Bài viết của một đệt ử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-01-2022] Giảng chân tướng cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp. Thường ngày, tôi cùng con gái về cơ bản mỗi ngày đều ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp. Đặc biệt hiện tại đang trong giai đoạn dịch bệnh, thế nhân vẫn rất nhiều người đang ở trong nguy hiểm, chúng ta càng phải cấp bách cứu người, không thể chỉ ở trong nhà học Pháp, phát chính niệm. Tôi cùng con gái đi đến các khu phố, siêu thị, trung tâm thương mại, và đôi khi đến những nơi xa hơn để trực tiếp giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân. Mỗi ngày chúng tôi có thể giúp vài chục người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, từ bi và uy nghiêm đồng tại

Sư phụ giảng rằng:

“…
Từ bi là trạng thái vĩnh viễn của Thần
…”
(Vì sao cự tuyệt, Hồng Ngâm III)

Tôi ngộ ra rằng sự từ bi cũng có uy nghiêm. Chúng ta không thể để người khác phạm tội với các học viên Đại Pháp, từ đó dẫn đến tự hủy hoại bản thân.

Vào một ngày tháng 9 năm ngoái, tôi đã giúp hàng chục người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong khi tôi đang ghi lại danh sách tên, một lão cán bộ đã nghỉ hưu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt dữ dằn và nói: “Tôi đã theo dõi chị ở đây lâu rồi. Chị ở đây bảo mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chị cũng từng nói chuyện với tôi và cho tôi số điện thoại của chị.“

Nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ là điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Đó là điều tốt đẹp nhất và ngay chính nhất. Không ai có thể cản trở tôi làm điều này. Tôi cảm thấy ông ấy định báo cáo cảnh sát để bắt giữ tôi. Tôi nói với ông ấy bằng một giọng nghiêm nghị: “Ông nói gì vậy? Ông có thể nhắc lại được không.” Ông ấy đã lùi lại khi nghe những lời tôi nói.

Tôi nói với ông ấy: “Chủ nghĩa cộng sản là một bóng ma đến từ phương Tây. Chúng ta là con cháu Viêm Hoàng (Viêm Đế và Hoàng Đế). Nếu ông công hiến đời mình cho chủ nghĩa cộng sản, đó cũng chính là con đường diệt vong, đừng sai lầm như vậy. Trời bảo hộ Trung Hoa, Trời diệt ĐCSTQ, ĐCSTQ là ác ma hủy diệt nhân loại, đã dùng lời hoang ngôn lừa dối người dân Trung Quốc. Nó đấu với Trời, đấu với người, còn cảm thấy vui thích vô cùng, nó đã làm loạn nền văn minh 5.000 năm Trung Hoa, không cho người ta tin vào Thần, đẩy con người vào con đường hủy diệt. Hiện tại chỉ có làm tam thoái bảo bình an mới có thể cứu mạng. Ông báo cảnh sát như thế này, còn liên lụy tới cả con cháu đời sau. Xin đừng làm như vậy.”

Ông ấy nhanh chóng tỉnh ra sau khi nghe những gì tôi nói và hỏi tôi một cách lịch sự: “Vậy tôi nên làm gì?” Tôi nói: “Chỉ cần nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Ông ấy hỏi tôi có phải đang được người khác trả tiền công để đi nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi nói với ông ấy: “Tôi sẽ bị Trời trừng phạt nếu tôi tham tiền.” Ông ấy hài lòng và rời đi.

Được thả khỏi đồn cảnh sát sau ba tiếng đồng hồ

Tôi cùng con gái đến một tòa nhà chung cư mới để phát tài liệu về Đại Pháp. Chúng tôi chia nhau mỗi người một ít tài liệu, con gái tôi đã nhanh chóng phát xong tài liệu của mình. Một người bảo vệ chặn tôi ở phía bên kia của tòa nhà và hỏi tôi có phải đã phát tài liệu. Tôi nói đúng vậy. Anh ấy liền giữ tôi lại và gọi cảnh sát.

Tôi bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát, sau đó bị nhốt trong tầng hầm. Một viên cảnh sát tới và muốn ghi lại tên của tôi. Tôi từ chối không nói, anh ấy tức giận bỏ đi. Trưởng đồn cảnh sát đến và nói với tôi rằng họ sẽ thả tôi nếu tôi nói ra tên của mình. Tôi liền nói cho họ, nhưng kết quả không nghe rõ và yêu cầu tôi nói lại. Tôi liền từ chối, sau đó một viên cảnh sát thứ ba đến và hỏi tôi. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là cách duy nhất để được bình an.”

Trưởng đồn cảnh sát kéo tôi đến một “băng ghế hổ” trong tầng hầm và nhốt tôi ở đó. Tôi hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Hai viên cảnh sát trẻ đã chụp ảnh tôi bằng điện thoại di động của họ và giả vờ đánh tôi. Tôi tiếp tục hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” cho đến khi kiệt sức. Họ đặt điện thoại di động xuống và rời đi. Trưởng đồn cảnh sát đến và ra lệnh cho tôi ký tên, nhưng tôi đã từ chối.

Tôi không biết trôi qua bao lâu, một viên cảnh sát khác lại đến. Anh ấy mở khóa cho tôi và nói rằng tôi có thể đi. Tôi được thả ra khỏi băng ghế hổ và viên cảnh sát ấy dẫn tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Trên đường về nhà, tôi đã cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ.

