Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2022] Cảnh sát ở thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông vẫn theo đuổi việc truy tố một giáo viên địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công, dù trước đó công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ của ông vì thiếu bằng chứng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Du Đào, 45 tuổi, từng dạy toán tại Trường Trung học Số 1 Thị trấn Đại Tỉnh. Ban đầu ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công là để cải thiện sức khoẻ. Sau đó bởi kiên định với đức tin của mình mà ông đã bị Phòng Giáo dục Thành phố Cao Châu giáng chức và điều chuyển đến Trường Tiểu học Thôn Thiên Đường. Dù ở đâu, ông Du vẫn luôn làm tận chức trách của mình, đều được học sinh và phụ huynh yêu mến. Ông đã vài lần được bình bầu là “giáo viên xuất sắc”.

Ông Du bị bắt tại nhà vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, và bị giam ở Trại tạm giam Thành phố Cao Châu kể từ đó.

Khi luật sư đến gặp ông Du lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 9 năm 2021, luật sư phát hiện ông Du bị còng tay vào ghế. Hai lính canh đứng ở hai bên ông Du và người thứ ba đứng phía sau luật sư. Điện thoại mà họ sử dụng tự động bị ngắt sau 5 phút và họ phải sử dụng một cái khác để tiếp tục nói chuyện.

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam trả lại hồ sơ của ông Du cho Đội An ninh Nội địa Thành phố Cao Châu vì thiếu chứng cứ. Sau đó cảnh sát lại gửi hồ sơ vào tháng 12 và lại bị từ chối lần hai vào ngày 17 tháng 1 năm 2022.

Để có thể khép tội ông Du, một cảnh sát đã cáo buộc ông phân phát 44 bản tài liệu Pháp Luân Công “ở một tại địa điểm nào đó Quảng Châu”, và lại gửi hồ sơ sang viện kiểm soát vào ngày 15 tháng 2.

Luật sư của ông Du đã xem hồ sơ của ông tại Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam vào ngày 28 tháng 2. Khi ông đến trại tạm giam để thăm thân chủ của mình vào ngày 2 tháng 3, lính canh đã chặn ông lại với lý do ông có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 sau khi xem lịch sử di chuyển của ông. Luật sư nói rằng một ngày trước ông vừa mới gặp hai thân chủ khác ở thành phố Mậu Danh gần đó. Ông đã nộp mọi tài liệu yêu cầu và đặt cuộc hẹn với trại tạm giam theo hướng dẫn của họ. Ông cũng hỏi lý do tại sao lính canh ngăn ông lại.

Dù ông cố gắng đến đâu thì lính canh vẫn nhất quyết không cho luật sư gặp ông Du. Luật sư cũng đã nói chuyện với Tạ Mai Lệ, giám đốc trại tạm giam, nhưng vô ích. Ông đã nộp đơn khiếu nại trại tạm giam. Ngay khi ông chuẩn bị ra về, Tạ đã đồng ý cho ông gặp ông Du vào ba ngày sau, tức là vào thứ Bảy ngày 5 tháng 3.

Luật sư và ông Du nói nói chuyện qua video. Giống với cuộc gặp đầu tiên, luật sư thấy ba lính canh đứng đằng sau ông Du trong suốt cuộc nói chuyện của họ.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Đặng Hướng Minh (邓向明), bí thư, Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Cao Châu: +86-668-6617881, +86-13902517881
Lăng Vệ Dương (凌卫阳), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Thành phố Cao Châu: +86-17376882599
Tạ Mai Lệ (谢梅丽), giám đốc, trại tạm giam Thành phố Cao Châu: +86-13580019119

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/12/439975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/18/199581.html

Đăng ngày 16-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share