Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 30-12-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 1998, dưới sự từ bi bảo hộ, gia trì của Sư tôn, tôi đã bước được đến ngày hôm nay. Trước khi đắc Pháp, tôi mắc bệnh viêm amidan suốt hơn 30 năm (mỗi tháng một lần). Sau đó tôi đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ thì bị biến chứng sang viêm hầu họng. Tôi còn bị chứng lệch eo trong 8 năm. Sau khi tu luyện Đại Pháp khoảng một tháng rưỡi, tôi đã khỏi hoàn toàn, cơ thể không bệnh tật, rất nhẹ nhàng, người thân của tôi được tận mắt trải nghiệm sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Trước khu tu luyện, tính cách của tôi rất nóng nảy, thường xuyên đánh đập vợ, gia đình không hòa thuận, đến mức gần như phải ly hôn. Sau khi tu luyện, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, gia đình tôi đã hòa thuận. Trong những năm qua, vợ tôi cũng giúp tôi giảng chân tướng. Hàng năm cô ấy đều dâng lên Sư phụ ba trái táo to nhất, ngon nhất, còn nói căn nhà mới xây và tất cả phúc phận khác đều là Sư phụ Đại Pháp ban cho, bây giờ cô ấy đã đọc “Chuyển Pháp Luân”. Vợ và con trai tôi rất ủng hộ tôi tu luyện, khi tôi viết bài chia sẻ này có những chữ tôi không biết viết, hai mẹ con đã dùng điện thoại tra giúp tôi, sau đó con trai còn nói muốn viết thêm hai câu, vì vậy cuối bài chia sẻ cháu đã viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!”

Bây giờ tôi xin được kể lại cho quý đồng tu nghe về câu chuyện thần kỳ đã xảy ra ở vườn trồng trái cây nhà tôi. Đó là một ngày tháng 5 năm 2020, khi tôi đang làm vườn ở ngoài thì tình cờ phát hiện có một cây táo cao khoảng hơn một mét, nước đen từ vỏ cây đang chảy ra từng mảng, từng mảng, dùng tay bóp nhẹ vào thấy có mùi hôi. Căn bệnh này của cây được gọi là bệnh thối rữa, giống như bệnh ung thư không thể chữa khỏi được. Tôi nhìn sang bên trái cây thấy vẫn còn một cành chính, nối với thân cây chỉ cách thân cây vài cm, tình huống này nói chung không cách nào cứu vãn được.

Tôi nhìn cây táo, trong tâm cảm thấy có chút không vui, bởi vì cái hố trồng cây này đã được trồng ba lần rồi, lần một là trong ba năm, lần hai bốn năm, lần này là bảy năm, đều đúng vào lúc cây táo đang phát triển bình thường thì mắc loại bệnh này mà chết. Tôi nhìn những quả táo trên cây, tôi nghĩ thôi bỏ đi, định hai ngày nữa sẽ chặt hạ cây xuống, không trồng nữa. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến khi chia sẻ ở nhóm học Pháp lớn, chị cả là đồng tu nói cây ăn trái của nhà chị ấy cải tử hoàn sinh và còn giảng chân tướng cho người đến mua táo. Cây táo nhà chị ấy vốn dĩ sắp chết, nhưng chị ấy rất từ bi viết chín chữ chân ngôn lên một tấm biển rồi treo lên cây, chị nói với cây rằng: “Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng là có duyên, bạn hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ hữu ích cho tương lai của bạn, bạn sẽ được đắc cứu, vài ngày sau thì cây táo đã sống lại. Tôi thiết nghĩ, đúng vậy, mình cũng viết một tấm biển ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để giúp cây. Thế là tôi viết một tấm biển chín chữ chân ngôn rồi treo lên cành cây, tôi nói với cây táo: “Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng là có duyên, bạn hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ hữu ích cho tương lai của bạn.” Nói xong, tôi bắt tay vào làm việc khác, cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện này.

Một tháng trôi qua, khi tôi trồng đậu ở khu đất phía nam, nghĩ đến cây táo muốn xem xem cây thế nào. Tôi vô cùng ngạc nhiên, cây táo không còn chảy nước đen nữa, càng thần kỳ hơn là phần thân bị lõm xuống đã nhô lên, tôi dùng một ngón tay gảy lên thì phát hiện một lớp biểu bì mới đang phát triển. Lúc đó, tôi kích động đến mức chắp tay hợp thập, chắp tay lên trời vái lạy: “Cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn!” Tôi nói với cây táo rằng: “Bạn cũng phải cảm tạ Sư tôn nhé!” Lại một tháng nữa trôi qua, cây táo đã hoàn toàn bình phục, mùa thu đến còn kết trái được hơn 100 quả táo lớn.

Khi táo chín, có hai người đàn ông đến hái táo, khi về còn đóng gói trong nhiều hộp. Vợ tôi cũng giúp họ gói ghém, còn trò chuyện cùng nhau. Họ nói: “Táo nhà anh chị rất ngon, ai cũng muốn mua.” Khi tôi nghĩ mình sẽ giảng chân tướng như thế nào, thì đột nhiên một người đàn ông chỉ vào tấm biển có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” treo trên thân cây, nói: “Anh chị cũng tin cái này à, đồng nghiệp trong công ty chúng tôi cũng tin cái này, còn nói rất thần kỳ. Tôi thì không tin, còn tranh luận là cái này tham dự vào chính trị.” Tôi trả lời: “Anh nói vậy là không đúng rồi, anh đừng để tivi tuyên truyền lừa dối, hơn nữa tôi không tin những người [trong vụ tự thiêu] đó là người tu luyện.”

Tôi nói với anh ấy rằng Đại Pháp đang bị bức hại, đệ tử Đại Pháp đang phản bức hại, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là tu luyện, tôi còn nói qua về sự kiện “Cuộc thỉnh nguyện 25/4”, “Cuộc bức hại 20/7”, vụ án tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn và Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, tôi còn kể với họ câu chuyện treo tấm biển chín chữ chân ngôn lên cây táo, bản thân tôi tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của chín chữ chân ngôn. Khi đó người đàn ông nói: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đúng là tôi không dám tin, quá thần kỳ rồi, đúng là không thể tin được!” Tôi hỏi anh ấy đã từng gia nhập vào tổ chức của đảng-đoàn-đội chưa, anh ấy nói chưa từng gia nhập.

Mua táo xong, khi họ chuẩn bị rời đi, tôi đã nắm lấy hai bàn tay của họ và nói: “Tôi chúc anh và gia đình sẽ bình an hạnh phúc, nhất định phải ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hai người họ vô cùng xúc động, còn không nỡ buông tay. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ, giúp tôi cứu được hai người hữu duyên này, toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên và suôn sẻ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/434734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/6/198000.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share