Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2021] Trong quá trình các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương chúng tôi giảng chân tướng cứu người đã chứng kiến rất nhiều thần tích, ở đây xin chia sẻ một vài câu chuyện.

Một tai nạn vào ngày 9 tháng 11 năm 2021

Bà Aifen, một học viên Pháp Luân Công đã hơn 70 tuổi, đi xe ba bánh điện đến khu vực lân cận để cung cấp tài liệu giảng chân tướng. Một học viên 70 tuổi khác đã đi cùng với bà ấy. Trên đường trở về, một chiếc ô tô đột nhiên xuất hiện từ phía sau và đâm thẳng vào họ.

Bà Aifen bị văng ra khỏi xe đạp điện, chiếc xe đạp điện lắc mạnh vài lần rồi dừng lại. Người học viên kia nhanh chóng nhảy khỏi xe để đến chỗ Aifen đang nằm sấp trên mặt đất. Người học viên đó liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Không sao cả! Mọi việc sẽ ổn“

“Bà cảm thấy thế nào? Bà vẫn ổn chứ?” Người học viên nhẹ nhàng lay bà Aifen và hỏi.

“Vâng, tôi vẫn ổn,” bà Aifen trả lời rồi từ từ đứng dậy và cử động chân tay. “Tôi không sao. Không có gì phải lo lắng cả.” Sau đó, họ nhận thấy rằng người lái xe và người bạn của anh ấy đang đứng phía sau họ, mặt tái nhợt, như thể rất chấn động.

Với giọng run rẩy, người lái xe nói: “Hãy mau chóng đưa bà ấy đến bệnh viện.”

“Không cần đâu,” người học viên kia nói và từ chối lời đề nghị của lái xe. “Chúng tôi sẽ ổn thôi, vì Sư phụ của chúng tôi, Sư phụ Lý Hồng Chí, luôn bảo hộ chúng tôi,” họ nói với người lái xe trẻ tuổi và bạn của anh ấy. “Đừng lo lắng. Chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sẽ không bòn rút tiền của các cháu đâu.”

Người lái xe sau đó nói rằng anh ấy có thể gọi cho công ty bảo hiểm để đánh giá thiệt hại.

“Đừng làm phiền họ,” hai học viên trấn an anh ấy. “Hãy tin chúng tôi, chúng tôi sẽ ổn thôi. Chúng tôi là những người tu luyện Đại Pháp và được bảo hộ. Cháu rất may mắn vì đã gặp được các học viên Pháp Luân Công, nếu không, hôm nay các cháu sẽ thực sự gặp rắc rối đấy.”

Sau đó, họ tiếp tục nói với hai người đó về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho họ một số tài liệu giảng chân tướng. Sau khi biết chân tướng, người lái xe cùng người bạn đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Với lòng biết ơn chân thành, họ liên tục nói: “Cảm ơn lòng tốt của các bác! Cảm ơn hai bác, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt! Chúng cháu thật may mắn vì đã tình cờ gặp được những người tốt bụng như vậy!”

Ngày hôm sau, bà Aifen thấy một vết bầm tím lớn ở mông, nhưng cơn đau vẫn trong giới hạn chịu đựng được. Bà rất biết ơn Sư phụ vì bà biết rằng Ngài đã giúp bà tiêu nghiệp và đã gánh chịu tội nghiệp cho bà. Thông qua sự việc này, họ đã giúp hai người biết được chân tướng và bản thân cũng tinh tấn hơn trong tu luyện.

Một người đàn ông bị ung thư

Con gái tôi làm việc tại một bệnh viện trong thành phố. Một ngày nọ, cháu kể rằng cháu tình cờ gặp hai chị em gái là bạn của tôi, họ kể rằng em trai của họ sẽ làm phẫu thuật trong bệnh viện của cháu. Con gái tôi nói rằng cháu đã nghe về cuộc phẫu thuật này vì đó là một cuộc phẫu thuật lớn trong khoa của cháu.

“Chú ấy có một khối u đại trực tràng và kết quả nội soi không khả quan lắm. Một phần trực tràng của chú ấy cần phải bị cắt bỏ,” cháu nói với tôi.

