Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2022] Ông Triệu Hằng Đức 66 tuổi ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ đã bị kết án 3 năm tù vào đầu tháng 4 năm 2022 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, ông Triệu, một cựu cán bộ Phòng Y tế Huyện Long Đức, đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Công tố viên đã truy tố ông và chuyển hồ sơ sang Tòa án Quận Tây Hạ vào ngày 13 tháng 1 năm 2022 với cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công).

Trong phiên xét xử tại Tòa án Quận Tây Hạ vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, luật sư của ông Triệu đã biện hộ vô tội cho ông và yêu cầu tuyên ông trắng án. Luật sư nhấn mạnh rằng Hiếp pháp bảo vệ quyền tự do cá nhân và tín ngưỡng của công dân, và ông Triệu không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bất kỳ ai.

Ông Triệu vẫn đang phải đeo ống thông tiểu sau khi gặp vấn đề về sức khỏe ở trong Trại tạm giam, và ông đã tự làm chứng để bào chữa cho chính mình và khẳng định rằng bản thân không làm bất cứ điều gì sai trái khi tu luyện Pháp Luân Công.

Thẩm phán tuyên án ông Triệu vào đầu tháng 4 vừa qua. Hiện tại ông vẫn đang bị giam ở trong trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên.

Bức hại trong quá khứ

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Triệu đã liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình.

Ông bị bắt lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2000 trên Quảng trường Thiên An Môn vì kháng nghị cho Pháp Luân Công. Sau đó ông bị đưa trở lại Ninh Hạ và giam trong trại tạm giam Huyện Bành Dương, hai lính canh và hai tù nhân đã trói tay ông ra sau lưng và đẩy hai tay ông lên trên, cho đến khi hai tay của ông không thể cử động được nữa. Họ tạm nghỉ một lúc, sau đó lại tiếp tục đẩy cánh tay của ông hướng lên trên như vậy. Họ đã thực hiện hình thức tra tấn này ba lần. Cơn đau dữ dội khiến ông Triệu bất tỉnh.

2004-12-12-mianyang-8--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: trói người

Sau khi ông đến, lính canh bắt ông đeo cùm nặng 50 kg. Chỉ vài bước chân thôi cũng khiến mắt cá chân ông bị cứa rách nghiêm trọng, tuy vậy lính canh vẫn bắt ông đeo nó đi bộ. Lính canh vẫn không tháo cùm cho ông vào ban đêm và còn ra lệnh cho ông phải đứng xuyên đêm.

2004-11-11-dqfoot1--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: cùm chân

Sau đó ông Triệu bị kết án 3 năm tù và bị đuổi việc. Lính canh tù tiếp tục đánh đập và trói ông lại.

Khi ông mãn hạn tù vào tháng 10 năm 2003, các nhà chức trách từ chối trả tự do cho ông, thay vào đó họ giam ông tại một trung tâm tẩy não trong 60 ngày.

Ông Triệu bị bắt lần nữa vào tháng 12 năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc) vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hổ Quỹ Lan (虎柜兰), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Tây Hạ: +86-951-4014281
Vương Tiểu Giai (王小佳), thẩm phán của Tòa án Quận Tây Hạ: +86-18169093873
Kim Tinh (金菁), thẩm phán
Nhâm Sảng (任爽), trợ lý thẩm phán của Tòa án Quận Tây Hạ: +86-18995095907, +86-951-4014281
Lưu Lệ (刘丽), công tố viên

Bài liên quan:

Từng bị tra tấn suốt 3 năm ở trong tù, người đàn ông Ninh Hạ lại đang đối mặt với án tù vì kiên định đức tin

Một người đàn ông Ninh Hạ đang ở trong tình trạng nguy kịch sau ba tháng bị bắt giữ vì kiên định đức tin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/15/441298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/19/199973.html

Đăng ngày 25-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share