 24 tháng 4 năm 2022

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì, và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ban hành lệnh cấm pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/27/441806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/29/200106.html

Đăng ngày 01-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share