Cuộc phẫu thuật dự kiến được tiến hành vào 12 giờ 30 chiều ngày hôm sau. Tôi bảo con gái tôi bảo chú ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

“Chắc chắn rồi,” cháu hứa với tôi.

Hai người bạn tôi đều là những học viên đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm qua. Họ rất quan tâm đến em trai và liên tục an ủi và động viên cậu ấy.

Khi em trai của họ chuẩn bị phẫu thuật, con gái tôi nói với cậu ấy một cách nhẹ nhàng: “Chú ơi, chú đừng lo lắng nhé. Chỉ cần chú nhớ niệm những chữ chân ngôn đó, chú sẽ ổn thôi.”

Cậu ấy trông có vẻ bối rối và không hiểu lời con gái tôi nói.

“Mẹ cháu và các chị của chú đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp,” con gái tôi nói với cậu ấy.

Cậu ấy có vẻ đã hiểu và liên tục gật đầu.

Trong khi cậu ấy ở trong phòng phẫu thuật, các chị gái và người thân của cậu ấy đều lặng lẽ nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong khi chờ đợi bên ngoài.

Đột nhiên, chồng của một trong hai người bạn của tôi nhìn thấy một Pháp Luân lớn bằng vàng xoay gần cửa phòng phẫu thuật. Quá xúc động, ông ấy đã chắp tay cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp vì lòng từ bi vô hạn của Ngài. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ông ấy.

Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công và cậu ấy đã hồi phục nhanh chóng. Cậu ấy đã có thể đi lại vào ngày hôm sau và ăn thức ăn lỏng vào ngày thứ ba. Vào ngày thứ năm, bác sĩ đến và nói: “Người đàn ông này thực sự rất may mắn. Khối u lành tính!” Vài ngày sau, khi con gái tôi đang gỡ chỉ, cháu vừa cười vừa nói với cậu ấy: “Chú à, chú có nghĩ rằng đã đến lúc chú bước vào tu luyện không ạ?”

“Ừ!” cậu ấy trả lời. “Các thành viên trong gia đình chú luôn khuyến khích chú đọc sách Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện. Có vẻ như đã đến lúc chú thực sự bắt đầu rồi!”

Người phụ nữ bị ung thư hạch giai đoạn cuối hồi phục hoàn toàn

Bà Enya, 50 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Bà có dáng người mảnh mai, ưa nhìn, và tinh thần luôn vui vẻ. Bố mẹ bà ấy sống ở quê, cách đó vài chục km. Trong nhiều năm, mỗi khi bà đến thăm họ, bà đều đi một nửa đường bằng xe buýt và đi bộ quãng đường còn lại để có thể phát tài liệu giảng chân tướng và nói chuyện với mọi người trên đường đi. Mặc dù bà đã hai lần bị báo cảnh sát bởi những người tin vào lời lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sau đó đã bị bắt giam một cách phi pháp, nhưng bà đã cố gắng trở về nhà trong thời gian ngắn nhờ chính niệm chính hành.

Chồng bà giữ một chức vụ quan trọng trong chính quyền thị trấn, để được thăng chức, ông ấy đã phản đối việc bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Enya tiếp tục học Pháp, hướng nội và làm việc chăm chỉ để đề cao ngộ tính đối với các Pháp lý. Bà dùng thiện tâm để giảng chân tướng cho chồng và phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác đằng sau ông ấy. Dần dần, chồng bà đã thay đổi thái độ và bà Enya đã có được một môi trường tu luyện an toàn và thoải mái ở nhà.

Vào tháng 8 năm 2020, em gái của chồng bà đến, vừa khóc vừa kể với vợ chồng bà rằng cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối và cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tin buồn khiến cả gia đình rơi vào cảnh hỗn loạn. Chồng của cô ấy đã bỏ nhà đi cách đây 10 năm, để lại cô và đứa con của họ phải tự lo liệu. Cuộc sống đối với họ khá khó khăn.

Cô đã được phẫu thuật, sau đó hóa trị trong vài tháng. Bà Enya đã hết mình giúp đỡ người em chồng, cả về tài chính lẫn trong cuộc sống hàng ngày, mong rằng cô ấy sẽ sớm bình phục.

