Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2022] Hai cư dân ở thành phố Tuân Hoá, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án vào tháng 3 năm 2022 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 10 năm 2021, ông Lý Vĩnh Chí bị bắt sau khi bị tố giác vì xịt sơn dòng chữ “Trời diệt Trung cộng”. Ông bị giam ở Trại tạm giam Thành phố Tuân Hoá và bị Toà án Thành phố Tuân Hoá kết án 13 tháng tù vào ngày 10 tháng 3.

Một học viên khác là ông Giả Phượng Trung (59 tuổi) bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2021. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm đó, khi ông Giả trở về nhà sau để ăn cơm trưa sau khi ra đồng làm việc, thì cảnh sát kéo đến nhà ông. Khi nhìn thấy ông, họ đá ông ngã xuống đất, vặn tay ra sau lưng và đẩy ông vào một xe cảnh sát. Những người hàng xóm chứng kiến vụ bắt giữ ông Giả đã lên án cảnh sát vì đã bắt giữ người tốt

Ban đầu họ giam ông Giả ở Đồn Công an Kiến Minh và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Tuân Hoá. Toà án Thành phố Tuân Hoá đã kết án ông 1 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ vào ngày 11 tháng 3.

Bức hại trong quá khứ của ông Giả

Ông Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1999. Ông tin rằng pháp môn này đã chữa lành bệnh bao tử và viêm màng phổi của ông.

Vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công mà ông đã bị bắt vào ngày 1 tháng 2 năm 2001, và bị bỏ lại ở ngoài trời cả đêm với hay tay bị còng. Ngày hôm sau ông bị đưa đến Trại tạm giữ Tuân Hoá và bị giam 3 tháng. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã bị chuyển đến trung tâm tẩy não địa phương và bị giam thêm 3 tháng trước khi bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào tháng 7 năm đó.

Ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Hà Hoa Khanh, lính canh đã sốc điện ông bằng dùi cui điện, treo ông lên và bắt ông ngồi trên một chiếc ghế nhỏ suốt 12 tiếng mà không được cử động. Ông cũng bị bắt lao động nặng nhọc không công. Vì điều kiện sống bẩn thỉu và bị ngược đãi thân thể nên ông bị ghẻ khắp người.

Cảnh sát đã cố bắt ông Giả vào tháng 7 năm 2003m, nhưng ông đã trốn thoát và buộc phải sống xa nhà. Vì không thể tìm thấy ông nên cảnh sát đã bắt vợ ông vào tháng 11 năm 2004 và giam bà 50 ngày trong một trung tâm tẩy não. Một tháng sau, cảnh sát đã bắt được ông Giả và đưa ông đến trại tạm giam Tuân Hoá. Ông lại bị kết án lao động cưỡng bức vào tháng 1 năm 2004 và mãi đến năm 2007 ông mới được trả tự do.

Thông tin thủ phạm:

Từ Ái Hoa (徐爱华), Thẩm phán của Toà án Thành phố Tuân Hoá
Chu Liên Quân (朱连军), công tố viên của Viện Kiểm sát Thành phố Tuân Hoá
Mậu Ngải Đông (缪艾东), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Thành phố Tuân Hoá: +86-13832982639

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/18/440171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/23/199642.html

Đăng ngày 26-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share