Phân phát đĩa DVD Shen Yun trong đồn cảnh sát

Vào ngày đầu năm mới, tôi đã cầm một số bùa hộ mệnh và đĩa DVD Shen Yun để đi phân phát. Năm mới trên đường rất ít người qua lại, mỗi khi gặp ai tôi liền chúc họ năm mới vuiver, sau đó giảng chân tướng cho họ. Mọi người rất vui khi nhận được chân tướng, họ sẵn sàng thoái khỏi ĐCSTQ và nhận đĩa DVD cũng như bùa hộ mệnh.

Tôi phát hiện ra người thứ bảy mà tôi gặp là một cảnh sát mặc thường phục. Chân tướng tôi giảng anh ấy đều nghe, sau đó, chúng tôi đi mỗi người một hướng. Nhưng rồi tôi nhận thấy anh ấy đang theo dõi tôi. Tôi biết có điều gì đó không ổn và tìm cách đi lên xe buýt. Anh ấy đã nhanh chóng bắt lấy tôi. Tôi liền nói với anh ấy rằng, làm như vậy sẽ không tốt cho anh ấy, nhưng viên cảnh sát đã không nghe.

Sau đó một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, tám viên cảnh sát kéo tôi lên xe. Tôi đã hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trên suốt quãng đường tới đồn cảnh sát.

Đến nơi, tôi nhận thấy tất cả nhân viên cảnh sát đều không hề nghỉ lễ, đều đang đi làm. Sau khi xuống xe, có một viên cảnh sát kiểm tra tất cả những thứ tôi mang theo, đồng thời ghi lại số điện thoại nhà của tôi.

Một viên cảnh sát nói với tôi: “Chị là người bị bắt đầu tiên của năm nay.” Tôi nói rằng tôi không làm gì sai, tôi đang mang phúc đến cho mọi người. Các anh không được bắt nhầm. Lúc này tôi muốn rời khỏi đó, liền bắt đầu đi về phía cửa.

Một vài viên cảnh sát kéo tôi ra ngoài sân và bắt tôi đứng dưới tuyết. Trong khi chờ đợi, tất cả các nhân viên đồn cảnh sát bắt đầu mở đĩa DVD Shen Yun mà họ lấy từ tôi.

Viên cảnh sát trưởng và một số sĩ quan xem ở tầng trên, các nhân viên còn lại xem ở tầng dưới. Âm lượng được bật rất lớn và âm nhạc của Shen Yun tràn ngập bầu không khí cả hai tầng. Tôi rất hạnh phúc khi nhẩm các bài giảng của Sư phụ trong khi đứng dưới gió tuyết.

Một lúc sau, viên cảnh sát trưởng gọi tôi đến và hỏi tôi rằng đĩa DVD này có phải của tôi không. Tôi nói: “Đúng vậy.” Anh ấy nói tôi có thể về nhà. Tôi đã cảm ơn anh ấy và nói rằng anh ấy sẽ được phúc báo. Anh ấy liền cười. Tôi yêu cầu họ trả lại đồ đạc cho tôi. Họ đã trả lại tất cả mọi thứ bao gồm danh sách những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những lá bùa hộ mệnh. Trưởng đồn cảnh sát đã dẫn tôi ra khỏi đồn cảnh sát.

Cảnh sát đã giữ lại tấm áp phích của Đại Pháp

Tôi thường xuyên đến bờ sông để dán các tấm áp phích Đại Pháp vì nơi này thường có đông người qua lại. Mọi người tập thể dục ở đó vào buổi sáng và tận hưởng những làn gió nhẹ vào buổi tối.

Một buổi sáng, tôi đi dán các tấm áp phích Đại Pháp dọc theo bờ sông. Ngay khi tôi chuẩn bị ra về, tám viên cảnh sát xuất hiện và hét lên yêu cầu tôi dừng lại. Tôi không dừng lại và hỏi họ rằng có vấn đề gì không. Một viên cảnh sát hỏi tôi đã dán áp phích gì. Tôi nói với anh ấy đó là áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh ấy ra lệnh cho tôi xé hết tất cả những ấm áp phích đó. Tôi đã từ chối và nói rằng những tấm áp phích này có thể giúp mọi người được bình an, anh ấy liền nói: “Chúng tôi bảo chị tháo xuống thì chị phải tháo xuống.”

Tôi hỏi anh ấy: “Anh không muốn mọi người được bình an sao?” Họ không biết trả lời thế nào, một lúc sau họ nói: “Được rồi. Chúng tôi sẽ bỏ qua lần này. Lần sau chị đừng làm như vậy nữa.“

Vào thời điểm đó, nhiều người xung quanh đang có mặt ở đó. Tôi đã nhân cơ hội này để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay lập tức.

Những năm qua, tôi hiểu được rằng không nên sợ hãi khi nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công; chúng ta cần hoàn toàn vì lợi ích của người khác.

Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa…”(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

“Tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta đang làm những điều chân chính nhất trong vũ trụ, và Sư phụ đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Miễn là chúng ta chính niệm chính hành và không mang theo chấp trước thì Sư phụ sẽ có thể giúp chúng ta thành tựu hết thảy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/危難來時不動心-正念正行救眾生-436527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/8/199448.html

Đăng ngày 20-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share