Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2021] Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi luôn chiểu theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp để làm mọi việc. Vì vậy, tôi không chỉ có được một cơ thể khỏe mạnh mà còn trở thành một người thiện lương. Tôi không vì lợi ích mà tranh đấu, tôi đã thay đổi từ một người ích kỷ thành một người làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác. Người dân trong thôn đều khen tôi là “Người tốt học Pháp Luân Đại Pháp.” Dưới đây tôi muốn kể về một vài trải nghiệm tu luyện của mình.

Một tai nạn xe hơi

Vào một ngày cận Tết Âm lịch 2013, tôi đã đạp xe đi treo các biểu ngữ giảng chân tướng. Trên đường về nhà, một chiếc ô tô đang đậu bên lề đường bất ngờ lùi về phía sau và tông thẳng vào tôi, tôi bị ngã lăn ra và cả người nằm dưới gầm xe. Lúc đó tôi đã hô lên: “Sư phụ, xin hãy cứu con.” Ngay khi lời vừa thốt ra, chiếc xe đã dừng lại. Tôi nằm trên mặt đất mà đầu chỉ cách bánh xe ô tô chừng 6-7cm. Nếu chiếc xe dừng chậm nửa giây, thì tôi có thể đã mất mạng. Sau này nghĩ lại sự việc hôm ấy tôi vẫn thấy sợ. Sư phụ đã cứu mạng tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Người lái xe tông vào tôi là một thanh niên sống ở thôn bên cạnh. Các đồng tu và tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy. Anh ấy đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi mẹ tôi biết tôi bị xe đụng phải, bà đã nhất quyết yêu cầu tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Ba ngày sau, tôi đi chụp X-quang, kết quả cho thấy đốt sống thắt lưng đầu tiên của tôi bị gãy do chèn mạnh lúc bị đâm xe, và đốt sống thắt lưng thứ tư cũng bị gãy. Sau khi tôi biết về kết quả chẩn đoán, tôi đã không để ý đến nó: “Tôi là người tu Đại Pháp. Tôi về nhà học Pháp, luyện công là sẽ ổn.” Vì vậy, khi bác sỹ yêu cầu tôi nhập viện để điều trị, tôi đã từ chối.

Mỗi ngày tôi đều nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và chăm sóc cho con trai tôi, cháu mới bắt đầu đi học mẫu giáo. Khoảng hai tháng sau, tôi bê một chiếc ghế đẩu ra ngoài vườn để cắt tỉa cho cây ăn quả trong vườn và bắt đầu làm công việc đồng áng cho một năm mùa màng bận rộn của chúng tôi. Lúc ấy bác sỹ bảo tôi rằng khi về nhà cần nằm nghỉ ngơi trên giường trong sáu tháng. Nhưng tôi đã không làm bất kỳ phương pháp phòng chống gì sau khi trở về nhà, tôi vẫn bình phục và không để lại bất kỳ di chứng nào.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tôi không yêu cầu người lái xe (đã đâm tôi) bồi thường vì tôi cũng không tốn quá nhiều chi phí. Vì vậy, khi người lái xe nói rằng anh ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn và sẽ bồi thường cho tôi, tôi đã nói rằng tôi không cần gì cả, và anh ấy đã rất cảm động. Khi mọi người biết về điều này, họ cảm thấy thật khó tin. Có người nói: “Ngày nay người ta đều rất coi trọng tiền bạc. Thật tốt khi chị không viện cớ để vòi tiền người tài xế đó. Thật hiếm thấy có nạn nhân nào mà lại không đòi đối phương bồi thường”. Khi họ biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một số đã thay đổi quan niệm sai lầm (do bị đầu độc bởi tuyên truyền của chính quyền) về Pháp Luân Công.

Vườn cây ăn quả của tôi bị thiêu rụi

Ngày 5 tháng 4 năm 2019, cũng chính là ngày Tết Thanh minh, có một người đi tảo mộ khi hóa vàng đã bất cẩn mà để lửa vượt khỏi tầm kiểm soát và nó thiêu rụi vườn trái cây của tôi. Mười sáu cây táo Fuji đang ở giai đoạn sinh trưởng của tôi đã bị hư hại do hỏa hoạn, tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 30.000 nhân dân tệ. Khi nhìn thấy những cây táo bị cháy đen, tôi rất đau lòng. Những cây táo chẳng khác gì những đứa con của tôi, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc chúng.

Tuy nhiên, tâm tôi đã sớm bình tĩnh trở lại. Tôi hiểu rằng bản thân là một đệ tử Đại Pháp và tôi phải xem xét vấn đề dựa trên Pháp. Vì vậy, tôi không thể đối đãi như một người thường vẫn làm. Người gây ra hỏa hoạn không muốn nhận trách nhiệm, thay vào đó còn đưa ra đề xuất rằng cả họ hàng của người ấy sẽ cùng nhau đứng ra bồi thường. Một cán bộ thôn khi ở tại khu vườn của tôi đã hứa rằng anh ấy sẽ yêu cầu người đó bồi thường thiệt hại cho tôi, nhưng sau đó cũng lặng thinh. Chính phủ quy định không được phép hóa vàng khi đi viếng mộ, vì vậy người cán bộ ấy sợ tôi sẽ báo cảnh sát, nếu vậy thì cả anh ấy và người hóa vàng gây hỏa hoạn kia đều sẽ bị bắt.