Tuy nhiên, tình trạng của cô ấy tiếp tục xấu đi, với những cục u lan rộng khắp cơ thể. Các bác sĩ cho biết cô chỉ sống thêm được từ hai đến ba tháng nữa. Tất cả tóc, lông mày và thậm chí cả lông mi của cô ấy đều bị rụng.

Khi các tế bào ung thư di căn khắp cơ thể, các bác sĩ nói với cô ấy: “Hãy về nhà và chuẩn bị 200.000 nhân dân tệ để có thể được cấy ghép gan.”

Đây là một lựa chọn bất khả thi đối với một người phụ nữ mong manh không có thu nhập ổn định như vậy. Cô nghĩ rằng mình không còn sống được bao lâu nữa và đã bắt đầu chuẩn bị cho hậu sự của mình.

“Em có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là hy vọng duy nhất của em đấy. Chúng ta có thể tu luyện cùng nhau,” bà Enya động viên em chồng. Bà đưa cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đến thăm cô ấy hằng ngày, mỗi lần đều đi qua quãng đường dài bằng xe đạp.

Vừa lúc đó, chồng của cô, người đã bỏ gia đình 10 năm trước, quay lại. Nhìn thấy vợ trong cảnh đau đớn, cậu ấy cảm thấy thực sự xấu hổ vì những gì mình đã làm. Khi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu cô ấy, cậu ấy cũng đã bắt đầu luyện công và họ liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Hàng ngày, bà Enya học Pháp, luyện công, phát chính niệm và nghe các bài chia sẻ với em chồng của mình. Cô ấy có tâm tính tốt, không ngại gian khổ. Cô hiểu rằng căn bệnh của mình là do nghiệp của chính mình gây ra và những khó khăn mà cô gặp phải không phải là lỗi của ai khác ngoài bản thân. Cô đã đối mặt với những khó khăn mà không hề phàn nàn và bắt đầu tinh tấn hơn. Cô bắt đầu lấy lại được trạng thái như trước đây và có nhiều năng lượng hơn. Tóc của cô cũng bắt đầu mọc trở lại.

Một năm sau, cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mọi thứ dường như đã bình thường – tất cả các cục u đã biến mất mà không để lại dấu vết nào. Bệnh viện cho rằng có sự nhầm lẫn nên yêu cầu cô đi chụp CT tại bệnh viện tỉnh. Đồng thời, họ đã gửi các mẫu ung thư trước đó của cô đến Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh để giám định. Kết quả đánh giá cho thấy: “Mọi thứ đều bình thường.”

Thực sự đáng kinh ngạc khi một người sắp chết vì bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi lại có thể lấy lại sức khỏe chỉ bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Đối diện với sự thật, các thành viên trong gia đình, người thân và bạn bè của cô ấy, những người từng có quan điểm tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp không thể không thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường!” Nhiều người trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi họ biết được chân tướng và chứng kiến sự hồi phục của cô ấy.

Chồng của bà Enya cũng đã cải biến. Ông đã nhìn rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và những tuyên truyền lừa bịp của nó. Ông cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Em trai và em dâu gặp phúc báo nhờ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, đặc biệt là sau vụ tự thiêu dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn, cuộc bức hại leo thang, và nhiều học viên đã bị lục soát nhà, các sách Pháp Luân Đại Pháp của họ bị tịch thu và đốt. Nhiều người dân đã nghe theo những lời dối trá của ĐCSTQ và có cái nhìn khá tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh chị em của tôi không như vậy.

Một ngày nọ, tôi đến thăm nhà em trai tôi và kể về sự việc đã xảy ra.

“Chị hãy mang sách của chị đến đây. Để xem ai có thể lục soát nhà của em!” em dâu tôi quả quyết nói. Câu nói đó nghe có vẻ như một câu nói đùa, nhưng điều đó cho thấy cô ấy rất ủng hộ chính nghĩa.

Không lâu sau khi cô ấy đi khám sức khỏe định kỳ, khối u xơ tử cung đeo bám cô nhiều năm qua đã biến mất và không ai có thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào dưới góc độ y học.

