Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-12-2021] Tâm sắc dục vẫn luôn can nhiễu tôi, đặc biệt trong những năm gần đây, cho dù tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm rồi. Chúng trở thành những chướng ngại lớn nhất và là nguyên nhân của hầu hết những ma nạn và can nhiễu của tôi.

Nhờ học Pháp của Sư phụ Lý, tôi nhận ra rằng chấp trước sắc dục được điều khiển bởi cảm xúc. Đây là một chấp trước chết người mà người tu luyện cần phải bỏ.

Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. Ngay cả một chút việc đó thôi mà cũng không thể tự thoát ra được, xem ra thời đầu cựu thế lực là đưa những [người] như thế vào nhà tù của [Trung Quốc] Đại Lục rồi thì mới có thể sửa, phải vậy không? Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế để xem chư vị còn như thế nào. Phải chăng an nhàn quá thì mới như thế? Vậy những [ai] không bỏ cái tâm ấy mà lại tìm cớ thì đều đang tự lừa mình dối người, [chứ] tôi chưa từng làm an bài đặc biệt gì cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Khi mới đắc Pháp, tâm của tôi rất thuần tịnh, nhất tâm tín Sư tín Pháp. Tôi đã có thể xả bỏ các tâm chấp trước khá nhanh chóng. Sư phụ đã an bài giúp tôi trừ bỏ tâm sắc dục, trong giấc mộng gặp quan liền có thể vượt qua. Trong cuộc sống hiện thực, đối với sinh hoạt vợ chồng tôi cũng khống chế rất tốt. Trong tâm của bản thân không hề có những thứ bất hảo, chồng tôi cũng thường không hề nghĩ đến, cho dù thỉnh thoảng có những lúc chồng tôi có xung động, nhưng rồi anh ấy cũng không thấy hứng thú, cuối cùng cũng bỏ qua.

Trong hơn 10 năm đầu tiên tu luyện, tâm sắc dục của tôi rất yếu. Khi đó công việc của tôi rất bận, khi về nhà đều dành thời gian làm ba việc, những thứ của người thường rất ít khi có thể can nhiễu đến tôi, tâm an dật của tôi cũng rất ít. Suốt quanh năm, đa số qua 11 giờ tối tôi mới có thể ngủ, buổi sáng vẫn dậy sớm để luyện công. Tôi cũng thường thức dậy lúc nửa đêm để đi phát tài liệu chân tướng về Đại Pháp ở các thôn làng. Trong trường không gian của tôi không có chỗ cho tâm sắc dục. Tôi nhận thấy tâm trí tôi hoàn toàn là trống rỗng, thực sự đó là một cảm giác toàn thân thanh tịnh rất mỹ diệu. Vì vậy, khi đó không hề bị ma sắc can nhiễu.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2011, ý chí tu luyện của tôi bắt đầu buông lỏng, tâm an dật liền khởi lên, cái tình trong người thường cũng nặng, tâm sắc dục liền trở nên mạnh mẽ, những niệm đầu sắc dục lần lượt xuất hiện nhiều hơn. Ban đầu, ma sắc đã lợi dụng lúc tôi nằm mộng diễn hóa ra những cảnh tượng can nhiễu đến tôi. Vì lúc đó tôi đã không coi việc này là một việc nghiêm trọng mà đối đãi, liền cho rằng tâm sắc dục mình đã trừ bỏ lâu rồi, sẽ không ảnh hưởng đến mình được.

Chính vì không coi trọng nó nên tôi cũng buông lỏng cảnh giác. Sau khi tôi nghỉ hưu khoảng 5, 6 năm, ma sắc thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của tôi, có lúc xuất hiện với hình tượng của chồng tôi, có lúc không có hình tượng nào cả. Lúc này, tôi đã cảnh giác hơn, tôi nghĩ: Mình không thể lại buông lỏng để cho ma sắc tồn tại nữa.

Năm 2019 tôi quyết định học thuộc Pháp và phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ ma sắc. Tôi cũng tập trung vào làm ba việc và tu luyện bản thân. Theo cách này không một tín tức ngoại lai hay linh thể nào có thể can nhiễu. Khi thấy tôi có những tiến bộ trong quá trình tu luyện, Sự phụ đã dần dần giúp tôi bỏ đi những vật chất bất hảo và ham muốn sắc dục.

Vào cuộc bầu cử năm 2020 tôi phát chính niệm mạnh mẽ mỗi ngày. Các thế lực tà ác đã ngăn trở và không cho đồng hồ báo thức của tôi kêu lúc nửa đêm (để nhắc tôi dậy phát chính niệm). Vì thế tôi đã phát chính niệm trước khi đi ngủ. Cứ như vậy kéo dài hơn một tháng. Một đêm ma sắc dục đã đến trong giấc mơ của tôi và tôi đã hét lên: “Xin Sư phụ hãy giúp con.” Chúng biến mất ngay lập tức. Cuối cùng tôi đã vượt qua được khảo nghiệm!

Tôi phát hiện ra ma sắc có mối quan hệ chặt chẽ với tâm an dật. Chúng xuất hiện khi tôi không tinh tấn. Các loại cảm xúc nổi lên, theo sau là ham muốn sắc dục. Tôi phải duy trì trạng thái tinh tấn để loại bỏ mọi can nhiễu. Sư phụ đã loại bỏ hết vật chất bất hảo cho tôi khi tôi kiên định và tinh tấn.

Việc tu luyện là vô cùng thần thánh. Tại sao có những học viên có thể loại bỏ chấp trước chỉ trong một lần nỗ lực trong khi một số khác phải cố gắng rất nhiều lần. Đó có thể phụ thuộc vào mức độ tinh tấn khác nhau. Tôi có thể bước đến cuối con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi hay không, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ tinh tấn của tôi, để có thể loại bỏ các chấp trước vào tâm an dật.

Chấp trước an dật chính là mảnh đất nuôi dưỡng tâm sắc dục. Nếu tôi muốn loại bỏ ma sắc dục, tôi phải cố gắng loại bỏ chấp trước vào an dật để có được môi trường tu luyện thuần khiết. Chỉ khi đó tôi mới có thể có được trường không gian không bị can nhiễu.

Đây là thể ngộ hiện tại của tôi, kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/1/434239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/16/197007.html

Đăng ngày 30-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share