Sau khi hiểu rõ tình huống, trước tiên tôi thuyết phục chồng mình hãy xem nhẹ chuyện này. Sau đó, tôi nói với người cán bộ thôn rằng tôi sẽ không yêu cầu bồi thường. Anh ấy đã rất cảm động, vì như vậy là tôi đã giúp họ giải quyết một vấn đề lớn. Sau đó, họ đã tán dương tôi với những người dân trong thôn khi tôi không có mặt ở đó. Mọi người trong thôn chúng tôi đều biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, nên thông qua chuyện này, không ít người trong thôn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Gia đình hòa thuận

Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người ương ngạnh. Chồng và các con tôi đều phải nghe theo lời tôi, và mọi việc về cơ bản đều do tôi định đoạt. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra mình đang không cư xử giống như một nữ nhân. Một phụ nữ thì nên ôn nhu hiền hậu và quan tâm đến chồng mình, chỉ có như vậy thì gia đình mới hòa thuận. Vì vậy, tôi đã cố gắng sửa chữa tật xấu này của mình để làm một người vợ tốt. Nói thì dễ, nhưng triệt để cải biến được nó là cả một vấn đề. Nhưng tôi tin Đại Pháp không gì là không thể, chỉ cần tôi thực sự muốn thay đổi, tôi nhất định sẽ làm được. Vì vậy, khi mâu thuẫn xảy ra, tôi đã từ việc rơi lệ nhẫn chịu, về sau đã có thể hướng nội tìm ra vấn đề của bản thân một cách vô điều kiện. Mối quan hệ giữa vợ chồng tôi ngày một tốt hơn, và chúng tôi sống yên bình hoà thuận trong mái ấm của mình.

Trong lần bị xe đụng đó, chồng tôi không hài lòng với tôi vì anh ấy không lý giải được cách giải quyết sự việc của tôi. Tôi tập trung chăm sóc con cái, chuẩn bị những bữa ăn và thực phẩm cho dịp Tết. Tôi đã làm rất nhiều việc nhà bất chấp cơn đau do vụ tai nạn gây ra. Tuy nhiên, chồng tôi đã không giúp tôi một chút nào, kể cả khi anh ấy rảnh rang. Khi thấy chồng tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm tới những gì tôi làm, lúc đầu tôi thấy rất bất bình, có tâm oán hận chồng. Thời gian này vợ chồng tôi đã không hòa hợp với nhau. May mắn thay, Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi, để tôi có thể nhìn nhận vấn đề dựa trên Pháp, giúp tôi nhanh chóng tỉnh ngộ. Tôi không còn so đo để ý đến thái độ của chồng nữa, tôi đã làm mọi việc mà không oán, không hận.

Sau khi tôi đề cao tâm tính, chồng tôi cũng đã thay đổi và chủ động phụ tôi làm việc nhà. Không lâu sau đó, anh ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và bây giờ chúng tôi cùng nhau tu luyện tinh tấn.

Học thuộc Pháp

Khi thấy các đồng tu học thuộc Pháp, tôi cảm thấy được khích lệ và cũng muốn cố gắng học thuộc Pháp. Bốn năm trước, tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Lúc đầu, tôi học thuộc từng đoạn từng đoạn, và sau đó là từng bài giảng. Khi tôi trở nên quen hơn, tốc độ ghi nhớ Pháp của tôi gần như ngang bằng với tốc độ thông đọc của tôi. Sư phụ đã khích lệ tôi rất nhiều lần. Ví dụ như thiên mục của tôi mặc dù chưa được khai mở, nhưng tôi đã nhìn thấy những ngôi sao nhỏ lấp lánh xuất hiện bên dưới một số ký tự, điều này đã khích lệ tôi rất nhiều.

Bây giờ tôi đang học thuộc Tinh Tấn Yếu Chỉ lần thứ hai. Trong suốt quá trình học thuộc, tôi không ngừng hiểu Pháp sâu hơn, và trở nên kiên định hơn. Tôi càng thể ngộ được Phật ân hạo đãng của Sư phụ, đồng thời cảm thấy biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại, đồng thời tôi càng hiểu rõ hơn về việc làm trách nhiệm của bản thân với tư cách là một đệ tử Đại Pháp.

Đi đến ngày hôm nay, mỗi bước đi của tôi là nhờ vào sự gia trì và khích lệ của Sư phụ từ bi. Tôi vẫn còn một khoảng cách rất xa so với yêu cầu của Đại Pháp, còn chưa đạt được tiêu chuẩn vô tư vô ngã. Nhưng tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân tốt hơn, gắng sức cứu nhiều người hơn, và tiếp tục bước đi cho chính trên chặng đường tu luyện cuối cùng này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/5/434325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/12/199157.html

Đăng ngày 25-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share