Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2022] Vào lúc 10 giờ tối ngày 2 tháng 6 năm 2021, ngay khi bà Triệu Phương Ngọc vừa mở cửa để tiễn vị khách đến chơi nhà bà là ông Lý Cam Lâm, thì 15 cảnh sát chờ sẵn ở bên ngoài ập vào.

Khi bà Triệu (ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông) hỏi cảnh sát tại sao lại đột nhập vào nhà riêng của bà vào ban đêm, họ nói đó “là do bà tự mở cửa”.

Sau khi còng tay ông Lý và một vị khách khác là ông Phạm Duy Khải (khách của bà Triệu) và đưa họ lên xe cảnh sát, một số cảnh sát đã vây bà Triệu ở trên ghế sô pha, còn những người khác lục soát nơi ở của bà mà không có lệnh.

Bà Triệu 73 tuổi và hai người khách của bà đều trở thành mục tiêu bức hại vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các sách Pháp Luân Công, đĩa DVD, máy tính, điện thoại di động của bà Triệu bị tịch thu. Cảnh sát ra lệnh cho bà Triệu ký tên vào danh sách đồ đạc tịch thu nhưng không đưa lại cho gia đình bà một bản sao của danh sách này.

Cảnh sát nắm cổ chân bà Triệu để lôi bà vào xe cảnh sát khi bà kháng cự và chở bà đi.

Bà Triệu và những người khách của bà đã bị đưa đến Đồn Công an Hàn Tú ngay trong đêm hôm đó và bị giam 35 ngày. Cảnh sát giam ông Lý và ông Phạm trong các phòng riêng biệt, còn để bà Triệu ngủ trên sàn ở hành lang. Bà không được thay quần áo trong suốt một tháng bị giam giữ.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã thẩm vấn bà Triệu. Bà cố gắng giải thích rằng bà và những vị khách của mình không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát từ chối lắng nghe và hỏi bà lấy sách Pháp Luân Công ở đâu. Hai nhân viên của Viện Kiểm sát Tức Mặc đã yêu cầu bà Triệu phải hứa sẽ chỉ luyện Pháp Luân Công tại nhà và không liên lạc với các học viên khác.

Cảnh sát đã chửi rửa bà Triệu khi bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một cảnh sát đã đe dọa bà: “Bà nên cảm thấy may mắn khi chúng ta đang ở trong đại dịch. Nếu không, chúng tôi đã sớm đưa bà đến bệnh viện để mổ lấy nội tạng từ lâu rồi”.

Cảnh sát đã đưa cả ba học viên đến hai bệnh viện khác nhau để khám sức khỏe. Bà Triệu hai lần bị chẩn đoán mắc bệnh tim. Bà và những vị khách của mình cũng bị lấy mẫu máu, có thể chúng sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu phục vụ cho tội ác thu hoạch nội tạng.

Đồng thời, gia đình bà Triệu rất lo lắng cho bà vì họ luôn không được biết về nơi giam giữ bà. Khi con bà đến Trại tạm giam Phổ Đông và vợ anh thì đến Đồn Công an Hàn Tú để tìm bà, họ đều nhận được câu trả lời rằng bà không bị giam ở đó.

Ngày 6 tháng 7 năm 2021, bà Triệu và một học viên khác là bà Hàn Trúc Thanh bị chuyển đến Đồn Công an Thành Dương và bị giữ ở đó 3 ngày. Họ và một học viên thứ ba là bà Vương Thục Hoa (bị đưa đến đồn cảnh sát trước bà Triệu và bà Hàn) bị lột sạch quần áo và ngồi xổm ba lần. Bà Triệu nói rằng họ không vi phạm bất kỳ luật nào, tại sao cảnh sát lại làm nhục họ theo cách này. Cảnh sát trả lời rằng đây là quy định của đồn công an. Họ còn chụp ảnh các học viên dù không được đồng ý và ép các học viên ký tên vào hồ sơ vụ án.

Trước vụ bắt giữ gần nhất này, bà Triệu đã bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi và chụp ảnh khi Thanh Đảo đăng cai tổ chức hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào năm 2018.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/17/441393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/21/199992.html

Đăng ngày 27-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share