Tôi rất mừng cho cô ấy khi cô ấy kể cho tôi nghe điều đó. Tôi đã nói với cô ấy và khuyến khích cô ấy luôn ghi nhớ 9 chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Một hôm lúc chạng vạng tối, em trai và em dâu tôi đi xe đạp về nhà. Em dâu tôi liên tục niệm 9 chữ chân ngôn. Vừa lúc đó, một chiếc xe máy lao tới khiến em dâu ngã xuống đất rất mạnh.

Mọi người xung quanh liền chạy tới, một số nói rằng người lái xe nên đưa cô ấy đến bệnh viện và những người khác nói rằng anh ấy cần bồi thường cho cô.

Em dâu tôi từ từ ngồi dậy và nói: “Cậu ấy không đâm tôi. Tôi đã tự mình ngã xuống. Cứ để cậu ấy đi đi.” “Chị thật là khờ khạo,” một người trong đám đông nói. “Chúng tôi có ý định giúp chị lấy một số tiền từ anh ta, nhưng chị đã để anh ta đi.” Một tràng cười vang lên từ những người có mặt ở đó.

Khi em dâu tôi về nhà, cởi tất ra thì thấy ở mắt cá chân có một cục to màu tím, to bằng quả óc chó. “Lẽ ra em nên để người lái xe đó đưa em đến bệnh viện,” em trai tôi nói.

“Cậu ấy thực sự không đâm vào em mà. Ống quần em bị mắc vào bàn đạp — đó là lý do tại sao em bị ngã. Em không thể đổ lỗi cho người khác,” cô ấy trả lời và tiếp tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Sáng hôm sau, khi cô ấy thức dậy, khối u trên mắt cá chân của cô ấy đã hoàn toàn biến mất. “Chín chữ chân ngôn thật là kỳ diệu!” cô ấy ngạc nhiên thốt lên.

Sau khi cuốn Hồng Ngâm V được xuất bản, tôi đã mua một cuốn sổ đẹp và nhờ em trai giúp tôi sao chép. Cậu ấy đã nhận lời làm.

“Chép giúp tôi một bản nữa,” một đồng tu nói với cậu ấy. Tôi hiểu rằng cô ấy muốn em trai tôi học Pháp nhiều hơn bằng cách sao chép các bài thơ. Em trai tôi đồng ý và cũng sao chép các bài thơ trong Hồng Ngâm V cho người đồng tu đó. Vào tháng 9 năm ngoái, ngay sau 10 giờ tối, em trai tôi cảm thấy khó chịu và bắt đầu đổ nhiều mồ hôi. Cậu ấy ngồi dậy một lúc và cảm thấy khỏe trở lại. Cậu ấy không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng mình bị hạ đường huyết.

Sáng hôm sau, cậu đến bệnh viện thị trấn để kiểm tra sức khỏe và phát hiện mình bị đau tim. Bác sĩ thông báo cho gia đình cậu ấy, cho biết tình trạng của cậu ấy rất nguy kịch, rằng cậu ấy cần phải phẫu thuật và ngay lập tức cần được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn.

Em dâu tôi đã liên hệ với bệnh viện của con gái tôi và cuộc phẫu thuật đã được sắp xếp vào 11 giờ sáng hôm đó. Tôi nhắc họ tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

“Chúng em đang làm điều đó rồi,” hai người nói một cách chân thành.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật nói với con gái tôi: “Chú của con đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. “Chú ấy bị nhồi máu cơ tim nặng và phải đặt hai chiếc stent. Thật không thể tin được là chú ấy đã chịu đựng được lâu như vậy! Thật là nguy hiểm, rất nguy hiểm!”

Tất cả chúng tôi đều biết rằng Sư phụ Lý và Đại Pháp đã cứu cậu ấy. Cậu ấy sống sót bởi vì có niềm tin vào Đại Pháp và cậu ấy không ngừng niệm hai câu chân ngôn này.

Bây giờ, em trai tôi đã bắt đầu sao chép cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cậu ấy nói với tôi rằng bây giờ cậu ấy đã sao chép được nửa cuốn sách và cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc khi làm công việc này.

Tôi rất mừng cho người thân vì họ đã biết được chân tướng. Mặc dù họ chưa bắt đầu tu luyện Đại Pháp, nhưng trong thâm tâm họ đều biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”


Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/19/誠信「法輪大法好」的人走過危難-434993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/23/198253.html

Đăng ngày 18-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share