Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2022] Không lâu sau khi y tá Lưu Hiểu Hồng bị bỏ tù để thụ án 7 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, bệnh viện đã sa thải bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Hiểu Hồng, 53 tuổi, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt trong một đợt càn quét của cảnh sát vào ngày 24 tháng 11 năm 2020. Uỷ ban Chính trị và Pháp luật đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ các học viên có tên trong danh sách của họ.

Cả bà Lưu, ông Ngô Kỳ (chồng bà Lưu) đã bị bắt giữ (không rõ ông Ngô có tu luyện Pháp Luân Công hay không). Họ bị giam ở tầng hầm của Đồn Công an Bạch Sơn Lộ hơn 30 tiếng mà không được cung cấp đồ ăn nước uống. Sau đó ông Ngô đã được thả, còn bà Lưu bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Đại Liên (còn gọi là trại tạm giam Diêu Gia).

Cảnh sát đã thuyết phục hai nhân viên siêu thị đưa ra lời khai giả đối với bà Lưu và sau đó chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử.

Toà án Quận Cam Tỉnh Tử đã kết án bà Lưu 7 năm tù vào đầu tháng 6 năm 2021. Gia đình bà không được phép tham dự phiên toà. Toà án cũng từ chối cung cấp cho họ bản án của bà Lưu.

Toà án Trung cấp Thành phố Đại Liên đã bác bỏ kháng cáo của bà Lưu. Sau đó bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các viên chức nhà tù không cho bà nạp tiền vào thẻ trả trước để mua những nhu yếu phẩm hàng ngày.

Ngày 30 tháng 1 năm 2022, Bệnh viện Nhân dân Số 4 Thành phố Đại Liên tuyên bố sa thải bà.

Trước bản án gần đây nhất, bà Lưu đã từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2008 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn tàn bạo và bị ép lao động không công ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Người chồng bị bức hại

Ngoài việc bà Lưu bị bức hại vì kiên định đức tin, chồng bà, một cựu giáo sư của Đại học Công nghệ Đại Liên, cũng bị chính quyền nhắm đến vì phản đối việc phá dỡ tài sản của họ vào năm 2008.

Năm 2012, ông Ngô đã đến dinh thự của đại sứ Hoa Kỳ Gary Locke ở Trung Quốc với mong muốn gặp ông nói chuyện. Cảnh sát đã ngăn cản và bắt giữ ông. Sau 8 ngày bị nhốt trong Trại tạm tạm Quận Triều Dương ở Bắc Kinh, ông đã bị đưa về Đại Liên và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Khi đoàn thanh tra kỷ luật của chính quyền trung ương đến Đại Liên, ông Ngô đã hai lần phản án vấn đề đó với họ, nhưng cảnh sát đã sách nhiễu ông.

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Văn phòng Khiếu nại Thành phố Đại Liên đã gọi điện cho ông Ngô và hứa sẽ giải quyết vấn đề tài sản của ông. Nhưng chỉ một tháng sau, vợ chồng ông đã bị bắt và nhà họ bị lục soát.

Mẹ của ông Ngô đã rất đau buồn vì các con bị bắt giữ và bà đã qua đời vào ngày 20 tháng 12 mà không được gặp con dâu lần cuối trước lúc lâm chung.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một người phụ nữ bị kết án bảy năm tù giam vì đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/21/440300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/28/199695.html

Đăng ngày 29-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share